Chuyện tình của một gái mại dâm Philippines

Xem tin gốc 

Ngoisao.net - 29 tháng trước 130 lượt xem

Chuyen tinh cua mot gai mai dam Philippines

Họ kiếm được khoảng 4.000 USD một tháng. Trong những cuộc truy quét tệ nạn xã hội, các cô gái ấy thường bị cảnh sát tống lên xe thùng, che mặt khi bị máy quay chĩa vào. Họ cũng bị đổ lỗi là nguyên nhân gây đổ vỡ của các gia đình, là "những kẻ lừa đảo" khiến đấng mày râu sa chân vào con đường tội lỗi...

Đó là những cô gái làm tiền đến từ khắp nơi trên thế giới làm việc trong ngành công nghiệp xác thịt lâu đời. Hầu hết các cô gái gia nhập vào ngành công nghiệp tình dục để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Với nhiều người trong số đó, những con đường ở Malaysia dát đầy vàng. Đôi khi họ kiếm được số tiền gồm năm con số một tháng với chỉ vài giờ làm việc một tuần. Không ít những người trong số họ tìm thấy tình yêu của mình. Tất cả những người này đều học được một điều, đồng tiền khó nhọc không đến một cách dễ dàng. Dưới đây là tâm sự của Alex, 26 tuổi đến từ Manila, Philippines về những chuỗi ngày làm gái ở xứ người.

"Tôi từng là nhân viên của một công ty bất động sản ở thành phố Manila, Philippines trước khi được tuyển dụng làm "nhân viên PR" ở Malaysia. Tháng nào tôi cũng phải cố gắng hoàn thành kế hoạch nhưng như vậy ít ra cũng hạnh phúc hơn. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tràn vào Philippines khiến chúng tôi thật khó để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã phải xin thôi việc, thậm chí không ít người còn bị sa thải.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở tỉnh Bataan. Nhà có tám anh chị em và tôi là thứ sáu. Các chị tôi đều đã kết hôn và sống ở Manila còn ba em trai vẫn đi học nên sống cùng mẹ ở Bataan.

Từ khi bố qua đời vì bệnh ung thư, cuộc sống của tôi tụt dốc và sa đọa. Một ngày nọ, văn phòng tuyển dụng thông báo cho tôi có công việc ở Malaysia. Người ở công ty môi giới nói rằng tôi có thể kiếm được hơn 4.000 USD một tháng chỉ với công việc làm khách hàng vui vẻ tại một khách sạn năm sao ở Kuala Lumpur. Chỉ tới khi đến Malaysia, tôi mới biết mình đã bị lừa. Tôi không làm việc cho khách sạn năm sao nào cả mà thực tế là làm gái mại dâm. Tức giận và đau đớn nhưng tôi chẳng thể làm gì được nữa.

Các cô gái trong khách sạn được xếp thứ bậc A, B, C. Càng thứ bậc cao, bạn sẽ nhận được càng nhiều tiền. Số tiền chúng tôi được nhận cũng phụ thuộc vào số giờ làm và các dịch vụ ăn theo. Tôi được xếp là gái loại B. "Gói phục vụ" của tôi có giá khoảng hơn 87 USD. Nếu tôi may mắn, khách sẽ "xài" gói 24 giờ có giá gần 300 USD.

Mặc dù "giá" cao hơn nhiều cô gái khác nhưng một nửa số tiền kiếm được tôi đều phải "cúng" lại một nửa cho chủ. Hàng ngày, công việc của tôi bắt đầu từ lúc 18h và kết thúc 4h. Mỗi tối, tôi tiếp ít nhất 4 khách. Ngày nào cũng vậy, tôi đi làm cùng 12 cô gái khác và chung nhau những căn phòng tiếp khách.

Tôi từng rung động trước một người đàn ông, khách hàng đầu tiên của tôi. Anh ấy bằng tuổi chú Sam tôi, thích chuyện trò, kể chuyện hài hước mỗi lần hai người gặp nhau. Thỉnh thoảng, anh đưa tôi ra ngoài đi chơi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn trong những nhà hàng tuyệt đẹp và vào các cửa hiệu đắt tiền trong thành phố mua quần áo. Mối quan hệ của đó kéo dài hai tháng rồi anh ấy bỗng dưng biến mất. Tôi nhớ những ngày hạnh phúc đã qua và nhận ra mình đã yêu anh ấy thật lòng. Lúc nào tôi cũng nhớ tới nụ hôn mà anh ấy dành cho mình.

Tôi nhớ gia đình mình rất nhiều và tuần nào cũng gọi điện về nhà hai lần. Hàng tháng, tôi đều đặn gửi gần 600 USD về cho mẹ và các em. Mẹ tôi không biết tôi làm gì ở đây. Nếu biết, chắc chắn bà sẽ phát điên lên mất. Các "đồng nghiệp" của tôi muốn kiếm cơ hội sang Singapore hay Thai Lan để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng tôi lại chỉ muốn về nhà sau một năm bán "thân xác" ở xứ người. Tôi dự định sẽ tiếp tục theo học ngành quản trị nhân lực còn đang dang dở cách đây hai năm chỉ vì không có tiền".

Bình Minh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang