"Cơn mưa ngang qua" gây ấn tượng ở Bài hát yêu thích

Một bài hát mới toanh, một ca sỹ mới toanh nhưng ngay lập tức tạo được ấn tượng mạnh với người xem, và sau liveshow, Cơn mưa ngang qua với sự thể hiện của M-TP đã leo lên vị trí số 1 Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích (BHYT).

-

M-TP gây ấn tượng mạnh với Cơn mưa ngang qua

Xem lại Cơn mưa ngang qua của M-TP

Có thể chính thứ âm nhạc biến hóa, không bị “đóng hộp” và theo đường lối rõ ràng nào, nét uyển chuyển rất gợi cảm trong giai điệu, cộng với chất giọng hát live tốt và sự dạn dĩ đồng thời lại có chút gì “tưng tửng”, hồn nhiên và ngẫu hứng trên sân khấu chính là chìa khóa thành công cho màn biểu diễn tối qua của M-TP. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận khả năng và thẩm mĩ âm nhạc khá tốt của chàng trai mới 18 tuổi và lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn này.
Ngay sau phần trình diễn tối qua, clip Cơn mưa ngang qua đã nhận cơn mưa lời khen trên youtube và ngay tại chính website của chương trình, Cơn mưa ngang qua đã ngay lập tức lên thẳng vị trí số 1 trong BXH tháng 10 (tính đến thời điểm này). Đây là lần đầu tiên một ca sĩ mới, gần chưa hề được biết trước đó làm được điều này ở Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích kể từ khi chương trình ra đời vào tháng 1/2012. M-TP có thể xem là một phát hiện của BHYT đến thời điểm này.
Nhận được sự khen ngợi từ các khách mời không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho một gương mặt còn rất mới như M-TP, mà đây còn là sự khích lệ đáng mừng cho một gương mặt mới toanh được "nhấc" lên để được hát trong một sàn diễn âm nhạc hiện đại và ưa chuộng sự độc đáo như Bài hát yêu thích. Liveshow tháng 10 đã phần nào chứng tỏ Bài hát yêu thích như một khởi nguồn phát hiện và tạo điều kiện cho các gương mặt trẻ tài năng được phát huy sở trường và ưu thế của mình.

Nhóm FB Boiz trình bày bài hát Để em rời xa

Liveshow Bài hát yêu thích số 10 là sự đổ bộ của nhiều ca khúc của các ca sỹ underground như các chàng trai nhóm FB Boiz, hay anh chàng Mr.T, Yanbi nổi tiếng thế giới mạng vài năm qua... họ đã làm thay đổi diện mạo của BHYT theo hướng cập nhật và hiện đại. Nếu như ở các liveshow trước, các ngôi sao lớn của nhạc Việt chiếm lĩnh Bảng xếp hạng thì liveshow 10 lại là sân chơi của những ca sỹ trẻ, những người tích cực tiếp cận với nền giải trí quốc tế khá sát sao và đã có những chắt lọc, sáng tạo kết hợp với nét văn hóa dân gian Việt Nam, đó là một tín hiệu đáng mừng.
Đối nghịch lại với làn sóng ca sỹ underground, những ca khúc "thuần Việt" vẫn có vị trí quan trọng trong Bảng xếp hạng. Nguyễn Đình Thanh Tâm lại một lần nữa tạo ấn tượng với giọng hát và trang phục cùng lối biểu diễn tự tin trong Lời tôi ru. Nguyễn Trần Trung Quân nồng nàn và tinh tế với ca khúc Chạm. Cả 2 bài hát này đều đã được các ca sỹ trình diễn tại Sao Mai điểm hẹn 2012, họ đã làm "chín" hơn, sâu sắc và tinh tế hơn ở sân khấu Bài hát yêu thích.

Nguyễn Đức Cường trình bày ca khúc Mẹ tôi và những thị xã xa vắng

Nguyễn Vĩnh Tiến với Mẹ tôi và những thị xã xa vắng đã được khán giả và Hội đồng bình chọn để có mặt trên sân khấu BHYT. Phối theo phong cách acoustic cùng dàn nhạc "mộc" trên sân khấu, Mẹ tôi và những thị xã xa vắng thực sự như một nốt lặng đầy cảm xúc trong chương trình.
Vừa thành công với liveshow In the Spotlight - Có phải em mùa thu Hà Nội, Hồng Nhung đã đến với BHYT cùng ca khúc Papa đầy khắc khoải. Với bài hát này, chị tâm sự, nếu như cách đây hơn 30 năm, Hồng Nhung hát Papa (ca khúc nước ngoài) với tình yêu đối với cha mình một cách hồn nhiên và "thần tượng", thì hôm nay chị hát Papa (ca khúc của Dương Khắc Linh, Thanh Bùi, Hồng Nhung) với một tình yêu khác, chín chắn hơn, sâu sắc hơn và mang nhiều nỗi ân hận vì đã chưa làm được gì nhiều cho cha mình. Vì thế, chị thể hiện tất cả những cảm xúc, những dày vò ấy vào trong ca khúc, và nó đã thực sự nhận được sự đồng cảm, chia sẻ lớn của khán giả.

Hồng Nhung da diết với Papa

Một số ca khúc khác cũng đã được vang lên khá ấn tượng tại sân khấu BHYT tối qua như Quên một người (Phương Vy), Gõ cửa thiên đường (Hồ Trung Dũng), Nơi tình yêu bắt đầu (Phương Anh Idol), Chuyện thằng say (MTV)... tạo nên một chương trình nhiều màu sắc.
Trong chương trình, quán quân Bảng xếp hạng tháng 9 cũng đã lộ diện, đó là Chuyện tình nhà thơ (Nguyễn Đức Cường) với phần trình bày của Văn Mai Hương đã vượt qua đối thủ "truyền kiếp" Uyên Linh (với ca khúc Mượn). Nguyễn Đức Cường đã thay mặt Văn Mai Hương nhận giải thưởng này.
Với sự chuẩn bị âm thanh khá tốt và một sân khấu được thiết kế đẹp, trẻ trung nhưng sang trọng và rực rỡ, liveshow 10 Bài hát yêu thích thực sự là một chương trình nghệ thuật chất lượng cao, phản ánh đúng thị trường âm nhạc hiện nay.

Hoài Nam trình diễn ca khúc Nhớ một người

Mr T...

... và YanBi với ca khúc Good night

Nhóm MTV dí dỏm với Chuyện thằng say

Phương Anh với Nơi tình yêu bắt đầu

Trung Quân lắng đọng qua ca khúc Chạm

Nguyễn Đình Thanh Tâm vẫn luôn ấn tượng với Lời tôi ru

Hồ Trung Dũng với Gõ cửa thiên đường

Phương Vy khắc khoải "Quên một người"

Nguyễn Đức Cường nhận giải Bài hát tháng (Chuyện tình nhà thơ)

Rất đông khán giả đã đên cổ vũ liveshow Bài hát yêu thích 10

Ngô Bá Lục

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/van-hoa/tin-tuc/58_317955/quot_con_mua_ngang_qua_quot_gay_an_tuong_o_bai_hat_yeu_thich.html