"Cô gái thời sự " Hoài Anh

ND - Hoài Anh là biên tập viên Ban Thời sự, VTV. Cô thường xuất hiện trong chương trình Thời sự 19 giờ của Đài THVN với giọng nói Nam Bộ ấm áp, vừa đoạt "cú đúp" giải thưởng do khán giả bình chọn và Hội đồng Thẩm định bình chọn trong cuộc bầu chọn Người dẫn chương trình được yêu thích nhất do Tạp chí Truyền hình tổ chức. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của "Cô gái thời sự".

Dù năm 2008, Hoài Anh chỉ đứng sau số phiếu của Quang Minh trong cuộc bầu chọn tương tự nhưng với giải thưởng lần này, cô thật sự bất ngờ. "Điều may mắn là tôi được làm công việc xuất hiện trước công chúng, nhờ đó khán giả biết đến tôi, nhận ra tôi, và yêu mến tôi. Những đồng nghiệp khác cùng lên hình như tôi thì cũng đều có được những sự yêu quý đó. Với bản thân mình, tôi trân trọng, cảm kích những tình cảm yêu mến, và lắng nghe những ý kiến xây dựng", cô tâm sự. Công việc của người làm thời sự, với những chương trình đều đặn lên hình. Tuy nhiên, Hoài Anh quan niệm, trong sự ổn định là những vận động và thay đổi không ngừng về "chất". Mỗi người đều phải phấn đấu không ngừng để nghiệp vụ ngày càng phải tinh thông. "Với những người làm thời sự thì mỗi ngày, mỗi giờ có bao nhiêu tin tức, sự kiện mới mẻ, khác lạ đã diễn ra đòi hỏi phải luôn cập nhật. Với tôi, sự khác biệt và mới mẻ đến với tôi trong từng bản tin mỗi ngày", cô chia sẻ. Về một năm đã qua, Hoài Anh nói một cách giản dị, rằng cô đã hoàn thành công việc, một công việc mà với cô, là thường ngày, là nhiệm vụ, là trách nhiệm phải hoàn thành tốt để góp phần làm nên sự thành công chung của chương trình do nhiều người cùng thực hiện. Và không chỉ riêng Hoài Anh, những ai được phân công đảm nhận công việc như vậy đều chung ý thức và nỗ lực. Dĩ nhiên, Hoài Anh không khỏi xúc động khi thường xuyên nhận được những ý kiến khen ngợi, ủng hộ. "Nếu không có tình cảm sẻ chia và ủng hộ của khán giả trong suốt thời gian qua, có lẽ tôi không thể hoàn thành tốt công việc". Năm 2009, Hoài Anh lên hình thường xuyên. Sau đó, cô dừng công việc một thời gian để tham gia khóa học về nghiệp vụ truyền hình do giảng viên của Hãng thông tấn REUTERS giảng dạy tại Hà Nội. Khóa học chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, với những bài học quen thuộc về cách làm tin nóng, biên tập, dẫn chương trình, kể cả quay phim, đạo diễn, dựng hình..., nhưng có thêm không ít điều mới mẻ giúp Hoài Anh và đồng nghiệp nắm được một số nguyên tắc khá bổ ích cho việc tác nghiệp. Đặc biệt, xem những sản phẩm truyền hình của nước ngoài gợi mở cho Hoài Anh thêm những ý tưởng. Theo Hoài Anh, có nhiều cách để người làm truyền hình ghi dấu ấn với khán giả chứ không chỉ lên hình. Dấu ấn của người phóng viên, biên tập viên để lại qua những phóng sự, chuyên mục, ký sự, phim tài liệu... Vì vậy, có nhiều cái tên được khán giả nhắc nhớ, qua những phóng sự nói hộ lòng dân về những bức xúc trăn trở trong cuộc sống hay phát hiện được những nhân vật ấn tượng..., dù khán giả không biết mặt những người thực hiện. "Với người dẫn chương trình, tôi nghĩ điều quan trọng là để lại ấn tượng gì ở mỗi lần lên hình. Nếu không, người dẫn có thể "bị quên lãng" ngay cả khi lên hình nhiều nhất", Hoài Anh chia sẻ. Phía sau những bản tin thời sự vẫn là Hoài Anh lãng mạn và... mơ mộng. Công việc của những người làm truyền hình không làm vơi đi những xúc cảm, vì cô biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, như dõi theo từng sắc lá mùa thu Hà Nội hay để hồn lắng lại trong mùi hương hoa sữa thoảng về đêm... Cả khi đặt vào lòng bàn tay những hạt dẻ nóng bên đường - món quà mà cô rất thích trong những ngày mùa đông Hà Nội, cô vẫn thầm mong... có được nhiều hơn ba điều ước cho mình và mọi người. Cô cựu sinh viên của Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh luôn dâng đầy cảm xúc với Hà Nội, một phần vì tuổi thơ êm đềm của cô gắn bó với nơi đây. "Mẹ tôi là người Hà Nội, ba là người miền nam, Tôi sinh ra và có những năm tháng ấu thơ ở miền bắc, lớn lên và trưởng thành ở miền nam, được ít nhiều tiếp thu văn hóa của cả hai miền. Tôi thấy khoảng thời gian này hết sức thú vị khi tôi có cơ hội được sống tại hai miền đất với những sắc thái văn hóa, lối sống vừa có cái riêng, vừa có cái chung. Điều này giúp tôi tích lũy thêm vốn sống và sự trải nghiệm", Hoài Anh chia sẻ. Cuộc bầu chọn nhận được 10.690 phiếu của khán giả từ khắp nơi gửi về. Ba gương mặt được bầu chọn nhiều nhất: Hoài Anh với chương trình Thời sự (Lĩnh vực Thời sự - Chính luận), Thái Tuấn với chương trình Cuộc sống số (Lĩnh vực Khoa học - Giáo dục) và Lại Văn Sâm với gameshow Ai là triệu phú (Lĩnh vực giải trí). Hội đồng nghệ thuật bình chọn Hoài Anh, Nguyên Sơn (dẫn chương trình Theo dòng lịch sử) và Mỹ Linh (chương trình Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật). Thu Uyên - BTV chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và Kim Ngân - BTV chương trình Người xây tổ ấm đoạt giải Người dẫn các chương trình truyền hình nhân ái được yêu thích nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=177508&sub=134&top=43