Chào anh Hoan.
Tôi hiểu được cảm xúc của anh lúc này, và xin có một số góp ý. Đầu tiên, những cái anh cho là “chứng cứ” thì không được đúng trong thực tế lắm. Cụ thể, con cái không giống cha mẹ cũng rất là bình thường. Chiều cao và trí tuệ hơn hẳn cha mẹ cũng không có gì ngạc nhiên, và nên hiểu là may mắn cho gia đình anh. Gần nhà tôi, có cặp cha mẹ nọ là lao động rất bình thường, cha của các em hồi nhỏ học tệ nhất trong số những người tệ. Nhưng ba đứa con của người ta thì học cực siêu, đều đỗ ĐH với điểm rất cao, và nghe nói đang học rất giỏi ở bậc ĐH.
Dù sao, nghi ngờ của anh không phải không có cơ sở và cũng là nghi ngờ rất chính đáng. Tôi hiểu anh và đã suy nghĩ giúp anh một số viễn cảnh sau:
- Nghi ngờ sẽ làm cho anh có thái độ và cách hành xử tiêu cực với vợ con. “Nhiệt độ” của anh sẽ tăng lên, vợ con sẽ chán và xa anh. Nghĩa là không làm xét nghiệm thì vẫn mất vợ con, mà mất theo cách bất lợi cho anh.
- Anh cố gắng làm xét nghiệm bí mật, nhưng nếu không làm được thì bày tỏ cùng vợ để làm xét nghiệm. Vợ anh nếu thương anh thật sự thì cũng thông cảm. Vì sao? Nếu vợ anh và người cũ không có vấn đề gì tạo ra nghi ngờ ngày hôm nay thì chị ấy đâu cần ra quán cà phê để giải thích và căng thẳng, cũng chẳng cần khẳng định qua điện thoại chắc nịch là không phải con của người ta. Nói vậy để anh thấy rằng, quyền xét nghiệm là ở anh. Vợ anh biết nghĩ sẽ không bao giờ vì chuyện anh thiếu lòng tin mà ra đi.
- Nếu kết quả ADN theo chiều hướng tích cực thì không bàn làm gì. Còn nếu theo chiều hướng tiêu cực, tôi nghĩ rằng, người đàn ông nào cũng buồn. Nhưng trường hợp của anh thì có lối thoát. Vì câu chuyện anh nghe được cho thấy, vợ anh rất dứt khoát nói không với người cũ. Nghĩa là anh bao dung thì vẫn không mất vợ. Còn con thì sao? Tôi tin với tình thương con tích lũy trong 20 năm qua, bây giờ không phải nói là anh có thể bỏ con được. Con anh thì được đào tạo, lại là đàn ông, chắc chắn cháu nó sẽ hiểu được cảm xúc ở anh, sẽ ở bên anh và rất thương anh nữa là khác.
Với những lý do đó, tôi khuyên anh nên đi xét nghiệm ADN để giải tỏa. Chúc anh nhận được sự may mắn.