Người gửi: Thanh Van
Email: gjrl_tranphu...@yahoo.com
Tôi và Huy quen nhau đã được 1 năm nhưng chỉ mới yêu nhau hơn 2 tháng. Trong suốt thời gian qua tôi thật sự hạnh phúc vì có anh. Trước đây tôi là chuyên gia tư vấn tình yêu cho anh nên tôi thừa biết anh yêu người yêu cũ nhiều đến chừng nào, hơn nữa đó lại là mối tình đầu của anh.
Tôi yêu anh hơn 2 tháng, đó cũng là thời gian anh chia tay cô ấy. Lúc chia tay, anh không còn là chính mình nữa. Anh đau khổ, tuyệt vọng khi biết trong suốt thời gian qua anh bị lừa dối (cô ấy vẫn còn yêu người cũ), tôi đã an ủi, động viên anh hết những gì có thể. Và không muốn anh lại rơi vào con đường tuyệt vọng nên đã đồng ý làm người yêu của anh. Tuy anh không nói nhưng tôi biết trong anh lúc nào cũng còn nhớ và yêu người con gái đó nhiều lắm, tôi lại không biết làm gì để anh quên cô ấy.
Anh lại thường xuyên không trả lời tin nhắn của tôi, nếu không phải lúc tôi giận anh hoặc khi tôi buồn thì anh chẳng bao giờ điện thoại cho tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng anh yêu tôi không bằng người yêu cũ của anh, hay tôi chỉ là vật thế thân để anh quên đi người ấy? Khi ở cạnh tôi, anh rất quan tâm đến tôi ngay cả những điều nhỏ nhất, dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ biết được suy nghĩ của anh. Tôi thấy ở anh 2 con người khác nhau, khi bên tôi là 1 người rất tình cảm và biết quan tâm, nhưng khi vừa quay lưng thì anh lại rất vô tâm. Có 1 điều làm tôi càng yêu anh hơn đó là anh chưa 1 lần đòi hỏi tôi "chuyện ấy ", tôi cám ơn anh rất nhiều về chuyện đó.
Tôi đã suy nghĩ suốt 3 ngày mới dám nói ra những lời tâm sự này, tôi phải làm gì để vừa giữ được anh vừa giúp anh quên người yêu cũ? Tôi có nên thử để biết tình cảm mà anh giành cho tôi? Và thử theo cach nào là đúng??? Mong các bạn độc giả mục Tâm sự của Kênh14 hãy giúp tôi để tôi có 1 quyết định đúng đắn...