Tôi lấy chồng cũng đã gần ba năm. Chuyện vợ chồng tranh cãi thì cũng có đấy nhưng nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng tôi lại xen ngang, nói nọ nói kia... chung quy lại cũng để kết tội con dâu - là tôi. Khi đó, tôi không thể nhịn được, tôi có tranh luận đúng sai với bà, bà bí quá cũng chẳng nói được gì nữa. Sang nhà con gái (ở ngay cạnh nhà tôi) kể lể, chắc là để nói xấu tôi vì tôi cùng nghe được nhiều lần. Tôi chán, sống cuộc sống mà lúc nào cũng bị người khác xen vào. Nhiều khi tôi cả chồng cãi nhau cũng chỉ do gia đình nhà chồng. Hai anh rể, hai chị gái, bốn đứa cháu... ở ngay cạnh nhà tôi. Có khác gì ôsin, khi vừa đi làm về là nhận được thông điệp của mẹ chồng "nấu cơm cho nhà Ngọc ăn cơm ở đây nữa". Thỉnh thoảng thì tôi cũng chẳng nói làm gì nhưng một tuần ít nhất cũng vài buổi, nấu cơm... mọi người có biết không? Con tôi con nhỏ, nhất là lúc bé khoảng 8 tháng, không theo ai cả, nhưng tôi mải nấu cơm cho một đại gia đình nên con khóc, cứ khóc, có ai vào giúp tôi đâu. Nhiều lúc tôi chán quá, nên cũng quay sang gắt gỏng với chồng. Ai cũng có gia đình riêng, cũng đi làm, nhưng các chị chồng chỉ thích ăn cơm nhà tôi vì không ai phải làm gì cả. Nấu cơm, dọn dẹp... tất cả đã có em dâu là tôi lo hết...
Ngày Tết, tôi lúc nào cũng một mình nấu cơm, khi rửa bát thì có một chị rửa cùng vì gia đình đông người. Vậy mà mẹ chồng tôi còn lên giọng trách là "Trời lạnh, thương cái Nhung (em chồng tôi) hôm nào cũng phải rửa bát". Thế chẳng hiểu bà nghĩ tôi là cái gì. Tôi không phải là con gái bà, nhưng là con gái của mẹ tôi. Bà nghĩ mẹ tôi không biết xót con sao? Càng nghĩ tôi càng thấm thía những gì bố chồng tôi nói, mẹ chồng tôi rất vụng và không biết dạy con, "có ba đứa con gái thì hai đứa chửa hoang". Mà thật ý chứ, may là ba người con gái của bà không phải đi làm dâu, ở với mẹ chồng giống như tôi, chứ không biết thế nào? Một người 36 tuổi, một người 34 tuổi, người nữa 31 tuổi đều chẳng biết nấu nướng cơm nước gì cả. Nghe có buồn cười không? Ức chế chuyện nhà chồng quá, nhất là ngày tôi mang thai. Có thức ăn ngon gì thì cháu chồng sang ăn hết. Chồng tôi có nói thì bà lại bảo trẻ con ăn đáng bao nhiêu. Nhưng mọi người biết không? Chúng ăn như "con nhà chết đói". Nhà tôi cũng bao lần cãi nhau về chuyện đấy, nhưng mẹ chồng tôi cũng không biết ý. Tôi dạo này rất stress với nhà chồng. Con tôi còn nhỏ, nên tôi chưa muốn chuyển ra ở riêng. Chẳng biết làm như thế nào nữa? Mong mọi người cho một lời khuyên.
Linh Linh