Cậu con trai lớn nhất của Michael Jackson bày tỏ nguyện vọng được mua lại Neverland, điền trang mà cha của cậu bé coi là ngôi nhà giống như trong câu chuyện cổ tích.
Prince Michael, 13 tuổi và Paris, 12 tuổi muốn điền trang này sẽ là nơi an nghỉ vĩnh viễn của cha mình sau khi có một cuộc viếng thăm bí mật ngôi nhà trị giá 50 triệu đô la của ông hoàng nhạc pop.
Con cái Michael trong tang lễ cha ngày 7/7/2010
Jackson, người đã qua đời hồi tháng 6 năm ngoái đã buộc phải bán điền trang này sau khi anh rơi vào nợ nần chồng chất.
Một nguồn tin chia sẻ với báo chí: ‘Paris và Prince nhớ những căn phòng tuổi thơ của chúng’.
Nguồn tin cũng cho hay những đứa trẻ đồng ý rằng khi chúng đủ tuổi trưởng thành chúng sẽ biến nơi đây thành ‘một công viên cộng đồng và nơi nuôi dưỡng các loài động vật’.
Nguồn tin cũng bổ sung thêm rằng cậu con trai 7 tuổi Blanket cũng vô cùng yêu quý nơi này sau khi đến thăm nó vào năm ngoái.
Theo báo chí, cả ba người con của Michael đều nhận được số tiền hàng triệu đô la khi chúng tròn 21 tuổi. Điều đó có nghĩa là chúng hoàn toàn có đủ tiền để mua lại nơi này.
Điền trang huyền thoại của Michael Jackson - Neverland Ranch tại Santa Ynez
Trong khi đó, mới đây nhất cả 3 người con của Jackson đã cùng nhau xuất hiện lần đầu tiên trong 1 buổi phỏng vấn của Oprah Winfrey.
Chương trình này sẽ lên sóng trong vài tuần nhưng nó đã vấp phải sự phản đối bởi người anh em của Michael - Randy Jackson.
Anh cho hay: ‘Tôi nhận thấy Oprah đã ở trong gia đình của chúng tôi. Dạ dày của tôi lúc đó rất đau đớn và nó vẫn chưa lành. Điều đó đã khiến tôi không thể làm được gì. Họ cũng biết tôi cố gắng để ngăn cản chuyện đó. Tôi biết Oprah cảm thấy như thế nào về người anh em và gia đình tôi. Tôi cũng biết Michael không muốn điều này’.
Ông hoàng nhạc pop đưa các con đi sở thú tại Berline năm 2002
TAGS: michael jackson,Prince Michael, paris,blanket, neverland
Hadex (24H.COM.VN)


