Chuyện Terry: Cái lý, cái tình của Capello và Ancelotti

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 214 lượt xem

Chuyen Terry: Cai ly, cai tinh cua Capello va Ancelotti

(24h) - Hai chiến lược gia người Italia đang tung hoành ở nước Anh ở cương vị dẫn dắt đội tuyển xứ sở sương mù và CLB Chelsea cùng phải đứng trước một quyết định: loại bỏ thủ quân John Terry hay không. Đã có 2 cách giải quyết trái ngược nhau, nhưng trong đó đều đọng lại cái lý, cái tình của hai vị HLV không những tài năng về chỉ đạo chiến thuật mà còn rất thấu hiểu từng học trò của mình…

Capello – Tước băng đội trưởng để cứu Terry và cả nước Anh

HLV Fabio Capello có lẽ không ngờ thời gian hồi phục vết mổ ở đầu gối lại khiến ông… đau đầu đến thế. Vụ scandal tình ái liên quan tới cậu học trò ở đội tuyển Anh John Terry, cũng là đội trưởng tuyển Anh nhiều năm nay khiến giờ ông không chỉ mất công suy nghĩ tới công tác chiến thuật cho đội tuyển Anh, mà giờ còn phải xử lý vụ việc này như thế nào để ai nấy đều hài lòng và tâm phục khẩu phục. Liên đoàn bóng đá Anh đã sáng suốt khi trao quyền quyết định cho Fabio Capello và ông đã đưa ra quyết định của mình, một quyết định rất khó khăn và thật mạo hiểm trong hoàn cảnh đội tuyển đang cận kề với World Cup 2010.

Về lý, Capello không có gì để loại Terry khỏi đội tuyển Anh bởi về chuyên môn, Terry là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của nước Anh nhiều năm trở lại đây. Có Terry, hàng phòng ngự của Tam sư có được những sự chắc chắn cần thiết nhờ sự thính nhạy và cảm giác cực tốt của trung vệ dạn dày kinh nghiệm này. Không những vậy, Terry còn là mẫu cầu thủ có thể tham gia tấn công và ghi bàn rất tốt, dù mới chỉ có 6 bàn thắng cho đội tuyển Anh nhưng đấu trường World Cup luôn cần những cầu thủ như vậy. Ngay cả “chất” thủ lĩnh, Terry cũng đã chứng minh quá rõ bao năm qua ở Chelsea và tuyển Anh. Vậy nên loại Terry khỏi đội tuyển hay tước chiếc băng đội trưởng xứng đáng thuộc về anh vì chuyện đời tư e rằng không hợp lý.

Video những pha truy cản và bàn thắng của trung vệ thép John Terry

Capello phải đưa ra phán quyết khó khăn với Terry

Nhưng về tình, nếu tiếp tục để Terry ở lại và giữ chiếc băng thủ quân thì có lẽ cả đội tuyển Anh sẽ “bung bét” cả. Sự đời, không có ai được cả 100% mọi người yêu mến, có kẻ yêu kẻ ghét huống hồ Terry lại gây ra việc "tày trời" với người đồng đội Wayne Bridge. Thế thì không chỉ Bridge tuyên bố sẽ không vào đội tuyển vì còn Terry ở đó mà ngay cả những đồng đội của Bridge ở Man City như Shaun Wright-Phillips, Gareth Barry, Micah Richards, Joleon Lescott cũng chẳng thể thoải mái nếu vẫn phải sát cánh cùng kẻ “cắm sừng” bạn mình. Đó là chưa kể trong đội tuyển Anh, biết đâu cũng có người là “anti-Terry”, thế nên nếu Capello mà nói không có chuyện gì với Terry e rằng khiến Tam sư “loạn” mất.

Giữa cái lý và cái tình, Capello đã nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Ông gặp riêng Terry, một cuộc gặp bí mật mà cho đến giờ Don Fabio cùng Terry vẫn giữ kín. Sau đó chỉ có một tuyên bố đưa ra: Terry sẽ không là đội trưởng của tuyển Anh, nhưng quan trọng nhất là Terry vẫn là một thành viên của Tam sư. Một quyết định hợp tình hợp lý trong bối cảnh sức ép trên vai Capello không hề nhẹ nhàng chút nào, chỉ cần sai lầm một chút sẽ khiến nội bộ tuyển Anh rối bời và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả nước Anh với giấc mơ World Cup 44 năm qua.

Đội tuyển Anh có thể bình yên tới World Cup 2010?

Giờ thì những ai kêu gọi Terry phải bị loại khỏi đội tuyển Anh cũng cảm thấy nguôi đi phần nào cơn giận. Terry đã sai lầm, chắc chắn như vậy, và mất chiếc băng đội trưởng cao quý tại đội tuyển quốc gia là hình phạt thích đáng dành cho cầu thủ “trăng hoa” này. Nhưng loại anh khỏi chiến dịch World Cup thì quả thực là đòn giáng nặng nề cho đội hình đã được Capello xây dựng chi tiết. Terry cần ở lại vì những đóng góp của anh nhưng vẫn chịu “mức án” thích đáng theo đúng những gì anh đã làm và khiến cho đông đảo đồng đội cũng như NHM bất bình.

Cái tài của Capello là đã dẹp loạn nhanh như vậy, đội tuyển Anh sẽ tiếp tục vững bước với người đội trưởng mới (sẽ là Rio Ferdinand!?) và dù có nhìn Terry bằng con mắt không vừa ý thì các cầu thủ khác cũng sẽ không vì tình riêng mà làm hại đến lợi ích quốc gia (những thành phần đó sẽ bị Capello loại bỏ tức thì). Còn Terry, Capello tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của Terry sẽ không vì chiếc băng đội trưởng mà quên đi mục tiêu quan trọng nhất ở Tam sư.

Ancelotti – Bảo vệ Terry cũng là bảo vệ Chelsea

Khác với Capello, HLV Carlo Ancelotti không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngay từ khi vụ scandal hé lộ, ông đã tuyên bố không bao giờ có chuyện ông loại Terry hay chọn người đội trưởng khác. Và xuyên suốt vụ việc suốt nhiều tuần qua, Ancelotti luôn luôn nói “như đinh đóng cột”: “Tôi không quan tâm đến chuyện đời tư của Terry và cũng chẳng cần nói chuyện với Terry về chuyện đó. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy vẫn là thủ lĩnh trên sân cỏ và chiếc băng đội trưởng là của Terry chứ không phải ai khác.”

John Terry: Mãi mãi là thủ lĩnh Chelsea

Ancelotti hiếu Chelsea chỉ có một người thủ lĩnh là Terry

Cũng như Capello, Ancelotti hoàn toàn có thể ra quyết định lấy đi chức đội trưởng của Terry, đôn đội phó Lampard lên, một quyết định tương tự như ở đội tuyển Anh và chắc chắn Terry cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Nhưng Carletto không làm như vậy, ông đã quyết định dựa trên tương lai của cả một tập thể Chelsea đang trên con đường ổn định hướng tới ngôi vô địch, mặc cho người đời có điều tiếng gì chăng nữa. Terry vẫn sẽ và mãi là đội trưởng của The Blues cho tới khi nào Ancelotti không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện. Đó là cái lý của Carletto.

Nhưng về cái tình, Ancelotti đã vấp phải bài toán hóc búa, đó là chuyện Terry giờ đi đâu cũng là mục tiêu công kích của khán giả các đội bóng khác. Từ trên sân khách của Burnley, Hull City cho tới sân nhà Stamford Bridge mà Chelsea tiếp Arsenal, các CĐV đối thủ đều chơi đòn “tra tấn” tinh thần trực tiếp với Terry và gián tiếp tiếp tới các cầu thủ khác. Có thể họ cũng chẳng để ý vào scandal “Terry Woods” nào đó, đơn giản chỉ muốn giúp đội bóng của mình có thêm vũ khí có thể hạ gục Chelsea khi The Blues bị dao động. “Đòn tâm lý” vẫn luôn là thứ khó lường trong bóng đá, như ở nước Ý, người ta lấy “trò” phân biệt chủng tộc để gây ức chế với những cầu thủ da mầu và với đội bóng thu nạp những cầu thủ đó. Và dường như đối thủ của Chelsea muốn thực hiện điều đó để những mong đánh bại họ.

Cái ôm biết ơn của Terry với Ancelotti, người thầy đã đứng lên bảo vệ anh

Nhưng Chelsea của Ancelotti không phải là đội bóng yếu bóng vía. Khi cả đội bóng đã là một tập thể đoàn kết được xây dựng trên nền tảng nhiều năm thi đấu với nhau thì khi vào sân họ chỉ hướng tới chiến thắng chứ đâu quan tâm đến chuyện thị phi trên khán đài. HLV Ancelotti đã nói Terry là người đàn ông của chiến thắng và anh chỉ ra sân để thực hiện điều đó. Và những người đồng đội của Terry cũng vậy, đôi khi sức ép lại tạo nên lòng quyết tâm cho đội bóng. Chelsea vẫn đứng đầu bảng xếp hạng đấy thôi, và sức mạnh của The Blues vẫn chẳng may suy suyển, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa.

Đội tuyển Anh khác Chelsea, Capello khác Ancelotti (có lẽ họ chỉ có điểm chung là người Italia), hai cách giải quyết vụ “Terry Woods” khác nhau, nhưng kết quả sẽ là một: đội tuyển Anh và Chelsea sẽ vượt qua những khó khăn bên ngoài sân cỏ, để hướng tới mục tiêu cao nhất, chức vô địch! Nếu ngày nào đội tuyển Anh và Chelsea thành công, họ sẽ cảm ơn những người Italia, những người không hề khô khan như lúc chỉ đạo đội bóng, mà còn thấu hiểu cả lòng người.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang