Chuyên án ma túy lớn nhất ở Bắc Giang: Lời thú nhận muộn màng

(Petrotimes) - Ngày 10/6/2012, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng khác thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang, triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay. Hai đối tượng đã bị bắt, thu tại chỗ 62 bánh hêrôin. Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra bắt thêm hàng chục đối tượng khác, chúng thừa nhận đã vận chuyển và buôn bán hàng trăm bánh hêrôin từ Tây Bắc về Bắc Giang.

Giờ G phá án

Từ cuối năm 2011, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình lực lượng chức năng đã phát hiện trên địa bàn 2 xã giáp danh là Ngọc Vân (Tân Yên) và Lương Phong (Hiệp Hòa) nổi lên một số đối tượng mua bán vận chuyển ma túy với khối lượng lớn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập án đấu tranh mang bí số 207H. Sau nhiều tháng, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh nhưng không thành công. Các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, thời gian giao hàng hoặc dùng nhiều phương tiện giống nhau để đánh lừa trinh sát. Có lần phương án phục kích đã lập, sẵn sàng phá án nhưng đối tượng lại không hoạt động nữa, hoặc đổi phương thức hoạt động, không theo kế hoạch đã định. Sau những lần bắt hụt đó, các trinh sát càng quyết tâm “hạ gục” bọn “ma cô” này.

Hai đối tượng trong đường dây

Tối 9/6/2012 có tin đối tượng sẽ dùng xe tải đưa “hàng” từ Sơn La về Bắc Giang, Trung tá Thân Văn Duy – Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) đã báo cáo lãnh đạo để tiến hành phá án. Kế hoạch được vạch ra thận trọng, tỉ mỉ. Vừa phải đảm bảo bí mật, bắt gọn đối tượng, vừa phải thu được tang vật để mở rộng án. Ba tổ phục kích vào vị trí, các mũi tiến công đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh. Đồng hồ chỉ 1giờ ngày 10-6, khi chiếc xe tải hạng trung (phương tiện nghi vấn) đi từ phía Đông Anh (Hà Nội) qua cầu Vát (xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) được vài chục mét thì xe ôtô chuyên án xuất hiện và ra hiệu dừng xe. Lập tức các trinh sát nhanh chóng tiếp cận những đối tượng trên xe, phòng khi chúng có vũ khí nóng chống trả. Đồng thời mũi tấn công phía sau bằng ôtô cũng áp sát xe tải, hỗ trợ tổ phía trước, vừa áp sát đối tượng vừa cảnh giới đề phòng các tên khác tiếp ứng.

Sau khi kiểm tra nhanh giấy tờ, thấy khớp với trinh sát. Chỉ huy Ban Chuyên án yêu cầu các tổ công tác đưa ngay đối tượng về Công an huyện Hiệp Hòa làm việc. Tại đây hai đối tượng đi trên xe tải 29C – 08169 là Sồng A Lư (SN 1975) và Tráng A Chu (SN 1966) ở bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La vẫn rất bình thản. Khi các trinh sát kiểm tra sơ bộ xe và người đều không thấy ma túy, các đối tượng này còn lên giọng: “Các anh nhầm rồi, chúng em là cán bộ xã, em còn đi bắt ma túy được khen thưởng có ảnh trên đấy”. Quả thực các trinh sát có thấy nhiều tấm ảnh trên cabin xe mà Sồng A Lư đi dự hội nghị ở Học viện Cảnh sát nhân dân về công tác vận động truy bắt đối tượng truy nã. Lư đã được báo cáo thành tích điển hình và được khen thưởng. Lẽ nào lại nhầm? Ban Chuyên án hội ý chớp nhoáng và quyết định nhờ thợ sửa chữa ôtô kiểm tra kỹ các thành vách trên xe để xác định lại một lần nữa. Đúng như nghi vấn, lần lượt các vách ngăn cabin ôtô được gỡ ra và những bánh hêrôin được bọc giấy bóng nhựa được phát hiện. Một bánh, hai bánh… mười ba bánh, rồi sáu mươi hai bánh! Đến lúc này, hai đối tượng Lư và Chu lịm đi, mặt tái xanh, ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. Đồng hồ lúc đó chỉ 5 giờ ngày 10/6/2012.

Cuộc đấu trí và truy bắt đồng bọn

Sau khi phát hiện thu giữ 62 bánh hêrôin, Ban Chuyên án phân công một tổ công tác nhanh chóng lấy lời khai của Lư và Chu. Hai tên này lúc đầu tỏ ra không hợp tác. Song với lý lẽ hợp tình hợp lý, giáo dục đối tượng thấy rõ cái đúng cái sai và điều tích cực nhất là ăn năn hối cải để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật của tổ công tác, Lư và Chu cuối cùng cũng khai báo. Từ đó một tổ công tác do Thiếu tá Thân Văn Lợi – Phó phòng PC47 lên đường truy bắt Nguyễn Tiến Dũng – một mắt xích quan trọng của đường dây ma túy này. Dũng chuyên nhận “hàng” đem giao, hôm nay thấy hàng chưa về nên linh tính chuyện không ổn. Hắn lập tức chuẩn bị tư trang để đi xa. Gấp rút thế nhưng tên này còn muốn chia tay với cô bồ trẻ ở một nhà nghỉ nên đã bị bắt gọn.

Chiều 12/6, từ cuộc đấu trí căng thẳng với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1952, ở Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên), Ban Chuyên án đã có chứng cứ để ra lệnh bắt khám xét đối với Lưu Thị Thuần (SN 1964 ở Sơn Quả, Lương Phong, Hiệp Hòa). Đây là “bà trùm” ma túy ở khu vực nóng nhất về ma túy ở Bắc Giang. Cuộc vây bắt Lưu Thị Thuần cũng khá gian nan, các trinh sát tới nhà thì Thuần vừa đi khỏi nhà. Truy tìm theo dấu vết nóng, đến bến xe Kim Mã, Hà Nội thì các trinh sát đã tóm gọn được “bà trùm” giải về Công an Bắc Giang. Thị Thuần cho rằng, công an không có chứng cứ gì vì thị không bao giờ nhận hàng, không giao hàng, tất cả chỉ đạo đều qua điện thoại và tiếp xúc với “trùm ma túy” ở Loóng Luông một cách riêng biệt, kín đáo nên bọn vận chuyển có bị bắt thì cũng không biết thị là ai.

62 bánh ma túy

Nhưng chính sự tự tin đến mức mù quáng ấy lại là điểm yếu. Thị đã phải cúi đầu nhận tội trong ngỡ ngàng, chưa hiểu vì đâu lực lượng công an biết hết, biết cả những lần thị cùng Dũng đi xe ôtô con lên Sơn La trả tiền mua ma túy, cả những lần “dã ngoại” cùng người tình Nguyễn Tiến Dũng lên Tây Bắc xem tuyết rơi ở Sa Pa. Sau khi chồng bị đi tù 17 năm ở trại giam Ngọc Lý, Thuần bỏ việc ở công ty nọ, cặp bồ với Nguyễn Tiến Dũng và bắt đầu với các phi vụ buôn bán ma túy. Thuần giao cho Dũng làm hết mọi việc, từ nhận hàng đến giao hàng, còn mình chỉ thu tiền, trả tiền. Sau khi hình thành đường dây từ Sơn La về Bắc Giang thì Thuần rất nhàn. Hàng từ Sơn La đem xuống, Dũng nhận giao xong, ít ngày sau Thuần mới phải lên Sơn La trả tiền cho “trùm” trên đó.

Lấy công làm tiền

Trong phòng hỏi cung, Đại úy Nguyễn Danh Ngọc hỏi Sồng A Lư: “Vì sao là cán bộ đảng viên, là công an viên của xã, đã nhiều lần lập công bắt tội phạm… mà anh lại đi vận chuyển ma túy?”. Sồng A Lư ấp úng rồi ứa nước mắt. Nước mắt muộn màng của người hiểu biết, có học, có giáo dục nhưng đã hành động sai lầm. Lư bảo vì còn nợ tiền mua ôtô 130 triệu nữa nên liều đi chuyến này để lấy tiền trả nợ. Nhưng chiếc xe tải của Lư mua 280 triệu đồng đã chuyên trở vài trăm bánh hêrôin, mỗi lần như lần 62 bánh này theo Lư khai là “bọn trùm ma túy” trả công cho Lư và Chư 100 triệu đồng. Nực cười thay, ban ngày Lư đi tuyên truyền, đấu tranh chống tội phạm, tối lại lén lút đi vận chuyển ma túy.

Còn Thiếu tá Thân Văn Lợi hỏi Tráng A Chu: “Anh có biết vận chuyện ma túy với khối lượng lớn là tử hình không?” – “Dạ có ạ!” – “Sao anh vẫn đi?” – “Em nghĩ công an không thể phát hiện được vì em giấu rất kỹ! Hơn nữa em phải nuôi 5 đứa con, kinh tế khó khăn, nên em liều…”. Chu là một đảng viên, là Phó trưởng bản Cô Tang, anh ta hiểu về pháp luật. 46 tuổi nhưng Chu đã có cháu ngoại và lần vận chuyển 62 bánh ma túy này không phải lần đầu mà trước đó Chu và Lư đã là cặp bài trùng, núp bóng cán bộ đảng viên, công an viên… đi vận chuyển ma túy. Chu và Lư đã phải cúi đầu nhận tội cùng đồng bọn buôn bán, vận chuyển hơn 200 bánh hêrôin.

Chuyên án ma túy mang bí số 270H đang khép lại, các đối tượng chính đã bị bắt. Một ngày không xa chúng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Song từ chuyên án này, khiến không ít người phải trăn trở. Bởi đối tượng phạm tội ở đây là cán bộ đảng viên, có chức sắc, có quyền hành dù chỉ là chức nhỏ ở làng xã. Thậm chí còn là người lập chiến công bắt tội phạm, đi tuyên truyền cho nhân dân về chống tội phạm.

Lê Dũng

(Năng lượng Mới số 134, ra thứ Ba ngày 3/7/2012)

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/phap-luat/2012/07/chuyen-an-ma-tuy-lon-nhat-o-bac-giang-loi-thu-nhan-muon-mang