Chuyện về những “siêu trộm” ở Thanh Hóa

(VnMedia) - Có kẻ dùng ô tô đi ăn trộm, cũng có tên đạp chiếc xe cà tàng lang thang khắp nơi "thám thính", nhưng bọn chúng đều là những tên "siêu trộm" khiến bao gia đình mất sạch tài sản quý giá. Là kẻ trộm, nhưng chúng lại có cuộc sống cực kỳ phong lưu, quý tộc...

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra nhiều vụ trộm két bạc bí hiểm. Có thời điểm chỉ trong vòng hơn một tuần xảy ra tới 3 vụ mất két bạc. Những tuyến phố buôn bán sầm uất, có nhiều gia đình giàu có như phố Lê Hoàn, Đinh Công Tráng… chính là đích ngắm của kẻ gian. Kẻ trộm thời @ - thuê xe ôtô đi trộm Ngày 30/8, Công an Tp. Thanh Hóa vừa bắt giữ hai tên siêu trộm là Đoàn Công Phong, (23 tuổi) và Hoàng Văn Thắng, (25 tuổi) đều trú tại huyện Quảng Xương, (Thanh Hóa). Bọn chúng vốn là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Không công ăn việc làm thường lang thang trộm cắp ở nhiều địa phương trong cả nước. Nhóm trộm này có phương thức di chuyển rất đặc biệt mà chỉ có ở thời đại @, đó là thuê xe ôtô để đi trộm! Thủ đoạn của chúng là cắt cử nhau đi “trinh thám” những ngôi biệt thự bề thế, theo dõi lịch trình sinh hoạt của gia chủ. Nếu thấy chủ nhà sơ hở liền tìm cách đột nhập vào bên trong, sau đó điện thoại liên lạc cho tên thứ ba thuê xe ôtô tự lái đến để chở két cùng tài sản vừa cuỗm được. Những chiếc két sắt là đích ngắm của những siêu trộm thời @. Đêm 11/8, sau một thời gian do thám, chúng quyết định ghé thăm ngôi biệt thự của gia đình anh Nguyễn Ngọc Cần, trên phố Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa. Cả bọn thuê một chiếc ôtô tự lái đến khu phố trên. Thắng và Phong đột nhập vào bên trong, còn Trung lái xe đợi ngoài đường lớn. Nhanh như cắt, hai đối tượng trèo lên tầng 2, cậy kính cửa sổ vào bên trong rồi vào phòng ngủ của vợ chồng anh Cần lấy trộm 1 điện thoại di động, 30 triệu tiền mặt cùng một két sắt lớn. Phát hiện trong phòng có 1 chùm chìa khóa, chúng khiêng két sắt xuống tầng 1, ngang nhiên mở khóa cổng rồi khiêng két bạc ra đường. Vì két quá nặng, chúng liền lấy cắp luôn chiếc xe đạp trong nhà rồi chở két ra đường. Tại đây, tên Trung đã nổ máy xe đón sẵn, cả 3 đưa két vào xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương đập phá lấy được gần 200 triệu tiền mặt, vàng và một số tài sản khác. Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, sau khi lấy tiền, vàng, chúng chở két lên tận huyện Như Xuân, cách Tp. Thanh Hóa hơn 70 km, vứt vào rừng. Trộm cắp được số tiền lớn, cả bọn kéo nhau đi TP. HCM ăn chơi thỏa thích. Nhưng hành tung của chúng đã không qua mắt được lực lượng công an. Khi có đủ chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng, ngày 30/8, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ Thắng và Phong tại một khách sạn trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, Thắng và Phong khai nhận đã gây ra vụ trộm két sắt tại nhà anh Cần. Ngoài vụ trộm trên, nhóm đối tượng này còn gây ra nhiều vụ trộm két tương tự tại một số địa phương khác như Hà Nội, Ninh Bình… Siêu trộm đi xe đạp và những thú chơi quý tộc Lê Trung Kiên lại là một tên trộm “siêu đẳng” chuyên đi xe đạp. Thủ đoạn của Kiên là giả làm người buôn bán cây cảnh, đạp xe vòng vèo khắp các tuyến phố lớn ở Tp. Thanh Hóa. Gặp nhà giàu có, hắn lân la rồi vờ xông vào nhà chào mời mua hàng. Kiên đã quan sát đường đi lối lại, đặc biệt vị trí là đặt chiếc két sắt của nhiều gia đình. Ngoài ra, hắn còn bí mật tìm hiểu quy luật sinh hoạt của gia chủ mà hắn định ghé thăm. Siêu trộm đi xe đạp Lê Trung Kiên trước vành móng ngựa Sau 12 giờ đêm là khoảng thời gian thuận lợi nhất để siêu trộm hành sự. Trên chiếc xe đạp đã được gia cố thêm vài thanh sắt, tên trộm buộc sẵn xà beng, kìm cộng lực, búa và vật không thể thiếu là chiếc võng dù. Kiên thường dùng kìm cộng lực phá khóa cổng, cửa chính nhà để lọt vào bên trong. Siêu trộm cũng sợ mất trộm, nên quyết định đào hầm giấu cổ vật duối lòng đất Với két nhỏ, hắn vác luôn ra đường. Gặp chiếc lớn nặng hơn, Kiên lật đổ vào võng để kéo lê trên nền nhà mà không gây ra tiếng động... Két bạc được hắn buộc lên xe đạp, vận chuyển ra cánh đồng vắng, khu vực ít người dùng xà beng, búa để phá. Bằng thủ đoạn như trên, tên siêu trộm này đã liên tiếp gây ra 20 vụ trộm, chiếm đoạt tiền và tài sản trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó có vụ hắn “vớ bẫm” được tới 20.000 euro cùng gần 60 triệu đồng của một gia chủ ở phường Ba Đình. Siêu trộm chính là Lê Trung Kiên, (29 tuổi) trú tại xóm Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, (Thanh Hóa) vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Khi khám xét nhà Lê Trung Kiên, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trầm trồ bởi sự bài trí trong ngôi nhà và thú chơi xa xỉ của chủ nhân. Ngôi nhà có khuôn viên khoảng 200m2, kín cổng cao tường. Bên trong, từ lối đi đến nơi ở đều được sắp đặt rất sang trọng với nhiều loại bonsai lạ, đắt tiền, trong đó có nhiều cây quý hiếm có giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài vườn, hắn lắp đặt rất khoa học, từ bể cá cảnh phong thủy đến sỏi rải lối đi, ghế đá để uống café, ngắm cảnh theo kiểu sơn thủy hữu tình… Ngoài ra, thủ đoạn cất giấu tài sản của siêu trộm đi xe đạp cũng rất công phu, bí mật và tài tình. Cơ quan điều tra đã phải mất 3 lần khám khám nhà hắn mới hiểu hết “nội tình” của tên trộm. Lần thứ nhất, chỉ thu được những thứ bề nổi như: tivi, loa đài, một vài thứ cổ vật xoàng. Lần thứ 2, mới thu được một ít tài sản là tang vật. Đến lần thứ 3, những Điều tra viên bất ngờ phát hiện ra một hầm cổ vật được chôn sâu dưới lòng đất, có chiều dài khoảng 2m, chiều sâu 1m. Đây là nơi Kiên giấu những tài sản có giá trị lớn cùng nhiều cổ vật quý có niên đại hàng nghìn năm nhưkhạp, bát đĩa, lư…. Theo lời khai của Kiên thì các cổ vật trên một phần do hắn trộm cắp được, phần khác hắn sưu tầm, mua lại của những người chơi với giá rất cao. Với những loại cổ vật này, Kiên cũng sợ bị người khác trộm mất nên hắn giấu rất kỹ, chỉ khi vắng người hoặc về đêm hắn mới đem ra lau chùi ngắm nghía để thỏa sở nguyện của mình! Hoàng Sơn

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=199772