Cô gái Việt 'quậy' xe taxi vì bị chồng Singapore bỏ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 23 tháng trước 90 lượt xem

Co gai Viet 'quay' xe taxi vi bi chong Singapore bo

Một phụ nữ người Việt đã uống chất kích thích và quậy phá trên nóc xe taxi do quá tuyệt vọng vì người chồng Singapore tuyên bố ly hôn sau 7 tháng chung sống.

Huynh Thanh Ha, 20 tuổi, đã uống thuốc methamphetamine trong tâm trạng không tốt, sau đó cô tỏ ra vô cùng tức giận, nằm ra giữa đường, khiến giao thông trên đường bị ngừng đột ngột mất 30 phút. Không dừng lại ở đó, Ha còn vẫy một chiếc taxi và trèo lên trên nóc xe, nhảy múa, đá và đập nóc xe bằng chân và tay. Cô dâu tuyệt vọng này tiếp tục gây náo động trên phố cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Hôm qua, cảnh sát Singapore đã kết luận Huynh Thanh Ha phải chịu 6 tháng tù giam vì sử dụng chất kích thích và có hành động thiếu suy nghĩ. Hai tội danh khác là gây náo loạn và tổn hại về vật chất được tiếp tục xem xét trong quá trình Ha thi hành án.

Mặc dù, chồng của Ha là anh Tan Thiam Chye, 39 tuổi, đã xin bảo lãnh và thuê luật sư cho vợ nhưng anh cho biết vẫn quyết tâm ly dị cô. Đứng trước tòa cùng vợ vào ngày hôm qua, anh Tân nói, cuộc hôn nhân của họ đã sai lầm ngay từ đầu. “Tôi không muốn kết hôn mà mẹ tôi đã ép tôi lấy cô ấy. Chúng tôi có tính cách rất khác nhau, cả về văn hóa và lối sống. Nhưng cô ấy nói là yêu tôi và không để tôi ra đi. Cô ấy nói sẽ không bao giờ ký vào đơn ly dị”, anh trả lời.

Anh Tan cũng cho biết thêm, vợ mình là một cô gái bướng bỉnh và thất thường. “Chúng tôi thường cãi lộn và đánh nhau vì những điều nhỏ nhặt. Những khi như vậy cô ấy luôn cho rằng tôi sai còn cô ấy đúng”, anh nói.

Cặp đôi gặp nhau từ tháng 1/2009 thông qua bạn bè giới thiệu, khi đó Ha đang ở Singapore để giải quyết một số vấn đề cá nhân. Sau khi hẹn hò 6 tháng, họ tổ chức đám cưới vào ngày 12/7/2009.

Huynh Thanh Ha đến từ TP HCM, trong một gia đình khá giả. Theo lời kể của anh chồng, mẹ Ha là chủ quán karaoke còn bố làm việc ở Đức. “Sau khi lấy tôi, cô ấy cư xử như thể mình là một nàng công chúa và không chịu giúp đỡ mẹ tôi việc nhà. Cô ấy còn không ăn cùng bố mẹ tôi mà bắt tôi mang cơm vào phòng riêng ăn”, anh Tan cho biết.

Tuy nhiên, chồng của Ha cho biết anh là người không thích hợp với hôn nhân. “Tôi là người ưa thích tự do. Tôi muốn sống một mình đến cuối đời nhưng mẹ tôi cứ thúc ép tôi và sắp xếp các cuộc hẹn hò cho tôi. Khi tôi hẹn hò với Huynh, mẹ tôi bắt tôi phải mau chóng làm đám cưới”, Tan kể lại.

Luật sư của Huynh, ông Tan Cheng Kiong, tiết lộ với tòa án rằng trước khi gây náo loạn Huynh đã gặp bạn là Ah Phueng, cũng là người Việt Nam, kể hết cho bạn mọi chuyện và kêu đau đầu. Sau đó cô bạn này đã đưa cho Huynh một viên thuốc và nói uống vào sẽ thấy khá hơn. Sau khi uống thuốc, Huỳnh trở nên mất kiểm soát và sự việc đáng tiếc trên đã xảy ra.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm qua, sau khi nhận án 6 tháng tù giam, cô Huynh đã nói lời cảm ơn với chồng vì đã chăm sóc mình suốt một năm qua cũng như gọi điện thông báo tình hình của cô cho gia đình ở Việt Nam. Trước khi bị giải đi, Huynh Thanh Ha có hỏi chồng: “Anh có đợi em không?” nhưng anh Tan im lặng.

Với tội danh sử dụng chất kích thích, Huynh có thể bị giam tới 10 năm và phạt 20.000 USD. Với tội hành động thiếu suy nghĩ cô có thể bị giam 6 tháng và phạt 2.500 USD.

Dưới đây là một số hình ảnh cô gái Việt 'quậy' trên xe taxi:

Phan Anh (theo Asia One)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang