Đó là gia đình ông Nguyễn Hữu Tùng, xóm 1, xã Hương Bình, huyện Hương Khê. Theo ông kể: “Chiều ngày 15/7/2009 Âm lịch (tức là rằm tháng bảy) ông và con trai Nguyễn Hữu Thường đi thăm người nhà ở bệnh viện về. Khi qua giữa làng (cách cửa đền “Phúc Ấm” - một ngôi đền được dân gian cho là rất linh thiêng thuộc xóm 1, xã Hương Long chừng 300m), bất ngờ thấy một con rùa lạ đang đứng đó chờ ai.
Thấy lạ con trai ông mang rùa về nhà rửa sạch, trong khi rửa Thường thấy hình thể, màu sắc con rùa khác với rùa bình thường như: Chân và cổ dài, mai rùa có nhiều hoa văn trông giống chữ hán… đặc biệt rùa rất hiền, gần gũi với người. Một điểm lạ nữa là con rùa chỉ ăn chuối mà không phải ăn thức ăn đã qua thờ cúng hoặc con người đã ăn.
Mặc dù gia đình chỉ kể với mấy người trong xóm, nhưng vì tính hiếu kỳ nên mấy tháng nay có rất nhiều lượt người kéo đến nhà ông Tùng để xem rùa.
Được biết, nhiều người đến nhà ra giá con rùa rất cao, lên đến hàng trăm triệu. Tuy nhiên, gia đình ông Tùng kiên quyết không bán mà chăm sóc rất cẩn thận cho con rùa, đồng thời tìm thầy “giải mã” chữ trên mai rùa.
Chấn Phong