"Có lúc, tôi tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết"

Xem tin gốc 

NETLIFE - 37 tháng trước 467 lượt xem 1 tin đăng lại

'Co luc, toi tuyet vong va nghi den cai chet'

Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, tôi có dịp nhìn lại mới thấy cuộc sống của mình buồn và thất bại nhiều. Trước đây, tôi luôn cho rằng không có lý do gì để mình không thể làm chủ được cuộc sống nhưng đến bây giờ thất bại rõ rệt quá, không trốn vào đâu được.

Bẵng đi một năm mới gặp lại Thy Dung, cô không còn làm bà chủ quán cà phê cũng như thích bài hát Em mơ làm cô dâu như ngày nào.

Cách đây hơn một năm, ca sĩ Thy Dung bỗng nhiên “mất tích” khỏi làng giải trí. Sau đó, tôi nghe tin cô mở quá cà phê và lặng lẽ chuyển sang nghiệp kinh doanh. Bỗng một ngày đầu tháng Sáu vừa qua, Thy Dung đột nhiên xuất hiện trên sân khấu âm nhạc.

Không còn là một Thy Dung trẻ trung với những bộ cánh nhiều màu sắc, những chiếc váy ngắn trẻ trung, miệng xinh cười rạng rỡ, trình diễn bài hit quen thuộc Em mơ làm cô dâu. Thy Dung trong đêm đầu tiên trình diễn tại Sân khấu Sóng Xanh, Hà Nội, thướt tha trong bộ đầm tím, mái tóc dài đen, ép thẳng, cất giọng hát lên bản nhạc buồn Áo em chưa mặc một lần. Trong không gian ấy, Thy Dung vẫn xinh, quyến rũ đến lạ, vẫn nụ cười nhưng đôi mắt ấy phảng phất một thoáng buồn.

Sau đêm diễn, tôi có dịp ngồi lại với Thy Dung để nghe cô trải lòng về những tháng ngày vừa qua của mình.

Hãy bắt đầu từ công việc kinh doanh nhé. Sao Thy Dung lại giao quán cà phê cho người khác, trong khi mình đã cất công gây dựng và đang làm ăn rất hiệu quả?

Kinh doanh quán cà phê thực sự rất vất vả. Ban đầu, mình chỉ hình dung đó là một công việc dễ thương, giàu màu sắc giải trí nhưng khi xắn tay vào làm mới thấy cực, không khác gì chăm con mọn.

Quán cà phê tôi mở trước đây là kết hợp với một người bạn. Vấn đề là người đó không biết nhiều về ngành nghề này lắm nên hầu như mình phải một tay lo tất cả, từ việc quản lý nhân viên, hướng dẫn phục vụ cho đến những chuyện lớn hơn như PR cho thương hiệu. Lấy danh xưng ca sĩ ra mở quán mình phải chú trọng xây dựng phần hình ảnh cho chỉn chu.

Một mình quán xuyến cả một cơ sở kinh doanh lớn như thế trong một khoảng thời gian dài khiến tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nhà tôi cách quán đến 40 phút đi xe, nhiều hôm mình muốn ngủ gục luôn trong lúc lái xe.

Vì thế, khi quán đi vào ổn định, tôi quyết định rút cổ phần và vẫn để nguyên thương hiệu cho bạn.

Vậy có nghĩa là sự chia tay này không được lường trước?

Thực ra, ban đầu tôi quyết định kinh doanh quán cà phê này là vì muốn trả ơn. Đó là gia đình một người bạn, họ đã thương nên cho tôi ở trọ trong nhà suốt những năm đi học cấp ba và xem như một người con trong nhà.

Trước khi bước vào làm ăn chung, tôi đã biết trước mình sẽ phải đảm nhận đến 90% công việc kinh doanh và cũng đã xác định mình sẽ ra đi trong ba hoặc sáu tháng sau. Tôi chẳng ân hận gì khi quyết định ra đi vì những gì có thể làm được, mình đã làm hết lòng rồi.

Tại sao vào thời điểm đó, chị lại chọn con đường kinh doanh, tạm gác sự nghiệp ca hát sang một bên? Có phải trong cuộc sống chị đã gặp nhiều chuyện buồn chứ không đơn thuần là muốn trả ơn?

Đúng vậy. Người ta có nhiều cách để trả ơn và tùy vào từng thời điểm. Riêng tôi, trong những ngày tháng buồn bã ấy chính là thời điểm thích hợp mình làm một điều gì đó vì người khác và cũng để giúp mình khuây khỏa.

