Chuyện nhà nghèo đi thi Đại học

Xem tin gốc 

VTV - 37 tháng trước 111 lượt xem

Chuyen nha ngheo di thi Dai hoc

Sáng dậy sớm, tối thức khuya để có được khoảng 9 tiếng ôn thi mỗi ngày. Thời gian còn lại, em Nguyễn Văn Đạo, xã Hương Mai, Việt Yên (Bắc Giang) dành để làm việc nhà. Bố ở xa, mẹ đi cấy thuê, anh trai tranh thủ đi làm phụ hồ trong dịp nghỉ hè, ở nhà chỉ còn Đạo và bà...

Đã sắp đến ngày thi, nhưng em vẫn cố gắng làm mọi việc, bởi mẹ nghỉ một ngày là mất một ngày công. Vài ngày trước, Đạo còn tranh thủ đi quét sơn thuê để kiếm thêm vài trăm nghìn chuẩn bị lên Hà Nội thi Đại học. Năm đầu tiên thi ĐH, nhưng em chỉ đăng kí duy nhất 1 trường.

Nguyễn Văn Đạo tâm sự: “Nhà nghèo nên em chỉ xin 1 bộ hồ sơ thôi, nếu đăng ký thi nhiều trường thì cần nhiều tiền để thuê chỗ ăn, chỗ ở...”

Mẹ Đạo đã già nhưng vẫn cáng đáng việc đồng áng, hai anh trai của Đạo đều thi đỗ Cao đẳng nhưng chỉ 1 được đi học, người anh còn lại phải bỏ ước mơ học hành, đi làm kiếm tiền nuôi các em. Thóc làm chỉ đủ ăn, không có tiền tích lũy, còn vài ngày nữa con đi thi, nhưng mẹ Đạo vẫn chưa chuẩn bị được gì.

Bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ của em Đạo cho biết: “Em đi thi Đại học thì gia đình chỉ bán thóc, bán lạc thôi, ngoài ra chẳng có gì bán cả”.

Gia đình Đạo nằm trong số hơn 400 hộ nghèo của xã Hương Mai, ở làng, chỉ có một vài nhà cho con đi học Đại học, còn lại phần lớn ở nhà làm nông nghiệp, những nghề lao động giản đơn hoặc làm công nhân. Một trong những lí do là việc thi cử, học hành tốn kém nhiều tiền so với thu nhập hàng tháng của các gia đình này.

Tuy nhiên, mẹ Đạo vẫn mong con thi đỗ Đại học để đỡ vất vả sau này. “Cô cũng mong em nó đỗ Đại học cho bằng người, chứ không thì nghèo khổ mãi. Nó cũng quyết tâm học lắm, từ bé đến giờ anh em nó toàn tự học, chứ nhà nghèo thế này, tiền đâu mà đi học thêm, học nếm gì...”

Việc được vay vốn cho học sinh, sinh viên là một trong những lí do khiến mẹ Đạo quyết tâm cho con đi thi Đại học, bởi bà chỉ ước mơ các con học hành để sau này có nghề nghiệp đàng hoàng, đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo. Những ngày này, Đạo vẫn chong đèn miệt mài ôn tập. Với em, việc đỗ Đại học có thể không phải là con đường duy nhất để lập thân, nhưng là một lối đi để thay đổi cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi video:

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang