Có những mùa xuân bị 'bỏ rơi'

Xem tin gốc 

VietnamNet - 43 tháng trước 50 lượt xem

Co nhung mua xuan bi 'bo roi'

- Cô nhi viện ngày giáp Tết, lũ trẻ con chơi đùa trong cái háo hức trẻ con, nhưng trong đôi mắt chúng không thể giấu được sự thèm khát bình dị cháy bỏng - một mái ấm gia đình.

Mơ một mái ấm

Ngày Tết có quần áo mới và nhiều bánh kẹo. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn 50 trẻ em mồ côi tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, Q.1), các em còn mơ ước một điều lớn lao hơn: mái ấm gia đình. Mỗi đứa con là mùa Xuân của cha mẹ nhưng có những mùa Xuân bị bỏ rơi...

“Ước mơ một mái ấm”- điều ấy mãi là điều ước khó trở thành hiện thực của các em ở làng Hòa Bình.

Mang trên mình khiếm khuyết về hình hài nhưng trong trái tim thơ trẻ ấy vẫn ngày ngày ước mơ được có cha mẹ, ít nhất là mỗi độ xuân về…

Nhìn những đôi mắt vô hồn, những tiếng cười ngây dại, lòng các cô y tá lại nhói đau. “Những đứa trẻ ở đây rất tội nghiệp, đa phần đều bị gia đình bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn” - một nữ y sĩ, đôi mắt rưng rưng nói.

Em bé Hai bị bỏ rơi từ tận miền Tây, khi được đưa lên nương nhờ tại làng Hòa Bình, toàn cơ thể đã bị lở loét vì kiến cắn làm cho chân em không thể bình phục hoàn toàn được. Đến nay em đã được hơn 5 tuổi.

Nguyễn Trung Du (15 tuổi), bị khối u ở phần cuối xương cụt và đã phẫu thuật nhiều lần nhưng đôi chân của em vẫn không thể đi lại bình thường. Trông em xinh xắn nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn.

Du đã khôn lớn, đã có những suy nghĩ cho riêng mình. Những khiếm khuyết trong tâm hồn khiến em trở nên rụt rè, ít nói và không muốn chia sẻ. Suốt buổi nói chuyện với chúng tôi phải khó khăn lắm em mới chịu thổ lộ tâm sự.

Trong hồi ức của Du, em không biết cha mẹ mình là ai. Đang nói chuyện bỗng mắt em sáng rực lên khi tôi hỏi đến chuyện về quê ăn Tết.

Rất hiếm hoi, em reo lên: “Ngày mốt mấy anh chị về quê ăn Tết với gia đình vui quá!”. Rồi cảm xúc ấy nhanh chóng bị chùng xuống khi chúng tôi hỏi về gia đình em: “Em cũng ước mơ có một gia đình để về, dẫu chỉ trong vài ngày Tết…” - em cúi gằm mặt xuống và nước mắt bắt đầu rơi.

Văng vẳng từ khu vực sân chơi chung, các em đang ngọng nghịu cất lời: “Xuân ơi! Xuân ơi! Xuân đã về…”. Bài hát này những người mẹ thứ hai tại trung tâm đã dạy cho các em cách đây mấy ngày.

Thấy chúng tôi, các em ùa đến hỏi chuyện, gần gũi như đã quen thân từ lúc nào. “Chị ơi! Ba mẹ chị mua đồ Tết cho chị chưa?”- Nguyễn Minh Hiệp ngây thơ hỏi tôi. “Em cũng muốn sắm đồ thật đẹp”.

Nước mắt ngày xuân

Em Nguyễn Thị Hà quê ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)-, học viên ở trung tâm dạy nghề may miễn phí chùa Tây Linh (TP Huế) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mẹ bị bệnh nan y, bố bị tâm thần, gia đình nghèo túng và em là đứa bé tật nguyền.

Muốn giúp nhà, bớt một phần gánh nặng cho mẹ, nên em đã vào chùa để học nghề may miễn phí đã hơn 5 năm nay. Dù sống xa nhà, thèm được sống những ngày Tết bên mẹ, nhưng vì nghèo Hà đành ngậm ngùi ở lại chùa đón Tết. Em dành dụm số tiền công ít ỏi của mình làm được gởi về quê để mẹ lo thuốc thang cho bố.

“Em cũng muốn về nhà nhưng mỗi lần đi lại tốn tiền tàu xe, với lại em bị tật nguyền nên đi lại rất vất vả. Vì vậy, dù rất nhớ nhà nhưng em không thể về thăm bố mẹ trong những ngày Tết”- cô bé Hà nói trong nước mắt.

Trong hàng trăm số phận nhỏ nhoi nương tựa vào lòng từ thiện của người đời, có những em vẫn còn có người thân gia đình. Chỉ vì nghèo, không đủ sức nuôi con, những người mẹ đã phải đứt ruột gửi các em cho trung tâm trẻ mồ côi.

Ba chị em Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Văn Bảo và Nguyễn Văn Rôn ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Thủy Xuân từ năm 2.000. Mặc dù ngày Tết đã cận kề nhưng dường như các cháu vẫn chưa biết được mình có về nhà để ăn Tết không nữa.

Em Nguyễn Thị Thúy, 15 tuổi, kể: “Bố cháu qua đời lâu rồi, mẹ bị bệnh nên thỉnh thoảng mới chầm được chiếc nón đem ra chợ bán kiếm tiền mua gạo. Nhà khổ quá, nên mẹ đã dắt ba chị em lên gởi ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi này. Rất may, là ở trung tâm này tụi cháu mới được đến trường”.

“Ba anh em cháu rất mong được về nhà chơi trong những ngày Tết, nhưng mẹ không có tiền nên không cho tụi em về ăn Tết ở nhà. Tụi em nhớ nhà lắm chị à”- nước mắt Thúy chảy dài. Bù đắp lại ở trung tâm này tụi em được các cô, các chú, các anh chị yêu thương như người trong một gia đình”.

Hai anh em ruột Nguyễn Đức Lượng (lớp 5) và Nguyễn Đức Chính (lớp 3) quê ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (T T-Huế) cũng là thành viên của Trung tâm nuôi dạy trẻ em Thủy Xuân. Bố mất khi các em còn bước đi chập chững, mẹ đi Lào làm thuê, làm mướn nên đến Tết rồi các em vẫn không được mẹ đón về nhà ăn Tết.

“Em muốn ở lại trung tâm hay về nhà ăn Tết”- khi chúng tôi hỏi: “Em rất thích được về nhà”. Đôi mắt Chính nhòe ướt khi nhắc đến gia đình, với em có lẽ món quà vô giá lúac này là vòng tay ấm áp của người mẹ đã xa em mấy năm trời đằng đẵng.

Các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi đã cố gắng hết mình lo một cái Tết được gọi là đầy đủ cho các em, nhưng có gì sánh được bằng được ngồi bên cha, bên mẹ canh bánh chưng đêm ba mươi!

Ngoài kia, hoa mai chớm nở, người người rộn ràng đón xuân về, nhũng bữa tiệc tất niên thừa mứa, đầy ắp tiếng cười chúc tụng. Chạnh lòng nhìn vào những đôi mắt trẻ thơ đỏ hoe tiếng nấc nhớ nhà. Tuổi thơ các em đâu có tội, em đâu có lỗi khi em mồ côi.

Hạnh phúc nhỏ nhoi!

Đây là năm thứ 3, cháu Lê Văn Phước (11 tuổi), người dân tộc Pacô ở huyện miền núi A Lưới (TT-Huế) đón Tết cùng với các bạn khuyết tật, trẻ mồ côi ở Trường khuyết tật Thủy Biều của chùa Long Thọ (xã Thủy Biều, thành phố Huế).

Tai họa ập đến với Phước khi em vừa tròn 3 tuổi, bố mẹ qua đời sau những cơn bạo bệnh, em bị tật bẩm sinh. Ở vùng sâu, vùng xa, khi người ta phải chạy ăn từng bữa thì dường như việc cưu mang thêm một con người thật là khó khăn. Vì vậy, chùa Long Thọ là cửa sinh giang rộng vòng tay đón Phước.

Nhìn đôi chân tật nguyền của cậu bé dân tộc Pacô, các sư cô ở chùa Long Thọ đã đau xót bồng cháu đi khắp nơi để xin các dự án nhân đạo phẫu thuật cho cháu. Rất may, sau một thời gian phẫu thuật và được điều trị vật lý trị liệu, Phước đã đi lại như người bình thường. Rồi, Phước đã được các sư cô xin đến học ở trường Tiểu học Thủy Biều.

Những ngày giáp Tết, Phước cũng như các bạn trẻ sống ở Trường khuyết tật của chùa Long Thọ này đều náo nức. “Năm ngoái, em ăn Tết ở đây vui lắm! Mấy sư cô còn mua cho em áo quần mới và các loại mứt bánh. Em cũng có bà con nhưng em chỉ muốn ở lại chùa để đón Tết với các anh chị em.” - cháu Phước hồn nhiên nói.

Cháu Trần Văn Chiến, học sinh lớp 6 trường THCS Thủy Xuân (TP. Huế)- vào trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Thủy Xuân cách đây 8 năm khi bố qua đời vì căn bệnh ung thư, còn mẹ em phải đi làm mướn kiếm ăn.

Lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại Chiến được các cô bảo mẫu, các anh chị em trong trại mồ côi thương yêu, đùm bọc. Chiến ao ước: “Tết nay, em mong có nhiều anh chị của trung tâm ở lại đây để đón Tết cho vui”.

Vừa nói, Chiến vừa đem chiếc áo ấm mới của các nhà hảo tâm đem đến trao tặng cho các cháu trong trong đợt rét mới đây khoe với chúng tôi: “Chiếc áo đó, em để dành ngày đầu của năm mới mới đem ra mặc”.

Mẹ hiền thứ hai

Những nhân viên đến làm việc ở làng trẻ em mồ côi Hòa Bình từ khi còn rất trẻ. Lúc đầu đa số đều ái ngại khi nhận công việc này. Nhưng khi bắt tay vào với công việc với tất cả sự tận tâm, sau đó không ai muốn xa rời các em nữa.

“Chăm sóc một đứa trẻ bình thường cũng đã mệt huống chi là những đứa bị khuyết tật. Nhưng tôi đã gắn liền máu thịt với các em. Sau giờ làm việc trở về với gia đình nhưng tôi vẫn thấy trống trải, nhiều khi nghỉ phép cũng phải ghé vào thăm cho đỡ nhớ”- một y tá tâm sự.

ThS, BS Nguyễn Thị Phương Tần cho biết Hội nạn nhân chất độc da cam và Hội chữ thập đỏ TP.HCM cùng các tấm lòng hảo tâm khác đã giúp đỡ trung tấm rất nhiều. “Hiện nay chúng tôi đã mua sắm các loại bánh kẹo, lên kế hoạch cũng như phân công trực trong ngày Tết, sắp xếp nấu cho các em những món ăn truyền thống… để các em có một mùa Xuân hạnh phúc”- BS Phương Tần nói.

Trong số các em ở lại đón Tết trong làng Hòa Bình, chỉ 20 em có thể thưởng thức được hương vị của các món ăn. Các em còn lại chỉ nằm một chỗ uống sữa. Tuy vậy, các cô y tá vẫn mang mùa Xuân đến bên các em bằng những bộ đồ mới, những cử chỉ chăm sóc tận tâm.

Những ngày cuối năm, sư Như Minh, chủ trì chùa Tây Linh (TT-Huế) - nơi có hơn 100 em trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi được đào tạo nghề miễn phí - tất bật với việc chuẩn bị mứt, bánh, thực phẩm cho các cháu ở lại đón Tết trong chùa. Nhà chùa còn may cho mỗi cháu một bộ áo quần mới để mặc Tết.

“Mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng các em đã mất mát rất nhiều, vì vậy, các sư, ni cô ở đây luôn bù đắp cho các em bằng tinh thần, và những vật chất trong khả năng có thể”- sư Như Minh tâm sự.

Tết năm nay, chùa Long Thọ có khoảng 30 cháu trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở lại đón Tết. Sư Minh Tánh, chủ trì chùa Long Thọ cho biết: “Chùa sẽ tổ chức các chương trình văn nghệ, các hoạt động cho các cháu trong đêm giao thừa. Các gia đình phật tử cũng tình nguyện những ngày Tết lên chùa phục vụ và chăm lo cho các cháu trong những ngày Tết để các cháu cảm thấy mình đang sống trong một gia đình thật sự”.

Tại trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật thuộc giáo xứ Nước Ngọt, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (TT Huế). Nơi đây, 10 Seur nữ trong cộng đoàn giáo xứ đã nhận nuôi dưỡng và cưu mang gần 200 em đến từ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và TT-Huế.

Không giống như các trung tâm khác, tại đây hầu hết các em đều bị khuyết tật bẩm sinh như bệnh bại não, khiếm thính tật nguyền… và 18 em mồ côi không cha mẹ. Trong số đó có 61 em bị bại não chỉ nằm một chỗ không đi lại được.

Chỉ với tấm lòng yêu thương đồng loại vô biên, các Seur mới đảm đường hết những công việc cực nhọc không tên để chăm sóc nuôi dưỡng các em. Từ sáng sớm đến gà gáy canh tư các Seur luôn bên cạnh các em, như những người mẹ hiền.

Seur Lê Thị Tuyết Nhung, giám đốc trung tâm nói: “Tuy điều kiện tại trung tâm còn nhiều thiếu thốn nhưng mỗi khi Tết đến các seur đều lên kế hoạch tổ chức đón Tết cho các cháu thật chu đáo. Mỗi cháu sẽ nhận một món quà do các chị trong cộng đoàn gửi tặng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp các cháu đón một cái Tết thật vui vẻ”.

Ngọc Lan - Thái Hoàng - Thu Hòa

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tính từ
Địa danh trong nước
Tổ chức
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang