Chuyện không mới

Xem tin gốc 

CATPHCM - 36 tháng trước 32 lượt xem

Chuyen khong moi

(CATP) Đại diện duy nhất của bóng đá TPHCM đang ngấp nghé bên bờ vực thẳm. Câu chuyện không mới vì đó là hệ quả tất yếu cho kiểu làm bóng đá của địa phương này. Đó là một kiểu làm bóng đá “nửa nạc, nửa mỡ”, “ăn xổi ở thì”. Hết đội bóng này xóa sổ, đội bóng kia gạch tên nhưng lãnh đạo ở đây vẫn không thể tìm ra một giải pháp hữu hiệu và triệt để nhất để vực dậy. Nói đúng hơn là bóng đá TPHCM đã “lâm bệnh” từ lâu nhưng những người có trách nhiệm lại xem nhẹ căn bệnh ấy để rồi không tìm thuốc cứu chữa mà để cho nó lây lan, sống lây lất qua năm tháng.

Một mình Tuấn “nhím” không đủ vực dậy CLB TPHCM

Đầu mùa bóng này, khi cái tên TMN-CSG được đổi thành CLB TPHCM, giới chuyên môn và người hâm mộ đã rung lên một hồi chuông cảnh báo, nhưng đều vô vọng. HLV Lư Đình Tuấn nhiều lần than vãn: “Cầu thủ nội thì yếu, ngoại binh giỏi cũng không có, còn nếu có cũng bị các địa phương khác lấy mất. Chúng tôi nhiều lúc phải tự động viên nhau mà đá, tìm cơ hội sống sót cho riêng mình”. Mà đúng thật, nhìn một đội bóng duy nhất của một thành phố lớn, của một cái nôi bóng đá mạnh trước đây ra sân trong một không khí ảm đạm. Khán đài trống vắng, cầu thủ non trẻ và già nua, thiếu sức chiến đấu. Đặc biệt, lãnh đạo CLB, những người đầu tàu thiếu hẳn tính chuyên môn cao trong bóng đá cũng như tầm nhìn xa mang tính chiến lược lâu dài và cái cảm giác lo sợ luôn thường trực bên họ nhiều hơn là tìm ra phương hướng để tháo gỡ.

Nhìn những Ngọc Thanh, Quang Thanh, Vũ Phong, Đức Thiện... tỏa sáng trong màu áo các CLB khác thấy mà tiếc cho bóng đá TPHCM. Hay như nhìn Lê Huỳnh Đức giúp Đà Nẵng tiến lên như vũ bão, thấy mà ước ao cho bóng đá thành phố mang tên Bác. Mùa này liệu CLB TPHCM có trụ hạng?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang