“Kẻ sát nhân được cho là các tay súng Taliban. Chúng đã đột nhập vào ngôi nhà của ông Jan Mohammad Khan vào khoảng thời gian 8h tối ngày hôm qua (17/7) theo giờ địa phương và đã nổ súng sát hại ông cùng một vị khách có mặt tại đó. Các nhà chức trách sẽ có thông tin cụ thể với giới báo chí sau khi xác minh rõ vụ việc”, tờ Xinhua dẫn lời một quan chức cho biết.
Theo thông tin từ giới chức an ninh, một trong những kẻ tấn công đã bị thiệt mạng trong cuộc đọ súng, và một cảnh sát bị thương nhưng hiện tình trạng đã dần ổn định.
Lực lượng an ninh bao gồm quân đội Afghanistan và liên quân NATO do Mỹ đứng đầu đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình.
Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa bởi lực lượng an ninh và không một nhà báo nào được phép tác nghiệp hay phỏng vấn với những người dân xung quanh khu nhà.
Tuy nhiên, một số người sống trong khu vực này mô tả những kẻ tấn công là những phần tử đánh bom liều chết, và rằng một trong những kẻ tình nghi đã bị tiêu giệt bởi lực lượng an ninh. Hiện cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng những tên còn lại.
Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Người phát ngôn nhóm Hồi giáo Taliban Zabiullah Mujahid đã thừa nhận qua email rằng tổ chức này quyết định ám sát ông Khan vì ông này đã hỗ trợ lực lượng liên quân trong việc tiến hành các cuộc tấn công ban đêm chống lại người Afghanistan.
Ông Khan bị giết chết chỉ cách một tuần sau khi vụ ám sát ông Ahmed Wali Karzai, em trai Tổng thống và cũng là một trong những người có quyền lực nhất ở miền nam Afghanistan.