Cơ hội mới với khẩu hiệu cũ

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 19 lượt xem

Co hoi moi voi khau hieu cu

Ngày 8-7, 176 triệu cử tri In-đô-nê-xi-a sẽ đi bầu tổng thống tại cuộc bỏ phiếu trực tiếp lần thứ hai trong lịch sử nước này. Tổng thống sắp mãn nhiệm Xu-xi-lô Bam-bang Y-u-đô-y-u-nô đang có cơ hội lớn để một lần nữa được chọn làm người lãnh đạo quốc gia vạn đảo trong 5 năm tới.

Tham gia cuộc chạy đua chức Tổng thống với ứng cử viên Xu-xi-lô của đảng Dân chủ (PD) còn có cựu Tổng thống Mê-ga-oát-ti Xu-các-nô-pu-tơ-ri của đảng Dân chủ In-đô-nê-xi-a - Đấu tranh (PDI-P), và đương kim Phó tổng thống Du-xúp Ca-la của đảng Golkar. Theo luật bầu cử tổng thống của In-đô-nê-xi-a, tại cuộc bỏ phiếu ở vòng một, nếu không có cặp liên danh ứng cử nào giành được tối thiểu 50% phiếu bầu của cử tri để chiến thắng, sẽ phải tiến hành vòng hai với hai cặp ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ở vòng một. Ngày 4-7, Viện điều tra In-đô-nê-xi-a (LSI) đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận tiến hành từ ngày 30-6 đến 2-7 cho thấy, ông Xu-xi-lô có khả năng giành được 63,1% số phiếu bầu của cử tri, bà Mê-ga-oát-ti có thể được 19,6% và ông Ca-la có thể được 10,6%. Thăm dò bao giờ cũng chỉ có giá trị là… thăm dò, song nó cũng thể hiện một điều rõ ràng rằng, với những gì đã làm được trong gần 5 năm cầm quyền vừa qua, ông Xu-xi-lô đang chiếm ưu thế vượt trội so với các đối thủ của mình.

Ông Xu-xi-lô bước vào chiến dịch tranh cử với cương lĩnh “Chính phủ trong sạch vì nhân dân”. Khẩu hiệu này không hề mới so với cam kết chống tham nhũng đến cùng mà chính ông đưa ra trong cuộc tranh cử cách đây 5 năm. Tuy nhiên, nó vẫn giữ nguyên sức hút với quảng đại quần chúng In-đô-nê-xi-a. “Cuộc chiến chống tham nhũng còn lâu mới kết thúc, nhưng công chúng đã thấy chúng tôi đang đi đúng hướng”. Ông E.Un-thô, một quan chức của cơ quan Giám sát chống tham nhũng In-đô-nê-xi-a (ICW) từng nói như vậy. Quả thực, việc chống tham nhũng ở In-đô-nê-xi-a thời gian qua có những chuyển biến tích cực. Ủy ban Triệt phá tham nhũng (KPK), một cơ quan độc lập, đã được trao quyền hạn tối đa để thực hiện tốt chức năng của mình. Hàng loạt bộ trưởng, thống đốc, thứ trưởng, nghị sĩ và nhiều công chức “nhúng chàm” đã bị lôi ra ánh sáng. Đặc biệt là hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Xu-xi-lô đã chứng tỏ rằng “quốc pháp bất vị thân” khi cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương In-đô-nê-xi-a A.Pô-han, thông gia của chính Tổng thống Xu-xi-lô, cũng bị tuyên án hơn 4 năm tù giam vì tham nhũng. Như vậy, thật khó để cử tri In-đô-nê-xi-a, những người đã nhiều năm phải nếm trải nỗi đau mang tên tham nhũng, không tiếp tục ủng hộ ông Xu-xi-lô, một vị Tổng thống đã khơi dậy trong họ một niềm tin rằng, chống tham nhũng chẳng phải là lời nói suông và không có ngoại lệ trong cuộc chiến này.

Từ khi ông Xu-xi-lô lên làm Tổng thống, In-đô-nê-xi-a không có bước nhảy vọt thần kỳ. Tuy nhiên, chính sách kinh tế của ông đã thuyết phục được đông đảo người dân In-đô-nê-xi-a. Dù chỉ tăng trưởng khoảng 4%/năm, song đã khá lâu quốc gia Đông Nam Á này mới có quãng thời gian phát triển ổn định như vậy. Với sự chèo lái của ông Xu-xi-lô, In-đô-nê-xi-a đã đối phó khá hiệu quả với cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu. Trong thời điểm khó khăn, xã hội In-đô-nê-xi-a hầu như không có biến động tiêu cực khi 19,4 triệu gia đình nghèo nhất nước được hỗ trợ tiền mặt. Lạm phát đã được kiểm soát và In-đô-nê-xi-a là một trong số ít các nước ASEAN dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng dương trong năm 2009. Việc ông Xu-xi-lô chọn ông Bô-đi-ô-nô, một nhà điều hành kinh tế vĩ mô nổi tiếng, làm phó tổng thống để liên danh tranh cử lại càng khiến nhiều cử tri tin rằng, nếu ông Xu-xi-lô tiếp tục lãnh đạo quốc gia thì In-đô-nê-xi-a sẽ có một thời kỳ phát triển bền vững.

Tình hình an ninh tại In-đô-nê-xi-a trong 5 năm qua cũng đã ổn định hơn. Tổ chức Jemaah Islamiya, chi nhánh của Al-Qaeda trong khu vực, tác giả vụ khủng bố đẫm máu tại Ba-li năm 2002, đã bị khống chế. Nhìn nhận một cách khách quan, việc ông Xu-xi-lô lên cầm quyền đã đưa đến những thay đổi đáng chú ý, giúp nâng cao vị thế của In-đô-nê-xi-a trong khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.

Ông Xu-xi-lô làm được nhiều việc cho đất nước trong nhiệm kỳ của mình, song không phải là hoàn hảo. Tốc độ giảm nghèo, giảm người thất nghiệp, nâng cấp hệ thống y tế không nhanh như ông hứa hồi năm 2004. Tuy nhiên, bà Mê-ga-oát-ti và ông Ca-la lại không đủ mạnh để khai thác điểm yếu này khiến ông Xu-xi-lô có cơ hội bứt xa. Không nhiều người tin bà Mê-ga-oát-ti và ông Ca-la sẽ làm tốt hơn khi thay thế ông Xu-xi-lô. Ngoại trừ mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan điểm về các vấn đề còn lại của hai ứng cử viên này đều chung chung. Bà Mê-ga-oát-ti tuyên bố nếu được bầu làm tổng thống thì sẽ đưa nền kinh tế tăng trưởng 10%/năm, trong khi ông Ca-la hứa là 8%. Nhưng rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu tăng trưởng 7%/năm mà ông Xu-xi-lô đề ra là thực tế hơn nhiều.

Rất ít khả năng Tổng thống sắp mãn nhiệm Xu-xi-lô bị đánh bại. Có lẽ, điều chờ đợi nhất trong cuộc đua ở quốc gia vạn đảo là xem ông Xu-xi-lô có chiến thắng ngay ở vòng đấu đầu tiên hay không.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang