Chuyện bi hài chốn công đường

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 29 tháng trước 248 lượt xem 2 tin đăng lại

Nhiều người nghĩ rằng phòng xét xử của tòa án luôn là nơi căng thẳng. Thế nhưng trên thực tế vẫn có chuyện cười ra nước mắt

Cánh cửa phòng bật mở, chủ tọa phiên tòa cùng hai hội thẩm nhân dân xách cặp tiến vào, cả phòng đồng loạt đứng dậy chào. Vị thẩm phán mặt nhìn thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Không khí trang nghiêm làm mọi người căng thẳng, hồi hộp hơn bao giờ hết.

Suýt nữa "cuổng trời" ở tòa

"Anh Đỗ Văn Nhượng, tòa đã đọc rất kỹ lá đơn xin ly hôn của anh. Ngày hôm nay, trước tòa, mời anh trình bày lại cụ thể lý do xin ly hôn của anh với vợ là chị Nguyễn Kim Hoa".

Anh Nhượng chỉ chờ được dịp, đứng phắt dậy, dõng dạc trình bày: "Tôi là người đàn ông khỏe mạnh. Tòa xem, tôi còn trẻ như thế này, cô ấy nhất quyết không cho tôi quan hệ, tôi chịu sao nổi". Mọi người trố mắt nhìn, cố gắng nhịn cười để nghe anh trình bày.

Để chứng minh cho lời mình nói, anh Nhượng vừa cúi xuống làm động tác, miệng vẫn không ngớt bình luận: "Đêm nào cũng thế, tôi vừa tụt xuống, cô ấy đã lại kéo lên. Cứ nhìn thấy tôi là cô ấy sợ như nhìn thấy quỷ dữ, cô ấy còn dọa sẽ "xẻo" nếu tôi đòi hỏi. Đêm hôm trước, cô ấy còn xát ớt bột vào tay rồi cầm vào của tôi".

Không nhịn được cười, cả phiên tòa đồng loạt ôm bụng cười.

Anh Nhượng đứng ngơ ngẩn, miệng lắp bắp: "Tôi chỉ nói thật, có gì đáng cười đâu nhỉ. Mọi người có ở hoàn cảnh như tôi đâu mà hiểu được".

Chị Hoa không còn gì để xấu hổ nữa, liền đứng dậy, diễn tả với độ chân thực nhất những hành vi đòi hỏi quá đáng của anh chồng trẻ. Chị xoạc chân, nghiêng người để miêu tả. Tình hình căng thẳng đến mức, anh Nhượng định cởi quần ngay tại tòa để chứng thực "thương tích" của mình.

Đó chỉ là một trong vô vàn tình huống cười ra nước mắt tại tòa. Do ức chế bản thân và thiếu hiểu biết, nhiều người vô tình biến thành diễn viên hài thực thụ.

Tình huống nực cười xảy ra tại một phiên tòa của TAND quận Ba Đình làm những người chứng kiến cười vỡ bụng.

Đó là phiên xử vụ tranh chấp lối đi giữa hai gia đình trên đường Kim Mã.

Khi phiên tòa đã xong phần xét hỏi, chuẩn bị chuyển sang phần nghị án, một người đàn bà chừng 50 tuổi xồng xộc từ đâu chạy vào. Bà ta đứng dạng chân, chỉ tay vào mặt người thanh niên là nguyên đơn mắng té tát: "Mày đừng thấy thằng Hưng cháu tao hiền mà lấn tới" rồi túm tóc anh này, tát tới tấp. Anh chỉ biết đỡ đòn.

Có người hét lên: "Cô đánh nhầm thằng Hưng rồi". Hóa ra người đàn bà này là cô họ xa của anh Hưng, bên nguyên đơn. Chẳng hiểu ai xui khiến, bà ta nghe chưa "thủng" chuyện đã xồng xộc đến tòa đòi đánh dằn mặt bên bị đơn. Do vội vã, lại quá lâu không gặp cháu, bà đã nhầm lẫn mà "xử lý" chính đứa cháu mình.

Mọi người có mặt hôm đó được một trận cười no nê, còn hội đồng xét xử chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hỷ nộ ái ố trước chủ tọa

Trong hơn 20 năm ngồi ghế thẩm phán tòa dân sự quận Đống Đa, thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, TAND quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Nhiều người, vì thiếu hiểu biết pháp luật, đến phiên tòa mà ăn nói hành xử như đang đứng ở giữa chợ".

Trong tất cả những vụ án dân sự, có lẽ các vụ giành quyền nuôi dưỡng, truy nhận cha cho con để lại trong lòng người chứng kiến nhiều cảm xúc nhất. Những phiên tòa này thường rất ồn ã và có lắm chuyện nực cười xảy ra.

Trong một vụ án ly hôn, có anh chồng muốn chứng tỏ tình yêu của mình với con để giành quyền nuôi dưỡng nên anh đã đem con mình tới tòa, "biểu diễn" tại chỗ trò nhai nát cơm nguội rồi nhả cho con ăn. Sau đó, anh đứng dậy, hồn nhiên thể hiện tài ru con của mình.

Tại phiên tòa truy nhận cha cho con của một cặp tình nhân, người phụ nữ còn mang một xấp ảnh "nóng" chụp hai người ân ái để chứng minh.

Vì thiếu hiểu biết về những quy tắc tại tòa, nhiều người đã ngô nghê trong cách hành xử, giao tiếp với nhau. Họ quên mất tòa án là nơi nghiêm túc và tất cả những hành vi quá khích chỉ khiến họ gây ấn tượng không tốt cho tòa và người dự tòa. Họ cũng chẳng thay đổi được quyết định của pháp luật.

Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, TAND quận Đống Đa, tâm sự: “Tôi đã gặp rất nhiều tình huống trớ trêu, hài hước xảy ra ngay tại tòa. Thật đáng trách, người ta vì cố gắng chứng minh cho lý lẽ của mình nên đã có những hành vi quá khích, mất tự chủ”.

“Chúng tôi, những người có trách nhiệm cầm cân nảy mực luôn cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi những hành vi này để đem lại sự công bằng cho các bên trong vụ án”

Các tin tiếp theo

Đi mỹ viện để trốn truy nã (13/2)

Cuộc giải cứu 8 cô gái Việt trên đất Thái (13/2)

Bắt khẩn cấp sáu đối tượng buôn lậu vàng (12/2)

Lấy dao kề cổ công an để xin… ra về (11/2)

Tha, giảm án phạt tù trước thời hạn cho 65 phạm nhân (11/2)

Đâm công an vì bị phát hiện tống tiền (11/2)

Chết vì nhắc đôi nam nữ không nằm lên ghế đá (10/2)

Đã tống tiền còn đâm công an (10/2)

Ngày :

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Chuyên mục Quốc tế __Thế giới sống động __Hậu trường __Hồ sơ tư liệu Chính trị xã hội __Câu chuyện hôm nay __Phóng sự - Ký sự Kinh tế __Đời sống tiêu dùng __Đầu tư __Chứng khoán __Du lịch và dịch vụ __Hội nhập và phát triển Đô thị hôm nay Công đoàn __Nhịp sống công nghiệp __Quyền và Nghĩa vụ __Tư vấn PLLĐ Giáo dục __Tuyển sinh Pháp luật Văn hóa - giải trí __Người của công chúng __Văn nghệ thế giới __Sân khấu - Điện ảnh __Thời trang __Truyện ngắn __Lịch phát sóng Thể thao __Thể thao trong nước __Thể thao quốc tế __SEA Games __Hậu trường thể thao __SEA Games 25 Sức khỏe __Giới tính __Bác sĩ gia đình __Tủ thuốc nhà bạn Tình yêu - Tổ ấm __Chuyện gia đình __Nhỏ to tâm sự __Món ngon __Làm đẹp Khoa học Việc làm __Xuất khẩu lao động __Người và nghề Công nghệ thông tin __Điện thoại __Games Bạn đọc __Cuộc sống nhân ái __Bạn đọc làm báo __Từ thư bạn đọc Video Khám phá __Thời sự du lịch __Trên đường khám phá Mai vàng __Tiêu điểm __Tin tức - Sự kiện __Nhân vật __Diễn đàn __Lịch sử Mai vàng __Ảnh đẹp Mai vàng __Chặng đường 15 năm __Gương mặt 15 năm __Danh sách vòng đề cử __VNS đoạt giải Tư vấn pháp luật lao động __Hợp đồng lao động __Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi __Tiền lương __Kỷ luật lao động __BHXH __Những vấn đề khác Cần là có __Nữ sành điệu __Nam bản lĩnh __Teen cá tính __Mẹ và bé __Dịch vụ gia đình __Dịch vụ văn phòng __Làm gì ở đâu __Làm như thế nào __Mua được gì?

Trang chủ | Chính trị - Xã hội | Quốc tế | Kinh tế | Pháp luật | Đô thị hôm nay | Văn hóa - Giải trí | Thể thao | Giáo dục | Sức khỏe | Tình yêu - Tổ ấm | Khoa học | CNTT | Khám phá | Tư vấn PLLĐ | Việc làm | Video Clip

[Đầu trang]

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 14 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2009. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by VC CORP

Liên hệ quảng cáo

Tel: 04-39743410 - Ex 361

Email: contact@admicro.vn

192.168.4.101

Từ khóa liên quan

Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Cụm từ
Tính từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang