Còn quá sớm

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 15 lượt xem

Con qua som

HLV Roberto Mancini của Manchester City vừa lên tiếng bác bỏ việc ông sẽ thay thế Marcello Lippi dẫn dắt ĐTQG Italia sau VCK World Cup 2010, đồng thời khẳng định còn quá sớm để tiền vệ 22 tuổi, Adam Johnson nghĩ đến chuyện được gọi vào ĐT Anh.

Sau khi Adam Johnson ghi bàn thắng tuyệt đẹp ở những phút bù giờ trận gặp Sunderland, đem về một điểm quý giá cho Manchester City không ít người đã lên tiếng kêu gọi HLV Capello cho tiền vệ Man xanh một cơ hội góp mặt ở ĐTQG Anh. Tuy nhiên, HLV Mancini tin rằng còn quá sớm để cậu học trò sinh năm 1987 gánh trách nhiệm quốc gia trên vai. Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu với “Mèo đen”, chiến lược gia người Italia thẳng thắn tuyên bố trước báo giới về quan điểm của bản thân: “Adam Johnson là một cầu thủ giỏi, song cậu ấy còn quá trẻ để có thể gánh chịu sức ép khi chơi cho ĐTQG. Tôi nghĩ tốt hơn hết hãy để tiền vệ này có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tâm lý vững vàng trước khi thi đấu trong đội tuyển quốc gia. Hiện tại, ĐT Anh đang được dẫn dắt bởi một HLV tài năng và Capello biết chính xác mình muốn gì khi triệu tập các cầu thủ. Và tôi tin cựu HLV Real Madrid hiểu rất rõ cần phải làm thế nào để tài năng của Adam Johnson phát triển tốt nhất”.

HLV Roberto Mancini bác bỏ khả năng sẽ thay thế Marcello Lippi sau VCK World Cup 2010...

Ngay chính HLV Steve Bruce của Sunderland cũng phải thừa nhận ông vô cùng tiếc nuối vì đã không thuyết phục được Adam Johnson quay trở về đầu quân cho đội bóng quê hương trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi: “Chúng tôi đã nhiều lần tiếp xúc và thuyết phục cậu ấy về Sunderland thi đấu nhưng thật đáng tiếc cuối cùng Johnson quyết định đầu quân cho Manchester City. Rõ ràng tiền vệ trẻ này là một tài năng xuất sắc bóng đá Anh sản sinh ra thời gian gần đây. Tôi thật sự thất vọng vì đội nhà đánh mất hai điểm ở những phút bù giờ nhưng công bằng mà nói Johnson đã thi đấu rất ấn tượng và cậu ấy xứng đáng có được bàn thắng cho riêng mình”.

... và khẳng định còn quá sớm để gọi Adam Johnson lên tuyển Anh.

Rõ ràng việc kí hợp đồng trị giá 6 triệu có thời hạn kéo dài 4 năm rưỡi với Adam Johnson là một thương vụ khôn ngoan của Manchester City. Nếu tiền vệ trẻ sinh tại Sunderland tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, một suất đá chính trong đội hình Manchester City cùng việc được triệu tập vào ĐTQG Anh là điều hoàn toàn có thể đến với Johnson trong tương lai không xa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang