Có một góc nhỏ Sài Gòn, nơi những cô gái mang bầu bị bạn trai bỏ rơi được cưu mang

Những cô gái thụ động mang bầu khi tuổi đời còn quá trẻ ở miền Bắc, miền Tây, Tây Nguyên…Có người là sinh viên, công nhân, giáo viên. Khi đang cô độc, họ được một ngôi nhà mở rộng cửa đón nhận về nương náu.

Đó là ngôi nhà của dự án Hy Vọng Xanh, do chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (1983) sáng lập từ tháng 4/2013 nhằm hỗ trợ các bà mẹ đơn thân.

Cuộc điện thoại ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, trong căn nhà ở phường Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM), những người phụ nữ chộn rộn sắp xếp đồ đạc để chuyển sang nơi ở mới. Đó cũng là nơi làm việc để kiếm thu nhập cho các bà mẹ của dự án.

Chị L.T.Tr, 27 tuổi, quê Lạng Sơn, vừa ẵm con nhỏ vừa kể câu chuyện đời mình trong nước mắt. “Khi biết em mang bầu, người yêu chối bỏ trách nhiệm. Em bơ vơ, hụt hẫng đến vô cùng”, Tr., vừa nói vừa gạt nước mắt.

Chị L.T.Tr, 27 tuổi, quê Lạng Sơn, vừa ru con ngủ vửa kể lại câu chuyện của mình.

Cái bầu ngày càng lớn, đến tháng thứ tư, Tr., nghỉ việc vì sợ điều tiếng. Tr., cũng giấu bặt gia đình. Loay hoay một mình với đủ thứ khó khăn, đang mang bầu mà cô bị trầm cảm .

Được bạn bè giới thiệu Facebook Mẹ Đơn Thân của dự án Hy Vọng Xanh, Tr., liên lạc với chị Giàu, rồi bắt tàu vào TP.HCM và được chị Giàu đón về chăm sóc. Khi đó, Tr., đã mang bầu tháng thứ tám. “Đến ngày sinh, chị Giàu và mọi người xúm nhau đưa em đến bệnh viện sinh nở”, Tr., xúc động kể.

Đứa trẻ hơn một tháng tuổi nằm ngủ ngoan hiền trong vòng tay ấm áp, yêu thương của mẹ. Thi thoảng cháu cựa mình quẫy hai bàn chân nhỏ xíu, trắng hồng. Những lúc đó, khuôn mặt của Tr., rạng ngời hạnh phúc.

Tương tự như Tr., N.N.T, 25 tuổi, tìm đến dự án khi mang bầu tám tháng. Khi sinh xong, gia đình T., mới biết nhưng không đón về vì sợ dị nghị dù con T., đã hơn 1 tuổi.

N.N.T., cho con bú bình sữa. Con T., đã trên 1 tuổi.

Còn N.H.N, 24 tuổi, quê Đồng Nai, do cuộc sống không hạnh phúc nên ôm con bỏ nhà đi. Nhờ bạn bè giới thiệu, N., tìm đến dự án và được cưu mang gần một năm nay.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu, người sáng lập ra dự án Hy Vọng Xanh cho những bà mẹ đơn thân.

Có một trường hợp mà Giàu nhớ nhất là H. Đó là buổi tối 27 Tết năm 2015, Giàu nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ hỏi: “Có phải chị Giàu không?”.

Chỉ nghe câu hỏi đó điện thoại bên kia đã tắt máy. Linh tính điều gì không hay, Giàu gọi lại nhiều lần nhưng không được.

Ngày hôm sau, Giàu gọi lại và được một người bảo vệ bệnh viện Từ Dũ cho biết điện thoại này là của một phụ nữ mang bầu bị ngất xỉu, đang cấp cứu.

Giàu tức tốc vào bệnh viện và được biết H., bị tiền sản giật, không hề có người thân bên cạnh. Giàu đứng ra lo liệu mọi thủ tục, chi phí điều trị và sinh nở của H, rồi đón cả hai mẹ con về nhà chăm sóc.

Giàu đang chơi đùa với các cháu.

Có trường hợp chuyển dạ lúc 4g sáng, không gọi taxi được, Giàu chở bằng xe máy từ Q.7 đến bệnh viện Từ Dũ (Q.1).

“Khi đến nơi hai tay mình run luôn vì ngoài bà đẻ ra còn chở thêm một người ngồi sau”, Giàu kể và nở nụ cười nhẹ tênh.

Có lần, một bà mẹ đơn thân gửi con ở một trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau đó trung tâm không cho người mẹ nhận con về.

Cô cầu cứu Giàu. Giàu bỏ mọi công việc, ba lần đi Đắk Nông “đòi” được con cho người mẹ ấy.

Có lúc cao điểm, dự án nhận 10 bà mẹ đơn thân đang mang bầu và đã sinh con. Sau một thời gian, một số bà mẹ được gia đình bên nội, ngoại đón về chăm sóc.

Nhưng hầu hết trong số hơn 20 bà mẹ đơn thân đã từng được dự án giúp đỡ đều bị bạn trai bỏ rơi, gia đình không biết hoặc không chấp nhận.

Các bà mẹ đơn thân cùng chung nhau việc nhà như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp…

Nuôi dưỡng những mầm xanh

Giàu đến với việc từ thiện ở các trung tâm nuôi trẻ mồ côi do lý do cá nhân. Ở đây, chị phát hiện có nhiều trẻ mồ côi do những bà mẹ mang thai ngoài ý muốn. Điều đó thôi thúc chị bắt tay vào dự án dành cho những bà mẹ đơn thân .

Trước đây, khi thuê ngôi nhà tại P.Phú Mỹ, trung bình mỗi tháng Giàu phải bỏ ra 20-30 triệu đồng trả tiền nhà, chi tiêu tiền ăn, tiền sinh nở, sữa,… Nhiều lúc đến hạn mà không đủ trả tiền nhà, Giàu phải mượn bạn bè đắp đổi qua ngày.

Nhiều lúc đông người, nhìn hai nồi cơm vơi dần, Giàu phải ăn vơi chén cơm của mình để nhường cho các bà mẹ khác.

Nay chuyển về chỗ mới vừa để ở, vừa mở spa cho các bà mẹ đơn thân làm việc, với giá thuê nhà gần 35 triệu đồng/tháng, tất cả chi phí đó được lấy từ công ty truyền thông của Giàu.

Thông qua Facebook, nhiều người cũng ủng hộ quần áo, đồ dùng, sữa… cho trẻ. Mới đây, có hai vợ chồng người nước ngoài hỗ trợ tiền sinh con cho các bà mẹ.

Hai người nước ngoài đã hỗ trợ tiền sinh nở cho các bà mẹ đơn thân của dự án.

Trong vóc dáng nhỏ nhắn của Giàu có một nghị lực phi thường và một niềm tin mãnh liệt về tình thương, sự cảm thông giữa những người phụ nữ có cùng cảnh ngộ.

Lo kiếm tiền để bao bọc ngôi nhà này rồi phải gánh lấy trách nhiệm là một “người chị, người mẹ, người chồng” để động viên, chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho họ - đó quả là công việc ngoài sức vóc của cô. Nhưng mỗi lần về nhà Giàu lại được tiếp thêm sức lực từ tình cảm của những người mẹ và đứa trẻ.

Những đứa trẻ ở dự án được nhiều bà mẹ chăm sóc.

Giàu tổ chức sinh nhật cho một cháu tròn 1 tuổi.

Đã từng có người xích mích với người khác nên bỏ đi. Nhưng sau đó xin lỗi Giàu và xin quay lại. Em này nói với mọi người: “Gia đình có thể bỏ rơi chứ chị Giàu không bỏ rơi ai cả”.

Ở ngôi nhà này, họ đã dìu dắt nhau vượt qua những vụng dại, những khó khăn để gieo mầm hy vọng ở những đứa trẻ thơ ngây.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/doi-song/co-mot-goc-nho-sai-gon-noi-nhung-co-gai-mang-bau-bi-ban-trai-bo-roi-duoc-cuu-mang-20160125035841260.chn