Thật khó để vừa đi hát vừa kinh doanh tốt nên tôi chỉ có thể chọn một. Vả lại, tôi cũng đã từng tốt nghiệp đại học Kinh tế, khoa Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Marketing nên mở quán cà phê là một bước thử nghiệm xem kiến thức mình học có ứng dụng gì được vào thực tế.

Bằng tốt nghiệp đại học Kinh tế của tôi dường như bị bỏ quên trong suốt khoảng thời gian dài đi hát. Khi mới ra trường, tôi có đi làm nhưng chỉ là một nhân viên bình thường nên chưa có nhiều cơ hội để thử sức kinh doanh. Hơn nữa,quản lý quán cà phê rất hợp với nghề ca sĩ, vì trong đó có nhạc sống, trang trí sân khấu… phù hợp với mình hơn so với các hình thức kinh doanh khác như sắt thép, nội thất, làm đẹp hay ẩm thực.

Hiện tại, Thy Dung đã quay trở lại với âm nhạc, cũng có thể hiểu rằng nỗi buồn lớn trong cuộc sống của chị đã tạm đi qua. Liệu bây giờ, chị có sẵn lòng kể về sự “mất tích” khó hiểu của mình trong thời gian vừa rồi?

Tôi đã đi qua một nỗi buồn lớn trong cuộc đời mà thực sự đó là điều mình không lường trước được. Đây thật sự là một điều tôi phải tự trách bản thân mình trước vì tôi đã có một thời gian sống tự lập xa gia đình, thế mà vẫn không nhìn nhận được vấn đề. Tôi đã có người yêu, lên kế hoạch cho một đám cưới nhưng ai ngờ cuối cùng lại không thành.

Khi mọi chuyện đổ vỡ, tôi cảm thấy nỗi đau đó quá sức chịu đựng với mình. Có quá nhiều thay đổi đến với tôi trong khoảng thời gian đó. Nếu tiếp tục đi hát thì cũng rất khó, vì tôi không còn tâm trạng nào để đi hát nữa. Những ngày đầu tiên khi nỗi đau đến, tôi đã giam mình trong phòng, nằm nghĩ ngợi, khóc rồi cũng chẳng biết phải bắt đầu cuộc sống như thế nào. Nghĩ lại tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi và cô đơn.

Thời gian đó, cũng nghe chị nói nhiều về dự định cho một đám cưới, chuẩn bị tinh thần lên kế hoạch cho cuộc sống của một ngôi nhà và những đứa trẻ. Và rồi, người đàn ông đó làm chị tổn thương?

Lúc ấy, tôi đơn giản lắm, cứ nghĩ là người ta thật sự yêu mình và muốn đến với mình. Hơn nữa, tôi cũng không còn bé để thích chơi trò phiêu lưu trong tình cảm. Tôi đã đến cái tuổi mà phụ nữ ai cũng muốn có một gia đình, một tổ ấm riêng. Tôi đã ở một tâm trạng phấn khích, cứ nghĩ mình sắp chạm đến cái điều tưởng chừng rất giản dị nhưng sự thật lại cực kỳ phức tạp.

Trong cảm xúc chuẩn bị đón nhận hạnh phúc, tôi phát hiện người đàn ông của mình không thật lòng với mình. Anh ấy gieo cho tôi hy vọng và cũng chính anh ấy làm tôi thất vọng. Rồi dần dần tôi đã nhận ra mình đã nhầm, tình yêu anh ấy dành cho tôi không có thật.

Thêm vào đó, gia đình anh ấy ở rất xa. Tôi cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của người ta, không biết người ta có quan tâm mình thật lòng hay không. Khi mọi chuyện xảy ra, mặc dù trong thời gian dài, tôi đã nghĩ về anh ấy, tìm hiểu về cuộc sống của anh ấy để cố thấu hiểu hơn về người mình đã yêu và đặt niềm tin nhưng càng nghĩ lại càng buồn. Đến mức, tự mình đưa ra một quyết định rất trẻ con là không gặp người ta nữa. Hiện giờ tôi đã cảm thấy thoải mái hơn, có thể xem người ấy như bạn, nếu có gặp lại cũng muốn nở một nụ cười chào nhau cho phải phép.

Sau bao nhiêu lâu chị mới phát hiện ra anh ấy không thật lòng với mình?

Cũng phải mất nhiều thời gian lắm vì tôi luôn có một niềm tin rằng anh ấy yêu tôi thật lòng như tình cảm tôi dành cho anh. Đó là lúc chúng tôi không còn gặp nhau nữa và anh ấy chính thức có người con gái khác. Tôi có gặp một số bạn bè chung của hai đứa. Họ kể thật lòng rất nhiều chuyện về anh cho tôi nghe, trong đó không ít chuyện tôi không biết trong thời gian chúng tôi còn quen nhau.

Cũng vì tôi đã đặt niềm tin quá lớn nên phải thất vọng nhiều. Thời gian trước, tôi vẫn hay dỗi hờn, trách móc nhưng sau này tôi đã thay đổi rất nhiều. Chuyện xảy ra là do mình quá vội vàng, yêu trong mơ mộng và không nhìn vào thực tế cuộc sống. Khoảng cách giữa tôi và anh ấy rất lớn mà lúc yêu nhau tôi lại không cho điều đó là quan trọng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình yêu và được xây dựng gia đình với người mình yêu bằng một tinh thần không vụ lợi, không ỷ lại thì những vấn đề đó không có gì phải nghĩ ngợi.

Khi tôi theo nghề hát, bố mẹ đã không đồng tình vì sợ cái nghề này bôn ba, con gái sẽ khổ, rồi hình như chính bản thân anh ấy cũng không thích tôi theo nghiệp cầm ca. Thực tình, lúc yêu anh, tôi cũng đã cố gắng nhận ít show diễn hơn vì muốn anh vui lòng dù công việc cũng đã đi vào ổn định.

Trong tình yêu, tôi là người yếu đuối và nhạy cảm, hết mình và cũng sẵn sàng hy sinh. Yêu một người không nổi tiếng, tôi cũng đã cố gắng thay đổi bản thân sao cho phù hợp. Tôi thay đổi cách ăn mặc thật giản dị, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, hạn chế tụm năm tụm ba với những người bạn nghệ sĩ. Đơn giản, tôi chỉ muốn cho anh ta thấy rằng vì anh, tôi đã thay đổi rất nhiều và chưa từng bao giờ thấy áy náy về sự thay đổi đó. Tôi cũng muốn để mọi người hiểu, một ca sĩ cũng có một cuộc sống như bao người phụ nữ bình thường khác.

Tình yêu càng đến đích, tôi càng khó hiểu và nắm bắt được tâm tư tình cảm của người ta. Anh ấy có những mối quan hệ riêng tư mà tôi không được phép biết, không được phép can thiệp. Điều đó thực sự gây tổn thương cho tôi và khi hiểu ra được mọi chuyện, tôi đã quyết định chia tay.

Khi anh ấy có người khác, tôi đã nghĩ mình bị phản bội. Nỗi đau dai dẳng một thời gian dài. Nhưng rồi tôi cũng phải nghĩ khác đi rằng do mình không khôn khéo, không quyết tâm giữ tình yêu ấy.

Điều gì ở người đàn ông này chinh phục được Thy Dung? Vẻ điển trai, tài ăn nói, trình độ hay sự thành đạt về mặt nghề nghiệp của anh ấy?

Khi đến với anh ta, tôi đã “va” phải tiếng sét ái tình. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, tôi đã có ý định muốn làm đám cưới, sống trọn cuộc đời với người đàn ông này. Cách nói chuyện cuốn hút, đầy am hiểu, cộng với phong cách lịch lãm của anh ấy đã khiến tôi say như điếu đổ. Thời gian đầu lúc mới quen nhau, anh ta nói chuyện rất dễ thương, quan tâm mình với thái độ nhã nhặn vừa phải. Hai chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nên dần dà mình bị chinh phục và vội vàng quyết định làm đám cưới với một người như thế cũng không có gì lạ.

Trở lại thời điểm chị quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu thì cái tên Thy Dung đã bắt đầu có dấu ấn. Có người phải mất khá lâu và không dễ để chạm đến cái đích đó, nhưng chị lại chọn con đường bỏ lại sau lưng tất cả. Đời nghệ sĩ thường nhiều ngang trái, ai cũng biết điều đó và họ thường lấy công việc làm niềm vui, để át đi nỗi đau tình cảm gặp phải. Dường như ở chị thì khác, khi thất vọng về tình yêu, chị bỏ qua nhiều cơ hội mà mình đã dày công tìm kiếm, vun đắp?

