Chuyện vui của cô dâu thành phố về quê ăn Tết

Vừa thấy con sâu "mò" lên tay, Huyền la toáng lên, vung tay khiến con sâu "bay" cả vào mặt bố chồng. Đó là những thời khắc khó tin của nàng dâu phố về quê ăn Tết.

Sợ cắt tiết gà

Nàng dâu mới về nhà chồng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong công việc nhà và nội trợ, đặc biệt là các cô nàng chỉ biết tới học, sống trong “lòng” thành phố, lấy chồng ở quê. Nấu những món ăn thường ngày, cơm canh đơn giản, họ còn có khả năng đảm đương nổi chứ nhắc tới mâm cỗ ngày Tết, nhiều nàng lắc đầu, “xanh mặt” vì không biết làm.

Ảnh minh họa.

Linh, 25 tuổi, sống trên phố lớn tại Thủ đô Hà Nội, là kế toán của một công ty xuất nhập khẩu, mới kết hôn được hai tháng. Chồng cô là người Thái Bình, làm việc ở Hà Nội. Họ quen nhau được hơn một năm rồi cưới. Từ bé tới lớn, Linh chỉ tập trung vào việc học. Tuy có được mẹ dạy nấu ăn nhưng cô cũng chỉ biết làm những món đơn giản, hơn nữa, mọi thứ đều mua sẵn ở ngoài chợ nên về nhà, cô chỉ cần thêm chút gia vị rồi xào nấu là có một bữa cơm ngon.

Khi còn hẹn hò, mỗi lần về quê, Linh chỉ có một công việc "quan trọng" là rửa bát hoặc phụ giúp cũng chỉ làm xào nấu đơn giản bởi cô là khách tới chơi nhưng Tết năm nay thì khác. Vì đã trở thành dâu con trong gia đình, Linh phải về quê từ ngày 28 để chuẩn bị cỗ bàn bên nhà chồng. Gia đình ông xã của cô ở quê nên vẫn giữ thói quen giết gà, gói bánh chưng ngày Tết. Nhân dịp cô dâu mới về nhà, mẹ chồng muốn Linh trổ chút tài nghệ.

Ngay ngày đầu tiên, mẹ chồng đã "nhờ" làm gà. Chuyện này đúng là tệ hại bởi cô chưa bao giờ động vào con gà sống chứ đừng nói là cắt cổ rồi vặt lông. Thật may mắn là chồng cô biết rõ vợ quen mua sẵn ngoài chợ, không biết làm gà nên anh vào phụ giúp. Linh tâm sự: "Mình sợ nhất cái phần cắt tiết, chồng bảo giữ lấy cái chân để anh cắt cổ mà mình nhắm mắt, nhắm mũi. Ai dè, đang giữ, nó giẫy quá, hốt hoảng, mình buông tay ra, làm con gà đạp mạnh khiến ông xã cũng giật mình thả tay nốt. Thế là gà chưa kịp cắt tiết, vẫn còn sống nhăn, chạy quanh sân khiến hai vợ chồng hụt hơi đuổi theo bắt. Cũng may, có bố chồng ra giúp đỡ. Mẹ chồng mình tuy ở quê nhưng cũng dễ tính, bà không tỏ ra khó chịu mà chỉ bật cười vì sự vụng về của hai đứa".

"Theo chàng về dinh"

Chuyện của Huyền cũng nực cười không kém. Cô là con gái út trong gia đình có hai anh em. Vừa tốt nghiệp đại học, Huyền đã lên xe hoa "theo chàng về dinh". Sinh ra và lớn lên tại thủ đô, quen được cưng chiều từ nhỏ, mẹ Huyền sợ cô vất vả nên không bắt cô phải làm việc nhà nặng nhọc, con gái chỉ việc tập trung vào học. Thỉnh thoảng, cô mới giúp mẹ làm vài việc lặt vặt. Năm nay, Huyền phải về quê chồng ở Phú Thọ ăn Tết và đây là lần đầu tiên cô xa nhà trong những ngày trọng đại như thế. Cô vừa háo hức, vừa hồi hộp. Huyền cười tươi, kể lại: "Bố chồng là trưởng họ nên nhà chồng ngày Tết rất đông. Vui thì có vui nhưng mình cũng được mấy phen cười ra nước mắt".

Mẹ chồng là người khá dễ tính, lại được anh xã tâm lý, đã khéo léo thưa trước với mẹ là "vợ con không biết nấu ăn, có gì mẹ cứ dạy" nên bà không để Huyền làm gì nhiều vì đã có các cô và em họ đảm đương, chỉ cần phụ giúp mấy việc lặt vặt như rửa rau, đứng trông lửa... Công việc đúng là không có gì nhưng Huyền cũng được một mẻ hết hồn với vụ hái và rửa rau.

Chẳng là rau nhà chồng không phun thuốc sâu nên khi cùng anh và bố chồng ra vườn hái, vừa thấy con sâu "mò" lên tay, Huyền la toáng lên, vung tay khiến con sâu "bay" cả vào mặt bố chồng. Cô vừa sợ, vừa xấu hổ lại vừa ngượng còn anh xã, bố chồng và mọi người xung quanh phá lên cười. Rồi việc nhặt rau, cô cũng gần như không biết làm, phải nhờ em họ của chồng chỉ bảo, bánh chưng vuông thì gói thành hình chữ nhật... nhưng các "tác phẩm" của cô vẫn được giữ nguyên để mọi người thưởng thức.

Huyền thật thà tâm sự: "Tuy có gặp chút trục trặc nhưng mình thực sự thấy vui vì người ở quê rất thân thiện, bố mẹ và họ hàng bên chồng đều dễ tính. Sau chuyến về quê này, mình thấy cần phải học hỏi thêm nhiều hơn nữa để trở thành người vợ đảm đang. Dù không khéo léo như mẹ mình hay mẹ chồng nhưng ít ra cũng phải biết nấu món ăn ngon cho ông xã và tránh những pha xấu hổ như lần về quê vừa rồi. Hy vọng năm sau mình sẽ cho nhà chồng nhiều ngạc nhiên và bất ngờ".

LIÊN HƯƠNG

Bài đã được đăng trên tờ Hôn nhân và Pháp luật - một chuyên trang của báo Đới sống Pháp luật

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/chuyen-vui-cua-co-dau-thanh-pho-ve-que-an-tet-a132066.html