Dù vậy, khán giả trên sân và xem qua truyền hình sướng đôi mắt với hai bàn thắng tuyệt đẹp trong 45 phút đầu tiên. Cơn lốc màu da cam là đội nổ súng trước vào phút 18. Hậu vệ đội trưởng Van Bronckhorst lên tham gia tấn công đã tung ra "cú mập" bằng chân trái từ cự ly hơn 35 mét, bóng đi căng như kẻ chỉ vào góc êkê.
Robben đã có bàn thắng thứ hai trong bốn trận tại World Cup. Anh đã đáp lại sự tin tưởng của HLV Marwijk. Ảnh: AFP
Có được bàn thắng mở tỷ số trước nhưng các đợt tấn công của Hà Lan lại rất đơn điệu. Hai tiền vệ cánh Kuyt và Robben thường xuyên hoán đổi vị trí nhưng vẫn không thể ra tung ra những đường kiến thiết bóng nguy hiểm. Còn nhạc trưởng Sneijder thì gần như mất hút hoàn toàn.
Tấn công thiếu hiệu quả dù kiểm soát bóng áp đảo, trong khi ở hàng thủ lại để lộ nhiều khoảng trống chết người. Và Hà Lan phải trả giá bằng bàn thua trước giờ nghỉ giải lao bốn phút. Trong một pha tấn công tưởng từng như vô hại, tiền đạo Diego Forlan bất ngờ tung cú dứt điểm bằng chân trái cực hiểm, bóng đi cầu âu dưới mép xà ngang, thủ môn Maarten Stekelenburg tung hết người vẫn vô vọng trong việc cứu thua. 1-1 là tỷ số của hiệp một.
Nhận thấy hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo, sau giờ nghỉ, HLV Bert van Marwijk tung tiền vệ công Van der Vaart vào sân. Với sự góp mặt của cầu thủ đang chơi cho Real Madrid, những tưởng Hà Lan sẽ có những đợt tấn công sắc bén hơn. Trái lại, họ tiếp tục bế tắc trước hàng thủ chơi rất tập trung của Uruguay. Phía bên kia, Celeste biệt danh của Uruguay chơi phản công rất lợi hại. Cặp tiền đạo Forlan và Edison Cavani khoét vào điểm yếu của hậu vệ Khalid Boulahrouz, để bắn phá cầu môn.
Thời gian trôi dần gần phân nửa hiệp nhì, với thế trận cân bằng, nhiều người bắt đầu nghĩ đến kết quả hòa 1-1 khi kết thúc giờ đấu chính thức. Thế nhưng, chỉ trong tít tắc cục diện trên sân đã thay đổi. Trong pha phản công, Sneijder được đồng đội tạo cho cơ hội tung cú sút trong vòng cấm, tiền đạo Van Persie trong thế việt vị giật gót hụt nhưng rất may bóng đi vào sát cột dọc, thủ thành bó tay. Hà Lan dẫn 2-1 vào phút 70.
Cởi bỏ được sức ép phải thắng trong giờ đấu chính thức, các cầu thủ áo cam chơi thanh thoát hơn rất nhiều. Robben bắt đầu hành hạ hàng thủ Uruguay bằng những pha đi bóng sở trường bên cánh. Và nỗ lực của anh được ghi nhận bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ba phút sau bàn thắng của Sneijder. Tiền vệ Kuyt có bóng bên hông trái cầu môn Néstor Muslera. Anh thực hiện quả tạt hoàn hảo vào vòng cấm. Robben không bị kèm, nhảy lên thực hiện cú lắc đầu đưa bóng vào sát cột dọc. Thủ môn Néstor Muslera chẳng kịp phản xạ.
Sau khi ghi bàn, Robben vỗ nhẹ vào đầu gởi đi thông điệp, anh cũng có thể tạo ra những pha ghi bàn siêu việt bằng cái đầu 'hói".
Dẫn với cách biệt hai bàn, Hà Lan bắt đầu nghĩ tới trận chung kết. Và HLV Marwijk bắt đầu những toan tính cho trận đấu cuối. Ông cho Robben ra nghỉ và tung vào sân tiền vệ trẻ Elia. Đây là sự thay người chiến thuật nhằm bảo toàn kết quả. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên. Trận này hàng thủ của Hà Lan chơi rất lỏng lẻo. Dù vậy, Marwijk vẫn không điều chỉnh. Và Uruguay đã khai thác sự thiếu chắc chắn đó để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 vào phút 90.
Sau khi gỡ 2-3, Uruguay khiến cho ba phút cộng thêm căng như dây đàn. Vì họ liên tục ép bóng về phía cầu môn Stekelenburg. Nhiều cú dứt điểm được tung ra, nhưng rất may là các cầu thủ Hà Lan đã cản phá rất tốt, bảo vệ thành công tỷ số thắng 3-2.
Dù để thua nhưng Uruguay vẫn được cổ động viên giành tặng những tràng pháo tay, vì đã mang lại một trận đấu nhiều cảm xúc. Đây là một giải đấu rất thành công với thầy trò HLV Oscar Tabarez, vì họ đã đi đến cuối giải. Trước mắt họ là trận tranh hạng ba, sẽ diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật 11-7 (giờ Việt Nam).
Với trận thắng thứ sáu liên tiếp, Hà Lan lần đầu tiên kể từ World Cup 1978, thẳng tiến vào chung kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng cặp bán kết hai giữa Tây Ban Nha và Đức, diễn ra vào lúc 1g30 rạng sáng ngày 8-7. Như vậy, chiếc cúp vô địch sẽ được giải quyết bởi hai đội bóng châu Âu.
A.T