Thực tế, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tôi không đủ sức khỏe và tinh thần để cùng một lúc đảm đương việc kinh doanh và ca hát. Vào thời điểm đó, khi tinh thần không còn chỗ dựa, tôi đành phải lựa chọn, lấy việc kinh doanh làm niềm vui.

Có tin đồn Thy Dung đã sinh em bé? Thực sự nhiều người vẫn bán tín bán nghi về tin đồn Thy Dung biến mất khỏi làng nhạc một thời gian vì phải làm mẹ ngoài ý muốn?

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này. Tôi không muốn phơi bày quá sâu chuyện riêng tư của mình.

Có khi nào Thy Dung cảm thấy hối hận vì mình đã quá tin người?

Tôi không có thói quen ngồi đó để hối hận về những điều mình làm. Khi đã quyết định làm gì, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó. Chuyện tôi nghỉ hát trong thời gian một năm đâu phải là ghê gớm để phải đặt nhiều câu hỏi tại sao! Cứ xem đó là một bài học cho bản thân. Chuyện không thành trong tình yêu, tôi xem như là một biến cố không may trong cuộc sống, nên chia sẻ và quên đi như một kỷ niệm.

Sau tất cả những va vấp đã qua, tình yêu trong suy nghĩ của chị có nhiều thay đổi so với trước đây?

Bây giờ tôi yêu và đón nhận tình yêu từ người khác khó hơn trước kia nhiều. Nếu gặp một người mình thấy hợp ý cũng phải tìm hiểu kỹ càng hơn. Tôi cũng hơi lười tìm hiểu một ai đó vì biết rằng mình cần thời gian để thật sự sẵn sàng cho một tình yêu mới, người ta sẽ không thất vọng về tôi. Biết đâu, có thể tôi sẽ lại yêu ở tuổi 35! (cười).

Tôi như con chim rất sợ đậu cánh cong khi đã bị rơi một lần. Giờ tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm sao mình có thể quay trở lại công việc tốt hơn thôi. Tôi không còn những mơ mộng hão huyền nữa rồi. Thế mới biết, có được một gia đình không phải là một điều đơn giản.

Đôi khi tự hỏi mình cũng là người có chút nhan sắc, một chút tài năng và biết cách đối nhân xử thế sao lại gặp nhiều oan trái?

Đã trải qua những giây phút đau đớn của đời mình, có bao giờ chị có ý nghĩ tìm một giải pháp tiêu cực, bi quan như một cách hóa giải cuộc sống quá nhiều phiền muộn này?

Có. Có lúc, tôi đã tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết nhưng sau đó cảm thấy ngu ngốc, oán trách mình chọn lối thoát ích kỷ đó. Sống đã không khôn ngoan rồi nay chết ngu nữa quả là phí đi cuộc đời. Vậy là tôi dẹp ngay ý nghĩ lao xuống bờ vực thẳm cho nhẹ người.

Cuối cùng, tôi cũng tự mình đi qua được nỗi đau và đã dành nhiều thời gian cho việc học. Ngoài kinh doanh, tôi còn đăng ký học tiếng Anh, học trang điểm với chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng. Tôi sợ thời gian rỗi vì như nhiều người nói: “Nhàn cư vi bất thiện”.

Thy Dung sẽ xây dựng một hình ảnh như thế nào sau khi “trút bỏ” chiếc áo cô dâu trẻ trung, xinh đẹp và đầy gợi cảm gắn liền với ca khúc Em mơ làm cô dâu như trước đây?

Sự trở lại lần này, khán giả sẽ thấy một Thy Dung đầy tự sự, sâu lắng chứ không còn là trẻ trung, sôi động nữa.

Ngày xưa, mỗi khi bước chân lên sân khấu, tôi chỉ muốn khuấy động bầu không khí im lìm bằng những ca khúc, điệu nhảy thật sôi động. Bây giờ, tôi chỉ thích hát những bài nhạc xưa, những bài tình ca buồn. Khi hát một bài nhạc vui mà tâm trạng mình buồn quá cũng không hay, thế thì hát bài buồn cho đúng cảm xúc.

Đi hát trở lại cũng là một cách giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng. Hy vọng, sau khi quên được hết những nỗi đau trong cuộc đời mình, tôi sẽ tìm lại được tâm hồn trẻ trung của ngày nào.

Cảm ơn và chúc Thy Dung sớm tìm được tâm hồn trẻ trung như ngày xưa, để khán giả có dịp nghe lại Em mơ làm cô dâu.

Theo

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang