Chuyện của những “Thần giữ của” ở S02

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 214 lượt xem

Chuyen cua nhung “Than giu cua” o S02

Kho S02, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) là một trong những nơi làm nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lí vật tư kỹ thuật phục vụ cho công nghiệp quốc phòng. Vẻn vẹn có mấy dòng chữ ấy nhưng chỉ một ngày thâm nhập, tìm hiểu về công việc của những người giữ gìn nhiều chủng loại vật tư quý hiếm thuộc các mặt hàng dự trữ quốc gia trong quốc phòng mới thêm thấu hiểu.

Thượng tá Phạm Gia Cường, Chính trị viên, người mà cả cuộc đời quân ngũ gần như gắn bó với kho vừa đưa chúng tôi đến các phân kho, nhà kho, vừa nhớ lại những tháng ngày kho được thành lập, làm nhiệm vụ phục vụ chiến trường. Trong những năm ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, dưới làn bom đạn của kẻ thù đánh phá, được sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, những người lính kho đã bảo đảm tiếp nhận, giữ và cấp phát vật tư, hàng hóa ngay trong nhà, vườn đồi, đình chùa của nhân dân. Bây giờ, đất nước hòa bình, giữa bình yên những xóm làng, các phân kho, nhà kho của Kho S02 đã được xây dựng cơ bản, khang trang, tiếp tục được nhân dân trong khu vực đùm bọc, chở che…

Đại tá Nông Minh Thành, Chủ nhiệm kho vốn là một cán bộ của phân kho vật liệu nổ - nơi có nhiều tác động khách quan bởi tính chất phức tạp của các mặt hàng cất chứa. Đảm bảo an toàn, không để xảy ra mất mát, đặc biệt là loại trừ các nguy cơ cháy nổ luôn là vấn đề hàng đầu của mỗi đơn vị kho. Chính vì thế, xây dựng nền nếp chính quy, củng cố kho tàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, đặc biệt là tinh thần tận tâm, hết mình với công việc luôn được anh và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm sâu sắc. Quản lí vật tư dự trữ cho quốc gia và vật tư cho sản xuất quốc phòng phần lớn là những loại hàng hóa quý hiếm, phải nhập ngoại, giá trị vật chất rất lớn. Có những mặt hàng, một ki-lô-gam trọng lượng đã bằng cả một năm thu nhập của người hưởng lương nếu xét về giá trị vật chất, nhưng đặc biệt hơn, nó liên quan đến an ninh quốc gia nên những người lính Kho S02 hiểu rõ trách nhiệm của mình. Quan sát và trò chuyện với những thủ kho giữ “trong tay” hàng chục nghìn tấn kim loại màu, to cả khối hoặc những loại vật tư đặc biệt có kích thước khá nhỏ, tôi thấy họ thật sự cẩn trọng trong từng động tác. Ai đó từng có suy nghĩ, “mối mọt “ăn” sao được sắt thép”, cứ “vô tư” nhưng với lính kho họ không hề nghĩ thế. Mối mọt không làm gì được nhưng ẩm thấp, vài giọt nước mưa rơi vào cũng có thể làm gỉ sét, trách nhiệm không cho phép họ thờ ơ với bất cứ sự tác động nào ngoài ý muốn.

Những năm qua, toàn kho tập trung vào tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp, dồn chuyển, quy hoạch theo yêu cầu của công tác quản lý theo quy trình công nghệ. Phần lớn hệ thống vật tư, hàng hóa đã được quản lý bằng mạng công nghệ thông tin. Nhà kho, nhà xưởng, sân bãi, đường nội bộ, cảnh quan môi trường có sự thay đổi đáng kể nhờ công sức của cán bộ, chiến sĩ và sự đầu tư của cấp trên. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung cao cho việc bảo quản, bảo dưỡng, chống lại sự ảnh hưởng khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết nóng ẩm. Công tác nghiệp vụ (xuất, nhập, kiểm kê…) được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu gọn gàng, ngăn nắp, an toàn, dễ thấy, dễ cấp phát, dễ kiểm tra. Bài học về công tác an toàn là không bao giờ cũ đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Kho S02. Nghị quyết chuyên đề là cơ sở để toàn kho củng cố tăng cường, bảo đảm tốt mục tiêu giữ kho an toàn, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển CNQP trong giai đoạn mới.

Chặng đường phía trước còn dài, nhiệm vụ được giao với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Kho S02 phải luôn có sự đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt vai trò của mình.

Bài và ảnh: Anh Thu

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang