Sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Italia, Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân và hai con gái đã bay tới thủ đô Accra của Ghana vào đêm 10/7. Đất nước vùng Tây Phi đón gia đình chủ nhân Nhà Trắng với sự phấn khích của người dân cùng thái độ trọng thị của giới chức chính quyền.
Có nhiều lý do khiến Tổng thống Obama chọn Ghana làm điểm đến đầu tiên tại châu Âu. Trước hết, thể chế chính trị tại quốc gia này được Mỹ đánh giá là một tấm gương về dân chủ cho lục địa đen. Lý do tiếp theo là quốc gia vùng Tây Phi này có nguồn dầu lửa khá lớn. Bên cạnh đó, chuyến công du của ông Obama tới Ghana, nơi từng là điểm xuất phát của các chuyến tàu vượt Đại Tây Dương chở nô lệ da đen tới Mỹ cách đây nhiều thế kỷ, cũng được coi là một động thái mang tính biểu tượng về nhân quyền, bình đẳng sắc tộc.
Tại đây, hôm 11/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu trước các nghị sĩ và hàng ngàn người Ghana tại trung tâm hội nghị ở thủ đô Accra.
Bài phát biểu trước quốc hội Ghana của ông Obama đã đưa ra được một tầm nhìn hoàn hảo hơn trong chính sách của chính quyền Mỹ với châu Phi, đặc biệt là tầm quan trọng của việc cải thiện tình hình an ninh lương thực ở một châu lục đang có hàng triệu người thiếu đói.
Các vấn đề như chống tham nhũng và tăng cường các sáng kiến có từ thời chính quyền Bush về cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS cùng bệnh sốt rét cũng được vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đề cập trong bài phát biểu của mình. Tổng thống Mỹ tuyên bố có nhiều thách thức lớn đang chờ đợi người châu Phi trong thế kỷ mới, đồng thời đưa ra thông điệp "Tương lai châu Phi phụ thuộc vào người châu Phi". Ông cam kết nước Mỹ sẽ hết lòng hậu thuẫn châu lục này.
Bên cạnh đó, ông Obama còn đưa ra 4 nhân tố quyết định tương lai của châu Phi là dân chủ, thời cơ, sức khỏe và giải pháp hòa bình cho xung đột.
Đan Khanh - (Tổng hợp)