>> ‘Lee Nguyễn khiến B.Bình Dương phải đắn đo rất nhiều’
Chi khoản tiền kếch sù một trăm triệu đồng/tháng (chưa kể thưởng) để chiêu mộ HLV Lê Thụy Hải, việc ‘tầm sư” của V.Ninh Bình thoạt nghe đã thấy hao hao như câu chuyện tỷ phú Abramovich từng trải chiếu hoa vời Mourinho về “chắp cánh” cho Chelsea bay cao. Dù sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhưng đội bóng Cô đô Hoa Lư sẽ rất khó tiến xa khi không có một vị “tướng” đủ khả năng tạo ra khối sức mạnh tập thể.
Thực tế đã chứng minh, ông thầy họ Lê là “tuýp” HLV mà CLB này cần. Khi ông còn dẫn dắt Đà Nẵng và Bình Dương, đội bóng luôn chỉ tồn tại một ngôi sao duy nhất, chính là ông. Ông dám mạnh tay trị những “kiêu binh” vì trước khi nhận vị trí cầm lái, ông không quên khẳng định cái TÔI và vị thế rất rõ ràng trong công việc qua yêu cầu phải được giao đủ “ấn, kiếm”.
Trên một chừng mực nhất định, sử dụng một HLV có cá tính mạnh như ông Hải, có thể như dùng một con dao hai lưỡi. Nhưng với các “sếp” của đội bóng Cô đô Hoa Lư, họ vẫn đang nắm được cái chuôi ở giữa hai lưỡi ấy khi đôi bên đã chấp nhận một ván bài ngửa: nếu không làm được ông Hải sẽ nghỉ như lẽ thường tình trong cuộc chơi!
Chuyện B.Bình Dương ký hợp đồng với Lee Nguyễn cũng có thể nhìn nhận góc độ này. Trình độ của một cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ đã quá rõ. Trên thực tế, Nguyễn cũng không gặp phải vấn đề nào đáng ngại có thể khiến anh sa sút phong độ. Băn khoăn chỉ xoay quanh cuộc chia tay ầm ĩ giữa anh với CLB cũ – HAGL. Dẫu vậy xét cho cùng, việc cầu thủ này rời phố Núi cũng không hoàn toàn bởi lỗi của cá nhân anh.
Hướng tới những mục tiêu cao hơn, tái chiếm ngôi đầu V.League và thành công tại đấu trường châu lục, Gốm đang rất cần bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng cao như Nguyễn. Ngược lại, chàng Việt kiều này, sau những va vấp đã qua, hẳn đã hiểu rõ hơn cách “sống” và làm việc sao cho vẹn toàn khi chơi bóng ở quê nhà, đồng thời hiểu rõ CLB mới cần gì khi mở rộng vòng tay với mình. Mọi thứ đều rõ ràng, như một ván bài ngửa.