Có nên lấy người đàn ông đã ly dị vợ?

Đối với tôi, anh là một người tôi cần cho cuộc sống của mình, vì tôi yêu anh.

Khi nhìn vào đôi mắt đầy uy lực và thấm đẫm nét buồn xa xăm ấy, tôi đã bị cuốn hút không thể rời xa. Tôi yêu anh nhưng bị gia đình và bạn bè phản đối khi biết anh đã qua một đời vợ và đang nuôi một cô con gái. Tôi và anh quen nhau qua Internet. Trước kia tôi không bao giờ tin có chuyện phát sinh tình yêu online, nhưng anh đã làm tôi thay đổi định kiến trên bằng tình yêu nồng nhiệt anh dành cho tôi. Dù biết anh chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi có cảm giác thân thương dễ gần, và rồi không hiểu vì sao tôi thường nghĩ về anh, cả trong lúc làm việc lẫn trong những giấc mơ. Tôi làm kế toán cho một công ty truyền thông. Công việc tuy bận rộn nhưng tôi vẫn có thời gian để vào mạng online, chat chit. Theo lời kể hấp dẫn của cô bạn thân, tôi tò mò vào website henantrua… và làm quen được với rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi. Và tôi đã rất ấn tượng với nick nguoibuon… Anh là cán bộ một công ty xây dựng. Vì cảm giác cô đơn của người độc thân nên anh cũng lọ mọ lên mạng tham gia vào diễn đàn này và trò chuyện với khá nhiều người, nhưng anh rất thích nói chuyện với tôi vì cảm giác được chia sẻ. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, cả những chuyện tình cảm riêng tư không biết nói cùng ai. Anh đã li dị vợ và đang sống với con gái. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến anh suy sụp rất nhiều. Có những chuyện người ta không thể nói trực tiếp với nhau ngoài đời nhưng qua cửa sổ chat yahoo và những biểu tượng cảm xúc, những dòng tâm sự lại có thể dạt dào đến thế. Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin, gọi điện liên lạc với nhau. Anh còn rủ tôi đi uống nước hẹn gặp mặt. Ngoài đời anh là người chín chắn và sâu sắc chứ không tếu táo như khi chat trên mạng. Khi đã quen thân, thỉnh thoảng anh cũng mời tôi đến nhà chơi. Cô con gái của anh rất xinh xắn và rất quý tôi. Cuối tuần rảnh rỗi, cả ba chúng tôi rủ nhau ra ngoài đi ăn, đi mua sắm, đi chợ đêm... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp như đang sống trong một gia đình vậy. Ban đầu chúng tôi chỉ coi nhau như anh em, bạn bè vì anh cũng rất sợ yêu, sợ kết hôn một lần nữa khi vết thương cũ chưa lành, sợ lại đổ vỡ, thương con còn nhỏ, muốn dành tất cả cho con. Nhưng có lẽ trái tim đã không làm theo lí trí của mình, chúng tôi yêu nhau như ngây dại, đam mê cuồng nhiệt như mới lần đầu tiên. Anh nhận thấy tôi là một cô gái nhân hậu, tốt tính, có thể làm mẹ cho con anh nên muốn ngỏ ý cùng tôi đi đến đầu bạc răng long. Tôi rất hạnh phúc và thấy anh là bến đỗ bình yên của đời mình. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì gia đình tôi biết chuyện. Cả nhà tôi không ai chấp nhận cả, họ nói tôi còn trẻ mà lại đi yêu người đàn ông đã có vợ lại ly hôn, hơn nữa tuổi đời của anh còn gần gấp đôi tuổi tôi, thế nào lấy nhau tôi cũng khổ. Cho dù tôi có giải thích thế nào đi nữa thì bố mẹ tôi cũng quyết liệt ngăn cản. Anh cũng biết được sự phản đối của gia đình tôi, anh thường chia sẻ với tôi rằng: 'Yêu anh đã làm cho em thiệt thòi, khổ cho em quá'. Nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Còn anh lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng tôi hết mức. Nhiều lần tôi cố giải thích cho bố mẹ tôi hiểu rằng, yêu người lớn tuổi và đã ly hôn thì sao chứ. Miễn là người ta yêu thương con hết lòng thì thôi, chứ mấy cái kia đâu quan trọng. Nhưng bố mẹ tôi vì quá thương con mà chỉ nhìn thấy những cái xấu khi tôi lấy một người đàn ông đã li hôn và có con, cho nên họ ra sức phản đối. Người ta vẫn nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo... nhưng có lẽ nó không đúng lắm với cuộc sống đời thường. Đất nước mình vẫn còn quá nhiều định kiến về việc đôi lứa yêu nhau có xứng, có hợp hay không. Cũng chính vì điều đó mà chuyện tình của tôi gặp nhiều trắc trở chỉ vì anh là người lớn tuổi và đã ly hôn và có con. Tôi đang đứng giữa gia đình và tình yêu của mình, không biết phải chọn bên nào nữa. Đối với tôi, anh là một người tôi cần cho cuộc sống của mình, vì tôi yêu anh. Còn gia đình, tôi không thể làm trái ý cha mẹ mình được... Theo phunu

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=36417&Page=NewsDetail