Con bạn ghen với bố nó

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 44 lượt xem

KTĐT - Cả hai vợ chồng tôi còn trẻ, có công ăn việc làm ổn định và sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng có một việc làm tôi rất khó nghĩ, đó là do công việc, chồng tôi hay đi công tác xa. Ở nhà chỉ có hai mẹ con, tôi và con trai 7 tuổi. Những khi chồng tôi không có nhà, hai mẹ con tôi ngủ với nhau. Nhưng khi bố cháu về, cháu sẽ ngủ ở phòng riêng. Nhưng tôi thấy mỗi khi chồng tôi về, cháu tỏ ra rất khó chịu, ngang ngạnh, quấy rầy tôi, giận dỗi với chồng tôi. Chồng tôi là người đàn ông thương yêu con, nên thấy thái độ của con như thế, anh rất buồn. Tôi không hiểu cháu có vấn đề gì, hay chúng tôi có lỗi gì trong cư xử với cháu. Rất mong được quý báo góp ý, chỉ bảo để tình cảm vợ chồng, con cái được yên ấm, vui vẻ. - (Nguyễn Ngọc Hồng Mai, Q. Hà Đông)

Chị đã nhận ra con trai chị không ngoan, trở nên ngang bướng, quấy mẹ, ghét bố... chỉ xảy ra khi bố cháu về, bố mẹ quan tâm đến nhau, ngủ với nhau, còn cháu bị ra ngủ riêng. Đây là mấu chốt của vấn đề, do đó chúng ta đi sâu tìm hiểu kỹ mối liên quan này sẽ giải quyết được vấn đề của con trai chị.

Tuy con trai chị mới 7 tuổi, song cháu cũng đã cảm nhận được sự khác nhau trong vai trò của nó khi có bố và không có bố ở nhà. Khi bố đi vắng, hình như nó giữ vai trò "lấp chỗ trống" cho mẹ. Còn khi bố về, nó lại trở thành "thằng trẻ con". Thế là trong lòng nó xuất hiện một chút ghen tị. Cháu bứt rứt vì bố về, làm cho cháu "ra rìa", bởi nó không được ngủ cùng mẹ, không được mẹ quan tâm như khi bố đi vắng nữa. Trong thâm sâu, cháu có ý nghĩ rằng chính bố đã "nẫng tay trên" mẹ của nó, nhưng nó lại là trẻ con, nên bất lực, không thể đấu tranh bằng lời, đành thể hiện bằng những hành động mà người lớn cho là "kỳ cục" như anh chị đã thấy.

Con trai chị phải được ngủ ở nơi dành cho nó, dù trong bất cứ trường hợp nào. Thời gian đầu có thể cháu khó chấp nhận điều đó, song sự rõ ràng và nghiêm khắc rất cần cho sự phát triển về tinh thần của cháu. Sự xa cách này càng làm cháu yêu mẹ hơn như một người mẹ. Cháu sẽ không cảm thấy sự khác nhau giữa khi có bố hay không có bố ở nhà, cháu không coi bố là "kẻ thù" nữa. Mỗi khi anh về, anh chị cũng "ý tứ" hơn trong việc thể hiện tình cảm với nhau trước mặt con. Làm được việc này, mọi chuyện sẽ dần dần ổn thỏa thôi. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc!

Minh Tâm

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Động từ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang