(CATP) Sau những trận mưa to như trút nước, dãy hàng rào quanh nhà bị nghiêng ngả nên chị Phạm Thị Liên (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phải nhờ người quen tìm thợ đến sửa chữa. Sáng 5-6-2010, có hai người thợ nam tới tiến hành xây lại chân móng hàng rào. Thấy họ làm việc rất cẩn thận, năng nổ nên chị Liên và người thân yên tâm, lần lượt vào nhà nghỉ trưa. Khi thức dậy, chị Liên ra xem thì hàng rào đã sửa xong. Chị lấy tiền trả công hai người thợ nhưng họ đã bỏ đi tự hồi nào. Chưa hết ngạc nhiên về chuyện thợ không cần... trả công thì cả nhà chị Liên nhốn nháo vì chiếc xe máy Air Blade dựng trước nhà cũng đã “mọc cánh”!
B.V
NỖI BUỒN TIỀN WORLD CUP
Để cả nhà được thưởng thức một mùa World Cup “hoành tráng”, bà Nguyễn Thị Ngọc (50 tuổi, ngụ phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) quyết định chi ra 13 triệu đồng tậu về chiếc tivi màn hình rộng. Nhưng khi còn sáu ngày nữa các đội tuyển của 32 quốc gia mới khởi tranh thì sáng 5-6-2010, lúc đi làm về mở cửa vào nhà, bà Ngọc phát hiện chiếc tivi mới đã bị kẻ trộm rinh mất. Đồng thời, cả dàn máy vi tính trị giá hơn chục triệu đồng cũng bị chúng “tha” đi. Kiểm tra mới biết kẻ gian chẳng cần nhọc công cạy cửa hay khoét vách mà lối vào của chúng hóa ra chính là... sự hờ hững của chủ nhà: trước khi rời nhà quên đóng cửa trên tầng hai!
M.S
CHỈ LÀ CÁI VỎ
Khoảng 5 giờ chiều 3-6-2010, một chiếc taxi dừng lại trước quán nhậu của chị Nguyễn Thị Minh ở khu vực phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Một nam thanh niên xuống xe khệ nệ bê theo thùng đựng tivi hiệu Samsung bước vào quán gọi bia. Sau một hồi nhâm nhi, người khách này hỏi mượn xe máy của chủ quán đi giải quyết việc riêng trong ít phút. Để chủ quán tin tưởng, anh ta gởi lại thùng tivi. Mãi đến mấy tiếng đồng hồ mà khách vẫn biền biệt “bóng chim tăm cá”, chị Minh sinh nghi bèn mở thùng ra xem. Hỡi ơi, bên trong chẳng có chiếc tivi nào cả mà chỉ có... hai cục gạch bỏ vào cho nặng hòng đánh lừa chị chủ quán cả tin!