Chuyện sót lại sau chiến tranh

QĐND - Chuyện đã xảy ra cách đây chín năm. Anh Nguyên, người thương binh ấy không còn nữa. Mỗi khi nhớ về anh, tôi lại nhớ đến hôm ấy, hôm mà ông trời đã run rủi cho tôi gặp anh. Biết anh là thương binh, tầm tuổi anh Long nên tôi mừng biết chừng nào. Tôi nóng lòng chờ cho đến kết thúc buổi biểu diễn, xin địa chỉ của anh để hỏi xem anh có biết tin tức về sự hy sinh của anh Long, chồng tôi.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/chuyen-sot-lai-sau-chien-tranh/373421.html