Ở Champions League mùa này, Ibra đang dẫn đầu trong danh sách những người ghi bàn của Barca. Có điều, số lần lập công của anh khá khiêm tốn. Chân sút người Thụy Điển cũng mới chỉ có 2 bàn thắng, trong đó có bàn gỡ hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân của Stuttgart vừa rồi. Còn nhìn chung, Ibra gần đây chơi khá mờ nhạt. Anh thi đấu thiếu thuyết phục đến mức HLV Guardiola khẩn cấp yêu cầu lãnh đạo CLB mua tiền đạo David Villa của Valencia về ở mùa giải 2010/11.
Theo suy diễn logic, Ibra sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Barca ở trận tiếp Stuttgart rạng sáng mai. Không chỉ bởi anh là người đã ghi bàn thắng quý như vàng đem lại lợi thế hòa 1-1 cho đội bóng xứ Catalonia mà còn bởi cựu cầu thủ của Inter đã được nghỉ ngơi ở trận đấu với Valencia cuối tuần qua (do bị treo giò). Chưa kể, suốt từ đầu giải đến giờ, nếu không bị chấn thương hoặc quá tải, Ibra luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Guardiola cho vị trí trung phong.
Henry đã phối hợp rất tốt với Messi trong trận thắng Valencia
Nhưng sau chiến thắng tưng bừng 3-0 của Barca trước Valencia, HLV Guardiola buộc phải có cách nghĩ khác. Sự vắng mặt của Ibra, cũng như sự thiếu thuyết phục của tài năng trẻ Bojan trong hiệp 1 trận đấu đó vô hình trung đã giúp Thierry Henry có cơ hội để khẳng định mình. Và tuyển thủ người Pháp đã không bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Ở trận đấu với Valencia, Henry không ghi bàn nhưng anh chơi xuất sắc không kém người đồng đội Messi, khi đóng góp 2 đường chuyền thành bàn.
Ở hiệp 2 của trận đấu với Valencia, Barca đá với hàng tiền đạo gồm 3 người rất lạ. Henry vẫn chơi bên hành lang trái quen thuộc, còn Pedro được kéo sang bên cánh đối diện. Điều đặc biệt bất ngờ là Messi đã được bố trí thay Ibra trong vai trò của một tiền đạo cắm. Với những thay đổi mạnh dạn đó, hàng công của Barca đã chơi rất thăng hoa. Cả Henry và Pedro đều hỗ trợ tấn công rất tốt cho Messi. Còn tuyển thủ Argentina đã lập một hat-trick tuyệt vời giúp đội nhà giành 3 điểm.
Trở lại với trận gặp Stuttgart rạng sáng mai, nên chăng HLV Guardiola tiếp tục sử dụng hàng tiền đạo 3 người với Messi đá trung phong, còn Henry và Pedro án ngữ 2 bên cánh? Có khi cách bố trí bất ngờ đó sẽ khiến hàng thủ của Suttgart ngỡ ngàng và mở ra một chiến thắng hoành tráng đưa Barca ngẩng cao đầu vào tứ kết.