Con tàu không người lái

Xem tin gốc 

Lao Động - 36 tháng trước 100 lượt xem

Con tau khong nguoi lai

Sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước HP.HN, cứ ngỡ Bình Định sẽ lao băng băng về V-League 2010. Nhưng trái lại, giờ đây họ chẳng khác một con tàu mỏng manh đang loay hoay giữa biển khơi mà không có người lái.

Cửa thăng hạng cho Bình Định (trái) ngày càng hẹp. (LĐCT) -

Mọi thứ càng trở nên thất vọng hơn khi mà với việc loại Quảng Ngãi ra khỏi giải, Bình Định đang đối mặt với việc không thể lên chơi V-League ở mùa bóng họ đầu tư vào loại tốt nhất này.

Thất vọng tràn trề

Đầu tiên phải nói đến những kỳ vọng mà người hâm mộ đã đặt trọn vào các cầu thủ Bình Định. Sau khi HLV Nguyễn Ngọc Thiện cùng các cầu thủ trẻ thất bại trong việc trụ hạng ở mùa trước, năm nay HLV Dương Ngọc Hùng được phép chi tiêu mạnh tay để đưa về một số gương mặt cũ như Minh Mính, Khoa Thanh, Hoàng Vũ... nhằm tái thiết đội bóng.

Những gương mặt mới như Cao Thạch Sa Mi cũng được nhanh tay ký hợp đồng. Tuy không công bố cụ thể nhưng người ta tin rằng để đưa ngần ấy con người về sân Quy Nhơn, Bình Định đã phải chi không dưới 5 tỉ đồng.

Thế nhưng, sau những cú đềpa mạnh mẽ ở đầu giải, Bình Định bắt đầu tỏ ra đuối sức ở cuối giai đoạn một rồi kéo dài đến đầu giai đoạn 2. Khi giải đấu chỉ còn vẻn vẹn 4 trận nữa là kết thúc, Bình Định đang xếp hạng 4 sau chuỗi thành tích bết bát gần đây.

Sự thất vọng của người hâm mộ Bình Định lên đến đỉnh điểm sau khi đội bóng đất Võ có trận đại thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp HP.HN trên sân Quy Nhơn. Tuy nhiên, liên tiếp 3 vòng sau đó Bình Định chỉ kiếm được có 1 điểm và giờ họ xếp sau cả Cần Thơ, bị HP.HN bỏ xa trên BXH. Một đội hình được đầu tư có chiều sâu, lương bổng không kém gì khi đội còn chơi ở V.League. Âậy vậy mà Bình Định càng đá càng xa suất thăng hạng trực tiếp. Giờ thì chiếc vé play-off lại có nguy cơ bị mất nốt.

"Bệnh" từ cái đầu

Thời gian gần đây, những thông tin lục đục nội bộ ngay từ trong đội bóng đất Võ liên tục xì ra ngoài khiến cho các lãnh đạo của đội phải đau đầu. Bình Định vốn là một đội bóng sống được nhờ vào nội lực với một bộ máy đào tạo trẻ được xem là bài bản. Dẫu không có cá nhân ngôi sao nhưng các cầu thủ Bình Định nổi bật với tính đoàn kết một lòng vì màu cờ sắc áo quê hương.

Sự trở lại của những gương mặt cũ như Minh Mính, Thanh Phương, Khoa Thanh vô hình trung tạo nên sự mất đoàn kết rõ rệt trong nội bộ cầu thủ Bình Định bây giờ.. Khi còn ở đội, các cầu thủ kể trên luôn là những người có tiếng nói trong đội. Nhưng sự ra đi rồi trở lại cũng đồng nghĩa rằng tiếng nói ấy giờ đã mất.

Lứa đàn em sau một năm neo giữ đội ở lại V-League không thành, nhưng đã trưởng thành rất nhiều cả về chuyên môn lẫn quan hệ trong đội bóng. Đáng nói ở chỗ những Khoa Thanh, Minh Mính lại được chính thầy Hùng đem về bằng tiền tỉ nhưng luôn phải dự bị thường xuyên. Việc cày ải trên sân vẫn dành cho các cầu thủ ít lương hơn. Chính mâu thuẫn này đã ngày càng trở nên sâu sắc khỉ chẳng "phe" nào phục nhau.

Giờ thì người dân đất Võ đang loay hoay với tìm câu trả lời, tại mình hay tại trời khi mà việc lên V-League đang dần xa tầm với.

Lý Khánh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang