Còn đâu uy danh phố Núi?

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 36 tháng trước 9 lượt xem

HA.GL hiện đang rơi vào vòng xoáy nguy hiểm và ở vòng 24 này phải trở lại TP.HCM để đá bù cho loạt trận vòng 15 bị bỏ dở, song thực tế thì trận đá bù này còn là cuộc tháo chạy để tránh xuống hạng. Bất luận thế nào, không ít người đã đặt câu hỏi rằng cách làm như thế của bầu Đức là sai lầm chăng?

Cách đây ngót 6 năm, mô hình câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai được xem là mẫu mực. Ông Đoàn Nguyên Đức tung tiền mua dàn cầu thủ Thái Lan đứng đầu là S. Kiatisak, chiêu mộ một số anh tài cùng nhau lên phố Núi lập nghiệp và với cách làm này, họ đăng quang liền hai mùa. Ngày đó, trên sân Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh, những fan Tây Nguyên đem cúp vàng (tượng trưng) và rượu sâm banh đến để mừng thắng lợi. Vậy mà bây giờ, lịch sử đã sang trang.

Không phải thế. Thực chất thì bầu Đức vẫn chịu chi và thậm chí là chi đậm hơn 6 năm trước. Chỉ có điều là, cách làm bóng đá của ông bầu này bây giờ khác trước, đó là ông không rải tiền cho những dịch vụ ngoài bóng đá khác như nhiều đại gia lắm tiền đang làm và điều này hiện còn đang là câu hỏi chưa có lời giải của giới chuyên môn.

Có người nói, ông Đức chủ quan khi ông khác người ở chỗ HA.GL đá đến 5 cầu thủ ngoại sau khi Sakda, Nirut đã nhập tịch. Chưa kể ông còn có hai ngôi sao Lee Nguyễn và Thonglao được xem là niềm mơ ước của nhiều đội. Thêm vào đó, ông còn mua thêm về một loạt cầu thủ “cứng cựa” từ các nơi, cùng việc rước về một HLV Thái Lan giỏi về chuyên môn, lại có thâm niên với CLB của mình. Bầu Đức mạnh miệng tuyên bố nếu muốn là lấy cúp, thậm chí sau vòng đầu thất bại ông đã cả gan nói đó là CLB của ông chấp 1 trận! Thế mà giờ đây, CLB này không còn là một Lương Sơn Bạc mới để các cầu thủ về đây tụ nghĩa và làm giàu, những ngoại binh Thái Lan như Thonglao, Sakda lần lượt lép vế trước bản danh sách ngày một dài thêm của các ngoại binh đến từ Braxin, Nigeria, Uganda... và bầu Đức phải lao đao với việc trụ hạng bằng một đội hình toàn “sao”. Nghịch lý chính là ở chỗ đó.

Và bây giờ, chàng tân binh T&T HN đã vụt lớn, với sự sở hữu cùng lúc hai CLB đỉnh cao là SHB Đà Nẵng và T&T HN, ông bầu Đỗ Quang Hiển trở nên một nhân tố mới đầy thách thức trước những cựu binh làm bóng đá “có sừng có mỏ”. Sự thách thức đó là cách làm bóng đá, là cách “dụng nhân” hay nói khác, cũng là cách dùng tiền. Biết đâu, mùa bóng 2009 sẽ kết thúc với sự thăng hoa của một mô hình hoàn toàn mới mẻ, tuy có vẻ lạ lẫm song lại vô cùng độc đáo và đầy thuyết phục!

Nguyễn Lưu

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang