Chuyện đời, chuyện nghề với Hoài Linh - Dương Triệu Vũ

PN - Hai anh em mỗi người sở trường khác nhau. Anh - nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu hài, em - một ca sĩ (CS) hải ngoại vừa trở về biểu diễn tại quê nhà.

Con đường đi đến sự thành công của họ cũng hoàn toàn khác nhau, chỉ có chung sự kết nối của tình thâm gia đình. * Cả gia đình tôi rất hâm mộ lối diễn hài rất duyên dáng của Hoài Linh, nhất là mỗi khi anh hóa thân vào vai phụ nữ và ông già quê. Xin hỏi: “bí quyết” để nhập vai của anh là gì? Mỹ Duyên (36/2 đường 5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) Hoài Linh: Với mỗi vai diễn, tôi đều nghiên cứu rất kỹ, đặc biệt là vai nữ. Yếu tố chính khi diễn vai nữ là phải hóa thân sao cho đẹp. Tất cả phụ kiện khoác lên người đều được tôi chăm chút chu đáo. Nhờ vóc dáng ốm yếu nên tôi vào vai cũng ra dáng phụ nữ. Còn vai ông già quê thì đơn giản hơn vì tôi ở quê, từ nhỏ đã gắn với ruộng đồng, nên trong tôi đậm chất nông dân, từ cách vấn thuốc lá đến dáng đi, giọng nói. Chất quê là máu thịt của tôi nên không cần diễn cũng ra. * Nối bước anh, em trai út Tuấn Linh (nghệ danh Dương Triệu Vũ) cũng về Việt Nam biểu diễn, cảm giác của anh ra sao khi Vũ được khán giả quê nhà đón nhận? Nghe đâu anh cũng từng ngăn cản Vũ theo con đường nghệ thuật? Lê Phú (phule…@gmail.com) Hoài Linh: Vũ đi hát lúc 11 tuổi, đến 17 tuổi thì vỡ giọng. Tôi muốn em trai mình có giọng chuẩn rồi mới đi hát lại nên khuyên Vũ ngưng hát một thời gian, chứ không phải là ngăn cấm. Con đường nghệ thuật đúng là khó nói, vinh quang lẫn cay đắng đều có nhưng Vũ đã chọn, tôi và gia đình tôn trọng em. Vũ về Việt Nam diễn, tôi rất hồi hộp. Khi live show Thiên thần trong đêm của Vũ thành công, tôi mừng vì thấy em mình đã thật sự trưởng thành. * Cha mẹ chỉ muốn anh đi học, không muốn anh theo con đường nghệ thuật nhưng cuối cùng anh cũng trở thành CS. Có được hôm nay, anh đã nỗ lực ra sao? Ngọc Hiền (Nha Trang) Dương Triệu Vũ (DTV): Những giọt nước mắt của cha mẹ tôi trong buổi họp báo giới thiệu live show của tôi tại Việt Nam đã nói lên tất cả. Khởi đầu tại Trung tâm ca nhạc Thúy Nga, tôi đã phải gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh và cả tiếng thị phi, một thân một mình tự lập từ lúc 18 tuổi đến nay. Có thời gian tôi chạy xe ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà, bệnh không nói ra tiếng nhưng vẫn phải hát trên sân khấu, rồi nghe những lời phê bình thiếu tế nhị từ khán giả… Phải nói là tôi mệt mỏi vô cùng, có lúc cũng nản lòng nhưng vì niềm đam mê ca hát, tôi buộc phải vượt qua tất cả. * Anh từng lập gia đình, có con và giờ là sống độc thân. Anh có ý định sẽ lập gia đình thêm lần nữa? Lê Phương (Hoàng Việt, Q.4, TP.HCM) Hoài Linh: Tôi giờ già rồi, chỉ muốn sống một mình để lo cho cha mẹ, anh em, con cháu và đồng nghiệp. Tôi không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa vì không dễ gì tìm được người tâm đầu ý hợp. Nhưng chuyện tương lai thế nào, giờ mình cũng không nói trước được. Tạm thời là tôi chưa nghĩ đến chuyện này. * Anh Hoài Linh đã ảnh hưởng đến con đường trở thành CS của anh như thế nào? Vì sao anh không theo Hoài Linh diễn hài mà lại chọn âm nhạc? Khánh Hạ (Bến Cầu, Tây Ninh) DTV: Trong gia đình tôi từ cha mẹ, chị Hai cho tới em út là tôi đều rất mê âm nhạc. Hầu như ai cũng có thể hát được nên chuyện tôi làm CS cũng là điều dễ hiểu. Riêng với anh Hoài Linh, từ khi còn rất nhỏ, anh ấy đã cho tôi tìm thấy cảm giác thăng hoa và hạnh phúc khi được phục vụ khán giả của mình. Anh Linh cũng dạy cho tôi biết khiêm nhường và hòa nhã với đồng nghiệp qua cách ứng xử hằng ngày. Tôi không có nhiều năng khiếu về diễn hài, nếu tham gia có khi lại trở thành… bi kịch. * Dư luận từng đồn đại anh và CS Đàm Vĩnh Hưng có một tình cảm “đặc biệt”, sau đó có mâu thuẫn và giờ là quan hệ bình thường lại. Nhiều người còn đồn thổi về giới tính của anh… Sự thật ra sao? Phong Linh (Trảng Bom, Đồng Nai) Hoài Linh: Đàm Vĩnh Hưng từ một người không ai biết đã tự đi lên thành một người nổi tiếng. Đi đến thành công từ những khó khăn và sống có tình có nghĩa với mọi người, nên Hưng có sự đồng cảm với những người tương tự như mình. Tôi gắn bó với Hưng vì thấy Hưng có tài, có hiếu, là người sống có tình nghĩa. Nhiều người đồn thổi về giới tính của tôi có lẽ vì tôi diễn nhiều vai nữ, õng ẹo, điệu đàng trên sân khấu. Khán giả nghĩ thế nào mình cũng phải chịu chứ biết thanh minh sao bây giờ. Hai anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ * Trên sân khấu, diễn xuất của anh mang lại tiếng cười sảng khoái cho công chúng, nhưng ngoài đời anh có vẻ rất cô độc. Hiếm khi khán giả thấy anh tụ tập vui chơi, nhậu nhẹt. Thông thường, diễn xong anh làm gì? Minh Nga (Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) Hoài Linh: Mỗi lần diễn xong tôi mệt mỏi chỉ muốn về nhà. Xưa giờ tôi vẫn thích ăn cơm nhà, chỉ cần con khô hay cái trứng chiên cũng xong bữa. Tính tôi không thích nhậu nhẹt, sức khỏe lại không được tốt lắm nên cần phải nghỉ ngơi. Ăn nhậu quá thì rượu vào lời ra, mình là người của công chúng, đôi khi không làm gì còn có scandal huống gì khi có rượu vào nói năng lung tung. Tốt hơn là nên ở nhà. * Được học hành đàng hoàng tại Mỹ nhưng anh vẫn quyết định về Việt Nam phát triển sự nghiệp ca hát. Có phải sự thành công của Hoài Linh đã thôi thúc anh trở về? Anh có kế hoạch lâu dài ở Việt Nam không? Kim Phượng (Võ Thị Sáu, Q.1, TP.HCM) DTV: Sự thành công của anh Hoài Linh là điều tôi luôn hãnh diện nhưng quyết định trở về Việt Nam của tôi không liên quan gì đến anh trai mình. Tôi trở về vì khao khát được hát cho khán giả quê nhà, được thực hiện những chương trình hay, những sản phẩm âm nhạc tâm huyết ngay trên quê hương mình. Tôi đang có rất nhiều kế hoạch ở Việt Nam, nhưng tất cả còn phải dựa vào cơ duyên. Hy vọng tôi sẽ được công chúng đón nhận vì tôi là CS Dương Triệu Vũ chứ không phải vì tôi là em trai của danh hài Hoài Linh. Ban VHVN Mời bạn đọc tiếp tục đặt câu hỏi với các nghệ sĩ, ca sĩ: Phước Sang - Kim Thư, NSƯT Thanh Thanh Tâm, CS Tạ Minh Tâm, NS Thanh Ngân. Câu hỏi xin gửi về địa chỉ: Ban Văn hóa-văn nghệ Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3. Hoặc email: toasoan@baophunu.org.vn.

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2010/Pages/chuyen-doi-chuyen-nghe-voi-hoai-linh-duong-trieu-vu.aspx