Chiều 13-3, chúng tôi gặp lại chị H., mẹ của em A., học sinh lớp 10A13 trường THPT T. – người được dư luận cho là nạn nhân trong video clip nữ sinh bị đánh.
Chị H. cho biết: “Xem băng video, thấy cháu mặc áo trắng bị đánh đau quá mà thương. Nhưng con tôi khẳng định đó không phải là cháu, dù mọi người cho rằng trông hình dáng có vẻ giống.
Tiếc là không nhìn rõ mặt nên không thể biết chắc phải hay không phải. Vả lại, nếu bị đánh đau như thế thì hẳn người ngợm cháu sẽ bị thương, nhưng thực tế cháu chẳng bị sao cả.
Sự việc gây nghi ngờ cho mọi người là bởi cháu A. cũng vừa mới bị bạn gái đánh nhưng chỉ ở mức độ xô xát, cả hai cháu đã bắt tay làm hòa trước mặt hai gia đình”.
Trong cộng đồng mạng cũng có một số ý kiến chuyển hướng nghi ngờ sang một trường khác, trường THCS L.N.H (cũng thuộc quận Hai Bà Trưng).
Theo đó, vụ ẩu đả xảy ra ở vườn hoa Pasteur. Nhiều người sinh sống xung quanh vườn hoa Pasteur cho biết họ đã chứng kiến vụ này.
Chúng tôi đã liên lạc với hiệu trưởng nhà trường nhưng không được gặp. Còn bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng phòng GD&ĐT Hai Bà Trưng, cho biết, bà chưa hề nghe tin đồn nào nói về sự liên quan giữa trường THCS L.N.H với video clip mà báo chí nêu trong mấy ngày qua.