Còn mãi một tâm hồn Nga

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 10 lượt xem

Con mai mot tam hon Nga

(HNM) - Ngày 1-7, nhân dân Nga đã chia tay với người hết lòng vì nghệ thuật âm nhạc Nga. Đó là Nghệ sĩ Nhân dân Lút-mi-la Ghê-oóc-ghi-ép-na Dư-ki-na. Bà qua đời ở tuổi 81 sau một cơn nhồi máu cơ tim. Bà là biểu tượng của nền ca nhạc, tâm hồn Nga với những cánh rừng bạch dương ngút ngàn và tất cả những gì về đất nước Nga.

L.Dư-ki-na (sinh ngày 10-6-1929) lớn lên trong một gia đình công nhân. Con đường nghệ thuật mở ra khi bà tham gia cuộc thi dành cho những tài năng trẻ toàn Nga (năm 1947). Sau phần biểu diễn đầy ấn tượng của mình, bà được nhận vào Dàn đồng ca dân ca Nga mang tên Pi-at-ni-xko-go.

Cuộc đời âm nhạc của nữ nghệ sĩ gắn liền với thành phố Mát-xcơ-va. Điều đó lý giải tại sao các bài hát của bà chiếm một số lớn về thành phố này. Các bài hát của bà vang lên khắp đất nước và không chỉ giới hạn trong không gian Xô-viết (thời bấy giờ), mà còn vọng đến khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều năm, các chương trình âm nhạc theo chủ đề như "Cho em, những người phụ nữ", "Cho các bạn, những cựu chiến binh", "Những bài hát dân ca Nga", "Đêm nhạc của những bài hát Nga và các liên khúc trữ tình" đã tạo ra xu hướng mới cho nền âm nhạc của Xô-viết lúc đó.

Bà là ca sỹ chuyên nghiệp, nhưng cũng là một nhà giáo ưu tú. Năm 1977 bà tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm âm nhạc quốc gia Gne-xi-nức. Những kiến thức được công nhận và những kinh nghiệm trên sân khấu của nghệ sĩ đã mang đến cho thế hệ trẻ một kiến thức luôn tươi mới.

Được ngưỡng mộ không chỉ ở nước Nga, bà đã đi lưu diễn gần một trăm nước trên thế giới. Cùng với hoạt động sáng tạo nghệ thuật, L.Dư-ki-na tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và xã hội. Công lao của bà đã được đánh giá bằng nhiều phần thưởng quốc gia. Nhưng đối với bà, tình yêu và lòng biết ơn của khán giả còn quý hơn tất cả những tấm huân, huy chương.

Nghệ sĩ L.Dư-ki-na ra đi là một tổn thất lớn với nền nghệ thuật và nền ngoại giao nhân dân của nước Nga và thế giới. Người ta nhớ câu nói nổi tiếng của bà rằng: "Đường biên giới trên bản đồ vẫn chưa phải là đường biên giới trong tâm hồn". Khán giả nhiều nước trên thế giới đã được thưởng thức chất giọng sâu, giàu cảm xúc và chuyển thành điệu tinh tế tới mức tuyệt vời của bà. Sức truyền cảm ấy sẽ còn mãi cho sự quảng bá về tâm hồn và đất nước Nga.

Hà Nhi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang