Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 74: "Mãn nhãn" với màn "tỉ thí" dưới mưa của Shiv

Đứng lên đấu tranh chống lại nạn tảo hôn, Shiv và Anandi đã phải đứng lên đấu tranh quyết liệt, thậm chí xuýt mất tính mạng.

Tiếp nối Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 73, bị nhốt vào trong phòng kín, Anandi đã gọi điện cầu cứu Bhairon nhưng ông không nghe máy. Không còn cách nào khác và để ngăn chặn được đám cưới xảy ra, Anandi đã trèo qua cửa, mặc độ cao nhảy ra ngoài.

Cô nhanh chóng chạy vào và yêu cầu mọi người hãy dừng đám cưới lại. Với sức mọn của một mình Anandi, cô không thể làm gì. Mặc cho cô là trưởng làng, mặc sự ngăn cản của cô, mọi người không ngần ngại lôi cô ra ngoài. Ngay lúc đó, rất may ông Bhairon và bà Kalyani đến.

Tuy nhiên, họ vẫn bị ngăn cản bằng những họng súng. Không chịu khuất phục, Anandi đã cắn mạnh vào tay người giữ cô và giật lấy súng từ tay họ chĩa vào bố của chú rể yêu cầu ông ta thả Bhairon và bà Kalyani. Chưa một lần cầm súng nên sau đó Anandi đã bị cướp lại khi sao nhãng bởi những lời nói của bố chú rể.

Cô bị lôi ra ngoài và bị ngã xuống sàn nhà. Rất may, Shiv đã đến kịp thời và đỡ Anandi khỏi ngã. Shiv một lần nữa lại làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh luôn xuất hiện những lúc Anandi gặp nguy hiểm nhất giải cứu và sát cánh bên cô.

Anh và ông Bhairon đã đánh nhau với những người trong đám cưới. Cùng lúc đó, Anandi chạy vào để giải cứu cho Joti. Tức giận với việc Anandi phá đám cưới, phá hủy danh dự, bố của chú rể đã chĩa súng vào đầu Anandi. Và một tiếng sung đã nổ lên khiến mọi người đều bất ngờ, hoảng hốt.

Những tưởng Anandi xảy ra chuyện nhưng Shiv đã đến kịp thời và hướng mũi súng lên trần nhà.

Sau đó cảnh sát đã đến và bắt tất cả những người đang tiếp tay cho nạn tảo hôn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Shiv đã tránh mắng Anandi rằng sao cô lại đi một mình. Đáp lại những lời trách móc đó, Anandi cũng dùng những lời lẽ của mình để nói lại anh nhưng sau khi nhìn thấy vết thương của Shiv, Anandi đã ngừng lại và dịu dàng, tìm cách cầm máu. Nhìn thấy sự thân mật của Shiv và Anandi, bà Kalyani và ông Bhairon chỉ biết đứng ngoài tủm tỉm cười.

Việc Anandi và Shiv giải cứu cho Joti thoát khỏi nạn tảo hôn nhận được sự quan tâm của báo chí.

Trong buổi phỏng vấn, Anandi và Shiv đã nêu rõ vấn đề quan trọng của việc mọi người cần phải loại bỏ những hủ tục quan niệm lệch lạc trong xã hội. Anandi cũng cho biết những đứa bé phải chịu rất nhiều bất hạnh khi phải kết hôn quá sớm. Trước những lời phản pháo của một phóng viên có tuổi cho rằng Anandi không có quyền để nói vấn đề này, cô đã “đáp trả” lại và cho biết cô hiểu những đau khổ của nạn tảo hôn gây ra hơn bao giờ hết. Cô cũng thẳng thắn công khai với báo chí rằng mình cũng đã từng là nạn nhân của nạn tảo hôn.

Luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ nhưng trong tập này, Anandi đã khóc trước mặt Shiv. Nhìn thấy Anandi “mít ướt” Shiv đã an ủi và cho biết anh thực sự thấy cảm phục vì lòng dũng cảm và ý chí vượt qua nỗi đau của cô.

HỒNG NHUNG

Mời độc giả xem thêm video giải trí:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/xem-co-dau-8-tuoi-phan-5-tap-74-a121570.html