Công an xã Ia Blang làm nhà giúp dân ở làng Roh
Thường, khi gặp gỡ làm việc với báo giới, lãnh đạo chính quyền hay nói nhiều đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình, nhưng trong buổi làm việc với chúng tôi, Chủ tịch xã Ia Blang, Đặng Ngọc Anh lại nhấn mạnh đến vấn đề an ninh nông thôn. Đồng chí chủ tịch cho biết: “Huyện Chư Sê nói chung, xã Ia Blang nói riêng là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về hoạt động của tổ chức phản động Fulro trong thời gian qua. Ngay từ đầu năm 2010, Đảng ủy- UBND xã chỉ đạo tập trung lực lượng phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các đơn vị chức năng, trong đó lấy lực lượng Công an địa phương làm nòng cốt để đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu kích động gây rối, phục hồi các tổ chức cơ sở ngầm của Fulro. Các lực lượng đã phối hợp truy bắt được 14 đối tượng cốt cán cầm đầu các nhóm phản động Fulro trên địa bàn, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các nhóm tội phạm hình sự và một số tụ điểm tệ nạn xã hội khác. Đến thời điểm này, tình hình an ninh trong xã đã cơ bản ổn định, đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế- xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chống phá của bọn phản động Fulro...
Câu chuyện của chúng tôi càng thêm “chất nghiệp vụ” hơn bởi sự góp mặt của Trưởng công an xã Nguyễn Minh Châu. Anh vừa trở về từ làng Roh, khu vực một thời được xem là hang ổ của bọn cầm đầu phản động Fulro chỉ đạo phát triển lực lượng trong vùng. Đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên mặt, Trưởng công an xã kể: Thời gian đầu, hễ thấy mặt lãnh đạo chính quyền và công an là bà con, ai nấy đều lánh mặt. Nguyên nhân “sự lạ” này là do bọn phản động tuyên truyền kích động, kể cả đưa ra lời hăm dọa, nếu ai đó “dám” trò chuyện tiếp xúc với lực lượng chức năng. Không nản chí, anh em công an phối hợp với già làng, trưởng thôn đẩy mạnh công tác dân vận, trực tiếp tới tận nhà, ra tận đồng để gặp gỡ, trò chuyện với bà con. Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng đã tổ chức trên 150 buổi tuyên truyền vận động quần chúng ở 17 thôn làng, trong đó tập trung vào 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi được xem là những “điểm đen” hoạt động của cái gọi là “Tin lành Đêga”. Nhờ chú trọng xây dựng tai mắt trong quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã lần lượt phát hiện, đấu tranh trực diện và tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đưa ra kiểm điểm trước dân một số đối tượng có dấu hiệu tiếp tay, che giấu bọn phản động Fulro nằm vùng. Đặc biệt, lực lượng công an xã Ia Blang đã thu thập, cung cấp nhiều thông tin và phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Gia Lai và huyện Chư Sê tổ chức thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu Fulro là Siu Ben, Rơmah Hlách và Siu Kơk ở làng Roh khi chúng đang “giấu mình” trong rừng sâu chờ thời cơ làm phản. Đây là những đối tượng cuối cùng trong chuyên án đấu tranh truy bắt số cầm đầu cốt cán Fulro lẩn trốn trong rừng được công an tỉnh Gia Lai xác lập và triển khai từ 2 năm qua. Qua đó đã xóa bỏ phạm vi, ảnh hưởng, vô hiệu hóa hoạt động của các ổ nhóm phản động ngầm trên địa bàn chuyên tiếp nhận sự chỉ đạo phá hoại từ bọn Fulro lưu vong ở nước ngoài. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, công tác xây dựng củng cố nhân lực, vật lực ở cơ sở cũng được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, xã Ia Blang đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, hoàn thiện hệ thống điện, đường, trường, trạm tới tận các buôn làng, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Sự chuyển biến mạnh mẽ này đã tạo dựng niềm tin không chỉ đối với người dân lương thiện mà còn tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng một thời lầm đường lạc lối hiểu được việc làm sai trái của mình, tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đêga”; riêng 2 làng trọng điểm Tok và Roh của xã Ia Blang đã có 97 hộ gia đình với 297 người.
* *
*
Đã “đi qua” 73 mùa rẫy, nhưng Già làng Siu Rơi vẫn còn giữ được “phong độ” của một người đàn ông Jrai mạnh mẽ, nhân từ và giàu lòng mến khách. Nói về cuộc sống của bà con, ông chậm rãi cho biết: “Làng Roh mình có gần 70 hộ, hơn 350 con người, hầu hết đều làm nông nghiệp. Từ bao đời nay, bà con chủ yếu trồng lúa, mì, bắp để lấy hạt, lấy củ mà sống. Trước đây cuộc sống còn nghèo khó, nhưng lòng dân vẫn hướng về Đảng, về Bác Hồ như cây rừng hướng về ánh nắng mặt trời vậy. Bảy, tám năm trở lại đây, khi cây tiêu, cây cà phê được giá, nhiều hộ giàu lên trông thấy. Thế mà, cái bụng chưa kịp vui thì nhiều chuyện buồn đã kéo tới. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của dân làng, bọn phản động Fulro đã lén lút về truyền đạo trái phép, câu móc vượt biên, xúi giục bà con tụ tập gây rối làm cho cuộc sống bình yên của đồng bào bị xáo trộn, lòng dân hoang mang lo sợ như con chim không bay về tổ, con chồn, con nai biệt núi... Tệ hại hơn, nhiều hộ gia đình thiếu cảnh giác, nghe lời bọn chúng đi theo cái gọi là “Tin lành Đêga”. Trong số này có 3 thằng “trời đánh” là Siu Kơk, Siu Lu và Rơmah MLung. Biết đó, nhưng rất khó khuyên bảo, vì hằng ngày chúng nó vẫn vác cuốc mang gùi bảo đi rẫy. Mà rẫy bà con mình thì ở xa lắm, có nơi đi cả ngày đường mới tới, nên gặp tụi nó đâu có dễ. Mình và anh em công an xã nhiều lần đến nhà phân tích phải trái, động viên, chỉ ra cái sai, cái đúng, nhưng cái đầu của bọn nó còn tối lắm, cứ nghe xong rồi lại quên. Mình nghĩ tụi nó làm những việc sai trái, hại nước hại dân thì phải bị trừng trị, nhưng khi chúng nó nhận ra sai trái, hối cải trở về thì Nhà nước ta vẫn dành cho sự khoan hồng để hướng thiện...”
Bên vườn hồ tiêu xanh tốt, mẹ con Rơ Lan Gen (vợ Siu Kơk) đã có cuộc sống ổn định và luôn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân trong thôn làng.
Lời tâm sự của Già làng Roh là hoàn toàn có cơ sở. Tất cả số đối tượng lầm lỡ vượt biên trái phép, tự nguyện từ bỏ cái gọi là “Tin lành Đêga” từ trước đến nay đều được dân làng giang rộng vòng tay tha thứ. Chính quyền địa phương hết lòng giúp đỡ, cung cấp cây giống để trồng, đất để sản xuất, bộ đội, công an tích cực giúp bà con lao động sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây lúa nước, hồ tiêu, cà phê để cuộc sống ngày càng được cải thiện tốt hơn. Bằng chứng rõ nhất là 97 hộ gia đình ở làng Roh và Tok tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đêga” vừa qua, giờ đây đều đã ổn định cuộc sống, chung sức chung lòng xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.
Không phân biệt đối xử đối với những ai từng lầm đường lạc lối, chính quyền địa phương còn tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu cải tà qui chính, mở ra con đường hướng thiện cùng nhau vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyện của ông Siu Lu ở làng Roh là minh chứng điển hình về sự khoan dung độ lượng của Đảng và Nhà nước ta. Từ một nông dân cần cù, chất phác, Siu Lu nghe theo lời rủ rê của bọn xấu, lén lút vận động bà con làm những điều sai trái, chống đối chính quyền gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình yên của người dân để rồi trở thành “thằng trời đánh” như lời của Già làng Siu Rơi. Đã không ít lần, Lu rỉ tai tuyên truyền lôi kéo người dân trong làng vượt biên trái phép, tụ tập gây rối trật tự trị an. Sau khi được chính quyền và các lực lượng chức năng đưa ra kiểm điểm trước dân, kết hợp giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình, Lu quyết định từ bỏ cái gọi là đạo “Tin lành Đêga” để hoàn lương trở về với cộng đồng. Nhờ biết ăn năn hối cải, tu chí làm ăn, chăm lo cuộc sống cho gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội bằng cách vận động những đối tượng lầm lạc trở về đoàn tụ với gia đình, từ bỏ đạo “Tin lành Đêga”, Siu Lu được chính quyền và bà con nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Roh. Giờ đây, tuy công việc lúc nào cũng bận rộn, trong khi phụ cấp chỉ được 350 ngàn đồng mỗi tháng, nhưng Siu Lu vẫn cảm thấy rất vui. Ông nói với chúng tôi: “Mình đã mắc tội với bà con nhiều rồi, giờ làm được việc gì tốt đẹp mang đến niềm vui cho buôn làng là mình sẵn sàng ngay thôi...”.
“Cùng hội cùng thuyền” một thời với Siu Lu là Siu Kơk- kẻ cứng đầu nhất trong đám tạo phản, tuy đang phải ngồi “bóc lịch” trong trại giam vì hành vi đặc biệt nghiệm trọng gây nên, nhưng mỗi khi nghĩ đến vợ con mình, hắn lại cảm thấy yên lòng bởi sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và nhân dân. Chuyện trò với chúng tôi, Rơ Lan Gen- vợ của Siu Kơk vừa địu con gái trên lưng, vừa tỉa cành, chăm sóc vườn tiêu khá xanh tốt, nhỏ nhẹ tâm sự: “Từ ngày nó (chỉ Siu Kơk- PV) bị bắt, mình và con nhỏ ở nhà được bà con gần gũi, thân tình, tạo điều kiện để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, vật nuôi, đất sản xuất, công an địa phương đến giúp sửa sang lại ngôi nhà, chăm sóc vườn hồ tiêu cứ như người anh em vậy. Chồng mình mắc tội bị pháp luật trừng trị là đúng rồi. Mới đây, mình cùng con gái đi thăm nó, nghe mình kể chuyện những người lầm lỡ ở làng Tok, làng Roh tự nguyện bỏ đạo “Tin lành Đêga”; chuyện công an gần gũi và giúp bà con phát triển kinh tế, chuyện dân làng thương yêu vợ con ở nhà; chuyện làng Tok được công nhận làng văn hóa...Nó vui cái bụng lắm. Nó nói với mình về nhà tiếp tục vận động tất cả những ai đã lỡ đi theo “Tin lành Đêga” thì từ bỏ, vì đó là tổ chức phản động chuyên lừa bịp xúi giục bà con làm những điều bậy bạ, vi phạm pháp luật Nhà nước. Chồng mình hứa ngày được trở về sẽ làm lại từ đầu, sẽ cùng với bà con xây dựng cuộc sống mới bình yên, hạnh phúc...” .
Chia tay những ngôi làng bình yên trên mảnh đất Ia Blang thẫm đặc chất bazan màu mỡ, chúng tôi len lỏi giữa những vườn hồ tiêu, cà phê xanh ngắt đang vào mùa khoe trái để dự cảm một tương lai đầy sáng lạn phía trước. Đất rừng Chư Sê (Gia Lai) nói chung, xã Ia Blang nói riêng đang trở mình để phát triển, với trên 90% số gia đình có ti vi, xe máy, 35% hộ có xe cơ giới nông nghiệp, hơn 10% hộ mỗi năm đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Với nhịp độ phát triển ấy, cùng sự ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, năm 2009 xã Ia Blang đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Thái Kim Nga
