Có khoai tây bé hết ngay muỗi đốt

Món khoai tây Nhím rất thích "măm măm" còn giúp mẹ xóa tan những vết muỗi đốt đáng ghét trên da con

Thời tiết thay đổi, độ ẩm cao làm lũ muỗi hoành hành trong phòng đã mấy ngày nay. Dù đã cố sử dụng mọi biện pháp nhưng em vẫn không thành công trong việc cách ly Nhím khỏi đám muỗi "xấu xa" đó được.

Mỗi lần nhìn thấy vết muỗi đốt trên người con là em lại xót xa vô cùng. Làn da mong manh ửng đỏ những nốt tròn sưng tấy làm Nhím ngứa ngáy khó chịu, cứ quơ quơ bàn tay nhỏ nhắn kì đi kì lại có khi đến xước cả da.

Con gái mà bị muỗi đốt rất hay để lại vết thâm khiến thẩm mỹ xấu khiến em rất lo (ảnh minh họa)

Bài liên quan:

'Giải cứu' bé tiêu chảy bằng măng cụt

Có mật ong, bé hết ngay táo bón

Diếp cá - 'thuốc' trị viêm phế quản

Ngày trước khi con còn trong cữ, những lúc bị muỗi đốt em thường vắt lấy chút sữa mẹ bôi lên vết đỏ, chỉ vài lần là nốt sẽ tịt ngay. Nhưng giờ Nhím lớn rồi, mẹo nhỏ ngày nào bỗng nhiên chẳng còn tác dụng nữa. Chồng em thương con, mua cho con lọ tinh dầu chống muỗi để trong phòng, nhưng em sợ mùi hương làm con khó chịu nên cũng không dám dùng. Mẹ chồng xót cháu, cũng vội mua những loại thuốc trị côn trùng bán trên thị trường để bôi cho Nhím nhưng cũng chẳng ăn thua. Với những nốt trên tay con, em nhìn bà bôi thuốc mà cứ thấp tha thấp thỏm vì sợ con quệt vào mắt. Mấy hôm trước, thấy bé gần nhà khi bôi còn bị dị ứng mẩn ngứa phải đi khám da liễu em càng sợ, quyết tâm can bà không bôi cho cháu nữa.

Vậy là, cũng chỉ vì mấy vết muỗi đốt trên người Nhím mà cả gia đình em lục đục không yên. Mẹ chồng em cứ ra ra vào vào than thở mẹ nó chẳng biết nuôi con, da trẻ em mịn màng đáng yêu mà lại để con bị muỗi đốt khắp mặt với chân tay, rồi rằng "con gái mà bị sẹo muỗi đốt, hoa gấm đầy chân thì ai nó thèm yêu". Em nghe mà lòng buồn tê tái.

Đem chuyện kể với mấy cô bạn cũng có con nhỏ, em được mách cho mẹo nhỏ vô cùng đơn giản với khoai tây. Món nhỏ con gái rất thích ăn nên em trữ khoai ở nhà cũng khá nhiều. Vậy là tối đó, em hăm hở thực hiện luôn.

Nghe theo cô bạn, em xuống bếp lựa một củ khoai tây tươi ngon nhất, rửa sạch gọt vỏ thái lát mỏng. Sau khi lau sạch vùng da bị muỗi đốt, em đắp khoai tây lên vết sưng tấy cho con. Cứ 5 phút lại thay một lần. Kiên trì mỗi ngày 7-8 lượt. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, vết muỗi đốt trước còn sưng đỏ mà giờ đã lặn đi. Không chỉ vậy, em quan sát hôm sau khi vết muỗi đã lặn, vùng da của con lại còn không bị để lại vết thâm nữa. Thật là kì diệu.

Em vui quá bèn gọi cho cô bạn thân khoe, "nàng ta" còn cười bảo em có mỗi vết muỗi đốt mà cũng cuống cả lên. Cô nàng còn mách em một bí kíp trị muỗi đốt nữa, đó là trong trường hợp không mua được khoai tây, em chỉ việc lấy ít lá tía tô, rửa sạch vò nát rồi đắp cho con, bảo đảm vết muỗi sẽ lặn tức thì, vì trong tía tô có chất kháng sinh giúp trị viêm nhiễm. Em nghe mà thấy yên tâm quá, giờ không chỉ có một, mà em đã có hai phương pháp hữu hiệu để trị những vết đốt côn trùng xấu xí giúp con rồi.

Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, làm mẹ chẳng ai thích nhìn những vết đỏ mẩn ngứa trên làn da nhạy cảm của con cả. Chị em nên chú ý giữ cho da bé thoáng mát và lau mồ hôi cho con thường xuyên. Em cũng rút ra kinh nghiệm là cần dọn dẹp ngay phòng ốc thoáng sạch, những đồ đạc không dùng em đều cất đi tránh cho lũ muỗi có nơi ẩn nấp. Mỗi ngày 3 lần, trước khi con ngủ, các mẹ nên lấy vợt muỗi "truy lùng" xem có con nào dám vo ve cạnh bé yêu không, rồi nhớ mắc màn cho con ngủ ngon nhé. Yên tâm với những "bí kíp" như vậy, lũ muỗi "đáng ghét" sẽ chẳng có cơ hội tấn công làn da con yêu.

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/lam-me/co-khoai-tay-be-het-ngay-muoi-dot-c10a142397.html