- Con trai tôi là chiến sĩ Bnước Gót, ở Đại đội phòng không 37. Vừa rồi nó đã làm việc không tốt, lấy tiền của anh em trong đơn vị (1 triệu đồng) gửi về cho gia đình. Tôi biết nó mới đi bộ đội nên không có tiền, mà chỉ có thể lấy của anh em… Gia đình tôi không dám tiêu, hôm nay mang vào gửi trả cho đơn vị.
Lúc đầu chỉ huy khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã vui vẻ giải thích:
- Hai bác nghĩ sai về Gót rồi. Gót là chiến sĩ giỏi của đơn vị. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, nên hằng tháng Gót tiết kiệm tiền phụ cấp để gửi về giúp hai bác đó.
Nghe chỉ huy đơn vị giải thích, cha mẹ Gót mới vỡ lẽ. Thay bằng vẻ mặt lo âu ban đầu là gương mặt rạng ngời hạnh phúc của đôi vợ chồng già:
- Cảm ơn đơn vị giúp con tôi tiết kiệm! Thằng Gót nhà tôi may mắn quá!
Trong mấy ngày ở lại thăm đơn vị, bố mẹ Gót còn biết thêm: Phong trào tiết kiệm phụ cấp gửi về giúp đỡ gia đình đã không còn chuyện lạ ở Phân đội 70. Ở Đại đội hỗn hợp, chiến sĩ Võ Văn Tham, dân tộc Co, xã Trà Kot, huyện Bắc Trà My, cùng nhập ngũ với Gót khoe: “Ở đây ăn uống đầy đủ, tụi con chẳng phải tiêu gì, chỉ cần chi chút ít mua dầu gội, xà phòng, thuốc đánh răng, số tiền còn lại gửi về cho gia đình. Ở đơn vị con, ai cũng tiết kiệm, nhưng nhiều nhất là Hồ Văn Phú, Phạm Văn Trường, Hồ Văn Dét...”.
Thiếu tá Vũ Văn Đích, Phó chỉ huy trưởng quân sự Phân đội 70 cho biết: Hai năm nay, từ khi đơn vị phát động phong trào “Tiết kiệm xây dựng hậu phương" đã thu hút được đông đảo chiến sĩ trong đơn vị tham gia. Rất nhiều chiến sĩ đã tiết kiệm phụ cấp gửi về giúp đỡ gia đình hoặc để dành làm vốn sau này mua sắm phương tiện làm ăn. Trong các buổi sinh hoạt hằng tháng, các đại đội đều biểu dương những cá nhân biết tiết kiệm và thường xuyên quán triệt lại để anh em hiểu mục đích của việc làm này. Qua 18 tháng trong quân ngũ nhiều chiến sĩ tiết kiệm được tới gần 10 triệu đồng.
Đứng canh trời biển bao la, giữ gìn bình yên Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, tuổi trẻ Phân đội 70 đã ghi thêm nét đẹp người chiến sĩ hôm nay bằng việc làm thiết thực: Tiết kiệm xây dựng hậu phương.
Hồng Vân