Có lẽ bạn chỉ cần lời khuyên về y tế

Xem tin gốc 

VnExpress - 36 tháng trước 17 lượt xem

Nếu là bạn, tôi sẽ nói với chồng bạn và sẽ chuyển đến một nơi nào đó để chuẩn bị chào đón đứa bé đồng thời tránh dị nghị từ lối xóm. (Minh Thinh Doan)> Hoang mang vì có thai với người tình

From: Minh Thinh Doan

Sent: Thursday, July 30, 2009 1:09 PM

Xin chào Phương Thảo,

Đọc tâm sự của bạn mà tôi thấy bạn quá mâu thuẫn, thậm chí là lố bịch.

Bạn không thể giữ cái thai vì chắc chắn rằng nó không phải con của chồng bạn. Chuyển sang phương án hai là bỏ cái thai đi thì bạn lại sợ bị vô sinh.

Trong khi đó, điều mâu thuẫn nằm ở chỗ bạn không thể li dị chồng vì hoàn cảnh của bạn và người tình không thể đến với nhau. Có lẽ, cái bạn cần bây giờ là lời khuyên về y tế chứ không phải lời khuyên về cách giải quyết tình huống cuộc sống của bạn.

Bạn đổ cho hoàn cảnh của bạn và chồng bạn. Bạn ngang nhiên quan hệ với tình nhân với mật độ dày đến mức thuốc tránh thai cũng không hiệu quả. Thêm nữa, con của bạn chỉ mới một tuồi. Có lẽ, bạn đang tranh thủ con mình chưa hình thành ý thức để mà bạn chạy theo bản năng.

Bạn là người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh khi gặp những trắc trở. Nếu bạn là người trưởng thành và có lối sống chuẩn mực, lẽ ra bạn nên rõ ràng với chồng bạn trước khi đến với nhân tình. Khi đó, sẽ không xảy ra tình huống như bây giờ.

Tôi là một người luôn phản đối nạn phá thai dù bất cứ lí do gì.

Nếu là bạn, tôi sẽ nói với chồng bạn và sẽ chuyển đến một nơi nào đó để chuẩn bị chào đón đứa bé, đồng thời, tránh dị nghị từ lối xóm.

Tôi cũng khuyên rằng bạn nên vững vàng tâm lý để chuẩn bị đón nhận thái độ của tình nhân của bạn, để biết rằng tình nhân của bạn yêu bạn như thế nào và có sẵn sàng đón nhận đứa con chung hay anh ta chỉ xem bạn là nơi để giải quyết nhu cầu.

Chúc bạn tỉnh táo trong quyết định của mình.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang