Nooàì ra, anh Nguyễn Tâm (23 tuổi, em anh An) bị thủng lá lách, đứt cuống lá lách phải phẫu thuật khẩn cấp. Còn ông Thuận bị dao đâm vào tay trái phải khâu hàng chục mũi. Đến 17 giờ chiều nay (31.7), sức khỏe anh Nguyễn Tâm vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.
Đến chiều 31.7, anh Nguyễn Tâm vẫn còn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Ảnh: Minh Đức
Chị Nguyễn Thị Khuyên (người yêu anh Tâm) kể lại: “Anh Tâm chở tôi đi đám cưới về đến khu vực phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi thì bị một xe ba gác máy va quẹt khiến cả người lẫn xe trượt ngã xuống đường. Sau một hồi giằng co, người chủ xe ba gác máy mới chịu xuống bệnh viện, lo chi phí chụp phim cho vết thương của anh Tâm. Chụp phim xong, ra gần khu vực bãi xe của bệnh viện, anh Tâm thấy xe máy bị bể nát nhiều bộ phận mới yêu cầu người chủ xe ba gác kia bồi thường. Không chịu bồi thường thiệt hại, người chủ xe ba gác máy đã gọi côn đồ vào bệnh viện gây hấn, rượt đuổi đánh anh Tâm. Lúc ấy, ba má và hai vợ chồng anh An (anh trai Tâm) có mặt tại bệnh viện sau khi nghe Tâm bị tai nạn giao thông vào viện. Trong lúc chạy lòng vòng thì anh Tâm trượt ngã trước thềm phòng cấp cứu bệnh viện, tên côn đồ cầm dao bấm chạy đến đâm thẳng hông anh. Bác Thuận (ba anh Tâm) thấy con bị đâm chạy tới thì bị tên côn đồ dùng dao đâm vào tay. Anh An chạy tới liền bị đâm thấu tim”.
Đau đớn trước nỗi đau con trai bị chết oan, ông Thuận bức xúc: “Trong lúc ba cha con tui bị côn đồ tấn công, bảo vệ của bệnh viện đứng gần đó chỉ nhìn cha con tui quằn quại trong vũng máu chứ không can thiệp. Thằng An mới lấy vợ năm ngoái vậy mà giờ đây phải chịu chết oan ức thế này”.
Chiều nay 31.7, bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, giám đốc bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết: “Bệnh viện có hơn 30 vệ sĩ, mỗi ngày đêm chia làm ba ca trực (mỗi ca trực có 10 vệ sĩ) chủ yếu là bảo vệ tài sản bệnh nhân và các y, bác sĩ trong bệnh viện; can thiệp những vụ xô xát, mâu thuẫn nhỏ lẻ xảy ra trong bệnh viện. Còn đối những vụ đánh nhau có dùng hung khí như dao, mã tấu… thì vệ sĩ bệnh viện không có khả năng can thiệp vì thiếu trang bị vũ khí, chỉ có thể gọi điện thoại nhờ lực lượng công an đến can thiệp”. Tuy nhiên khi chúng tôi đặt câu hỏi với các bác sĩ bệnh viện chứng kiến vụ việc tối qua, vì sao không gọi lực lượng cảnh sát 113 đến can thiệp thì được trả lời: “Do lúc đó hoảng quá nên không nghĩ đến chuyện gọi lực lượng công an đến bệnh viện để can thiệp”.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định đối tượng dùng dao đâm ba cha con ông Thuận là Võ Văn Tâm (22 tuổi), biệt danh Tâm xếch, vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương, ở phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi. Cơ quan điều tra đang vận động gia đình đưa Tâm ra đầu thú.