SGTT - Lâu nay, nghe chuyện công an nơi này, nơi kia đánh người đã không phải chuyện lạ. Nhưng mới đây, câu chuyện một sĩ quan công an của quận Thanh Xuân, Hà Nội, sau khi đã đâm xe vào xe của bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, còn đánh, gây thương tích cho lái xe của ông bộ trưởng, quả là một chuyện đáng báo động về tư cách, kỷ luật, ý thức tôn trọng pháp luật của một số không ít cán bộ, chiến sĩ ngành công an.
Tại cuộc họp báo thông báo nội dung phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 1.2010 tổ chức chiều ngày 1.2, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc xác nhận có câu chuyện trên. Ông cho biết, chiếc xe chở ông bị xe của viên sĩ quan công an đâm từ phía sau, có hư hỏng chút ít và theo ông, riêng việc đó đã là một vi phạm (luật Giao thông). Cùng với các hành vi khác như đánh người, có lời lẽ không đúng mực… có thể bị truy tố hình sự của viên sĩ quan công an trên, bộ trưởng Phúc cho rằng: “Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng tư cách đạo đức của chiến sĩ công an nhân dân, cần được xử lý nghiêm túc. Trách nhiệm xử lý thuộc về giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nơi quản lý cán bộ”. Ông Phúc nói thêm rằng, ông không nặng nề lắm về chuyện này nhưng công an mà cư xử với người dân như vậy là “không chấp nhận được”.
Được biết, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định cách chức viên sĩ quan trên, hạ bậc quân hàm và chuyển công tác người này xuống công an một phường trực thuộc quận Thanh Xuân. Vấn đề đặt ra ở đây là, liệu những người dân sống trong khu vực mà viên sĩ quan công an này công tác có cảm thấy yên lòng khi cuộc sống, nơi ở của họ lại được bảo vệ bởi một người công an có tư cách đạo đức như vậy. Giả dụ, một người dân đi xe vô tình đâm phải xe của viên sĩ quan này (chứ không phải là bị đâm như xe của bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc) thì hậu quả đối với họ có thể sẽ tệ hại đến thế nào. Cho nên, trong dư luận, không ít người cho rằng công an Hà Nội rất cần phải xem lại quyết định kỷ luật đối với viên sĩ quan này.
Mạnh Quân