Thật sự ấn tượng bởi thành tích của Trung úy Ngô Trung Xuân, tôi quyết tâm phải gặp anh cho bằng được. Trong câu chuyện với tôi, anh cho biết ngay từ nhỏ, hình ảnh người chiến sỹ CAND đã in đậm trong anh qua những câu chuyện và cả sắc áo xanh màu bình yên mà người cha của anh là một chiến sỹ CAND, điều đó đã hun đúc ý nguyện trở thành người chiến sỹ CAND.
Sau khi học xong trường Trung học Cảnh sát, anh được phân công về Phòng CSGT đường bộ-đường sắt. Từ năm 2003 đến nay, công tác tại nhiều đơn vị từ CSGT đường thủy đến đường bộ, đường sắt nhưng ở đâu anh cũng luôn giữ được niềm say mê trong công việc, ý thức tự giác, thái độ cầu thị và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Không muốn kể nhiều về mình, Trung úy Ngô Trung Xuân chỉ nói, là người chiến sỹ CSGT nên nhiệm vụ trực tiếp của anh và đồng đội là hàng ngày tham gia đảm bảo TTATGT. Cụ thể, Quốc lộ 6A và 21A từ Hà Nội lên Hòa Bình dẫn đi các tỉnh phía Tây Bắc được coi là những tuyến đường huyết mạch với lưu lượng phương tiện lưu thông đông đúc mỗi ngày, nguy cơ về TNGT cũng như những yếu tố phức tạp về TTXH cũng nảy sinh. Nhiều lái xe khách, xe tải trong đó có nhiều lái xe là người dân tộc ít người, trình độ hiểu biết và ứng xử pháp luật rất hạn chế.
Có cả những trường hợp ở quê vốn dĩ chỉ là lái xe công nông nhưng chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng mua giấy phép lái xe đã ngồi điều khiển xe khách, chở hàng chục hành khách trên xe. Rồi những trường hợp lái xe cố tình chống đối người thi hành công vụ nhưng bằng thái độ mềm mỏng, lịch sự và đúng luật, lần lượt những đối tượng vừa là lái xe nhưng “kiêm đầu gấu” đã phải khuất phục trước anh và đồng đội, giữ vững bình yên cho mỗi tuyến đường lên Tây Bắc.
Tâm sự với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đăng Lĩnh - Đội trưởng Đội CSGT số 12 cho biết: “Ngoài công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, Trung úy Ngô Trung Xuân còn là một tấm gương về tinh thần cảnh giác, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với tội phạm”. Nhận xét này của đồng chí Đội trưởng Nguyễn Đăng Lĩnh về Trung úy Ngô Trung Xuân đã được những người đồng đội của anh khẳng định lại khi tiếp xúc với tôi và họ cứ trầm trồ nói về khả năng “sát” tội phạm của Trung úy Xuân. Nhiều vụ án cướp giật và vận chuyển ma túy trái phép đã bị anh và đồng đội phát hiện bắt giữ.
Từ những chuyên án phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng tại địa phận xã Văn Đức, Gia Lâm gây tiếng vang lớn vào năm 2008 đến những chuyên án ma túy với số lượng được tính bằng “bánh” của đơn vị và các cục nghiệp vụ anh đều góp mặt. Gần đây nhất là cuối năm 2009, trên đường Lê Đức Thọ, khi đang cùng đồng đội trở về sau đợt diễn tập điều lệnh, anh phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy không có BKS rồi cướp giật một túi xách của một phụ nữ đi xe máy trên đường. Cú vung tay của tên cướp nhằm vào chiếc túi đã khiến nạn nhân ngã bất tỉnh. Nhanh như cắt, Trung úy Ngô Trung Xuân cử đồng đội ở lại đưa người bị hại vào bệnh viện cấp cứu còn bản thân dùng xe máy đuổi theo hai đối tượng.
Biết có cảnh sát truy đuổi, hai tên cướp phóng xe với tốc độ khủng khiếp, lạng lách đánh võng. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút truy đuổi, cả hai đối tượng đã phải tra tay vào chiếc còng số 8 khi bị anh dẫn giải về CAH Từ Liêm để xử lý. Khi được biết bản thân vinh dự là 1 trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc của CATP, với sự khiêm tốn, Trung úy Xuân cho rằng những thành tích của anh có được là sự góp sức của cả một tập thể trong nhiệm vụ giữ vững TTATGT cũng như TTATXH trên địa bàn.