Thật ra, cần phải nói chính xác là một số vị lãnh đạo cao cấp của VFF chứ không phải toàn bộ VFF, đã ngày càng mâu thuẫn trầm trọng với VPF. Sở dĩ cần phải nói như thế là vì có vị cũng vào hàng ngũ của lãnh đạo VFF nhưng nay đã thật sự “xếp giáo quy hàng” VPF, như ông Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn chẳng hạn.
Trước tiên, chúng ta cần phải xem lại mối quan hệ của VFF với VPF là gì, xét về lý thuyết. Có thể nói, VFF là cha đẻ của VPF, mặc dù sự ra đời của “đứa con” VPF không nằm trong kế hoạch của “ông bố”. Chẳng qua, “ông bố” VFF làm ăn chẳng ra gì, khiến bóng đá Việt Nam tiến chậm hơn rùa, gây bất bình trong dư luận. Chuyện gì đến đã phải đến: các đại gia làm bóng đá đã làm một cuộc thay đổi quyết liệt, đó là gây sức ép buộc VFF phải khai sinh ra VPF. Trước tình thế không thể cưỡng lại sự phát triển, các vị lãnh đạo VFF đã phải khoác bộ mặt vui vẻ chào đón “đứa con ngỗ nghịch” - trong mắt các sếp VFF, là VPF ra đời. Không ít vị không giúp ích gì cho VPF non trẻ, mà còn tỏ ra là những người xấu tính khi chỉ chăm chăm bắt bẻ xem VPF làm sai cái gì, nói bậy thế nào.
Trong khi đó, “cậu con” VPF cũng tỏ ra là một thiếu gia ngông nghênh. Tất cả những gì là sản phẩm của “ông bố” VFF đều bị “thiếu gia” VPF xổ toẹt, tấn công không thương tiếc. Đến ông bạn làm ăn thân thiết của “bố” là AVG, “thiếu gia” VPF cũng chẳng tha.
Và thế là mối quan hệ “bố - con” VFF-VPF ngày càng rối tinh rối mù.
“Bố con” VFF và VPF có đánh nhau đến đâu đi nữa thì cũng mặc kệ, nếu chỉ diễn ra trong nhà họ, không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Đằng này, hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá VN kỳ vọng rằng “bố con” VFF với VPF sẽ sống thuận hòa, hợp tác tốt để giúp bóng đá VN phát triển nhanh, mạnh; nhưng họ đã không đáp ứng được điều đó. Thay vì tập trung lo cho chuyện chung, bộ đôi này tối ngày lo vặt nhau vì những chuyện không đáng.
Không lẽ để hai “bố con” VFF với VPF cứ mãi vặt nhau làm ảnh hưởng đến bóng đá nước nhà? Dĩ nhiên, không ai muốn điều đó xảy ra, song ai sẽ là người đứng ra phân xử, thậm chí cả “đánh đòn” để răn đe cả hai? Không khó lắm để chỉ ra vị quan tòa làm việc này, đó chính là Tổng cục TDTT và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tin hậu trường mà chúng tôi nắm được cho thấy hai vị “quan tòa” này cũng muốn lắm cái việc ra tay trị hai “bố con” VFF và VPF. Có điều, nói thì dễ chứ làm rất khó. Phần Tổng cục TDTT, nói gì thì nói, những người đương nhiệm đều là thuộc cấp cũ của ông chủ tịch VFF, nên thật khó mà làm mạnh với sếp cũ. Chính vì vậy, có nhiều quyết định của Tổng cục TDTT đưa ra đã bị dư luận nhận thấy rằng hơi bị ép uổng “ông con” VPF. Còn Bộ VH, TT &DL, nơi đây hơi khó xử khi là nơi đã chỉ đạo cho VFF thực hiện ký hợp đồng với AVG - ông bạn làm ăn thân thiết với VFF. Chưa kể, “ông con” VPF cũng chẳng phải loại hiền, khi quy tụ gần như đủ mặt các đại gia giàu có khét tiếng Việt Nam. Một đại gia đã khó bắt nạt, ở đây đến một đoàn đại gia, nên thật không dễ chơi chút nào.
Và thế là, bóng đá nước nhà cứ mãi lình xình chưa thấy lối thoát!