Mỗi tập thể, dù là nhỏ nhất cũng phải có người đứng đầu. Tại các đội bóng tại V-League, lực lượng cầu thủ ngoại dù có muốn hay không thì vẫn phải có một gương mặt đóng vai trò đầu tàu, tập hợp mỗi cá nhân và giúp họ “đấu tranh” về mặt quyền lợi khi cần thiết.
Đây không phải là điều xấu bởi “chim đầu đàn” được chọn lọc theo cách tự nhiên nhất, dựa vào tính cách và khả năng chơi bóng trên sân cỏ. Tuy nhiên, nhiều vấn đề không tốt sẽ nảy sinh khi mà “thủ lĩnh” không cảm thấy hài lòng với cách đối xử của các cầu thủ nội, HLV và lãnh đạo đội bóng. Ai cũng biết, các cầu thủ ngoại đóng vai trò rất lớn về mặt chuyên môn ở mỗi đội bóng nên khi họ “đau đầu” thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích thi đấu của toàn đội.
Tại V-League, từng chứng kiến không ít những gương mặt “đại ca” đủ sức thâu tóm quyền lực và tác động mạnh đến phong độ thi đấu của các đồng đội. Những ví dụ tiêu biểu nhất là Kiatisuk (Hoàng Anh Gia Lai), Gustavo (Ninh Bình), Leandro (Bình Dương) hay Cristiano (Hà Nội T&T)… Mỗi cầu thủ kể trên đều có dấu ấn về chuyên môn rất lớn, không chỉ lấn át các cầu thủ ngoại trong đội mà còn khiến các nội binh phải nể phục. Không khó để nhận ra rằng chiếc băng đội trưởng vì nhiều lý do đều được trao cho họ.
Nhưng không phải gương mặt nào cũng mang đến những điều tích cực cho đội bóng của mình. Kiatisuk có vai trò và dấu ấn lớn trong chu kì vinh quang của Hoàng Anh Gia Lai nhưng việc ảnh hưởng quá mạnh của Zico Thái trong quá trình tuyển chọn ngoại binh khiến đội bóng phố Núi dần bị coi là lỗi thời tại V-League. Hoàng Anh Gia Lai chỉ chuộng hàng Thái, không chỉ vì bầu Đức muốn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu ở Thái Lan mà còn vì “mong muốn” của Kiatisuk và sau này là Dusit khi họ được trao chiếc ghế HLV trưởng.
Leandro cũng không hề hiền lành. Ở Hải Phòng trước đây, tiền vệ ngời Brazil chẳng khác nào một vị Vua. Tất cả phải phục vụ, cho dù là những yêu cầu vô lý của anh trên sân bóng. Leandro có vai trò lớn đến nỗi, các ngoại binh mà Hải Phòng đưa về nếu không biết cách nịnh nọt King Lean thì sẽ khó lòng tồn tại và chứng tỏ được năng lực của mình. Ngay cả khi đến Bình Dương, Leandro vẫn cho thấy khả năng “thâu tóm quyền lực” của mình. Lee Nguyễn không hợp với Leandro và trở nên mờ nhạt trong khi bất cứ gương mặt nào được King Lean “quý mến” đều ít nhiều có cơ hội để lại những ấn tượng mang tính tích cực.
Việc các “đại ca” xuất hiện rõ ràng là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các đội bóng cần phải tỉnh táo để sử dụng hiệu quả các cá tính mạnh này. Nếu như không khéo léo, cương - nhu thích hợp trong từng tình huống thì rất nhiều rắc rối sẽ phát sinh. Nên nhớ rằng khi các “đại ca” không hài lòng thì chẳng đội bóng nào thi đấu hiệu quả, thậm chí là tiền mất, tật mang…
MAI HƯƠNG (Xzone.vn)
Các tin liên quan