Sau hơn 2 tháng ‘âm thầm’ theo dõi và ‘nín thở’ chờ đợi phản hồi của công chúng, mới đây Chương Tử Di nhận lời mời phỏng vấn với thời báo Trung Quốc thú nhận những lỗi sai đáng tiếc đã xảy ra trong sự việc xử lý tiền quyên góp từ thiện.
Chương Tử Di trong buổi họp báo
Cô thẳng thắn nói: “Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho vấn đề này nhưng phải nhắc lại rằng tôi không hề có hành động mờ ám biển thủ công quỹ như nhiều bài báo đã đưa tin sai lệch. Lỗi sai duy nhất của tôi là thiếu kinh nghiệm khi thực hiện công tác quyên góp tiền từ thiện và nếu có thêm nữa cũng chỉ là lỗi không đưa ra giải thích nhanh chóng, kịp thời khiến công chúng hiểu lầm”.
Là ‘khổ chủ’ chỉ biết kêu trời
Chương Tử Di cho hay, thời điểm năm 2008 cô có mặt tại Cannes huy động bạn bè quốc tế quyên góp cho người dân thuộc vùng động đất Tứ Xuyên, hầu hết các khoản tiền từ thiện đều chỉ ‘báo giá’ chứ hoàn toàn chưa được ‘xuất kho’ gửi tới tay cô.
Lỗi sai được cô giải thích...
“Tôi đại diện cho người dân Trung Quốc đứng lên kêu gọi cộng đồng quan tâm giúp đỡ những người dân khốn khổ. Đồng thời, tôi cũng là người đại diện – là chiếc cầu nối mọi hoạt động xã hội này. Khi các tổ chức cá nhân và tập thể muốn bày tỏ thiện chí giúp đỡ, họ nhờ tới tên tuổi Chương Tử Di để quyên góp. Sau đó, tôi đứng ra tập hợp con số và công bố trước đông đảo báo giới, dân chúng”.
... do thiếu kinh nghiệm...
“Thông thường, những khoản tiền này đều sẽ được quy từ ‘séc tượng trưng báo giá’ thành tiền mặt ngay sau khi các nghi lễ kết thú, chậm nhất trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, do công việc riêng khá bận rộn nên tôi không thể kiểm soát đầy đủ, chặt chẽ những khoản tiền chưa ‘cập bến’ này. Lỗi sai sót do thiếu kinh nghiệm đã khiến tôi trở thành người làm từ thiện ngốc nghếch nhất trên đời”.
Vướng vào ‘mạng nhện’ thị phi
Việc làm xuất phát từ ý tốt...
Cùng với những văn kiện đính kèm giải thích, tường trình từng con số chính xác thu nhận được từ bạn bè nước ngoài quyên góp cũng như cá nhân cô tập trung những khoản tiền lớn cho công tác xã hội, Chương Tử Di cũng thú nhận: “Tôi công nhận rằng có những khoản tiền còn thiếu sót nhưng đó chỉ là những số ‘vênh’ lớn hơn so với dự kiến ban đầu. Trong những buổi quyên góp từ thiện, vốn dĩ chỉ định đưa ra con số XXX, nhưng sau đó, do không khí và nhiệt huyết dâng trào, tôi muốn tăng con số này lên. Sau này, ‘nhất thời’ chưa kịp bổ sung. Tuy nhiên, tôi đã lần lượt hoàn thiện trong thời gian sau đó”.
... lại vô tình trở thành scandal đáng tiếc...
“Cũng phải nói thêm rằng, trong 1 buổi đấu giá từ thiện, chiếc đồng hồ của tôi đã được bán với giá hơn 1000 USD nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa nhận được số tiền này để chuyển sang công quỹ của hội chữ thập đỏ. Bao gồm tất cả sự việc trên, tôi chỉ muốn khẳng định sự trong sáng của mình cũng như việc nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra do thiếu kinh nghiệm”.
... khiến Chương Tử Di không còn niềm tin khi quyết định thực hiện công tác xã hội
Chương Tử Di nhiều lần khẳng định: “Việc mà tôi muốn làm là báo ân báo nghĩa tổ quốc, dùng sự ảnh hưởng của mình để huy động ngày càng nhiều người quan tâm đến những số phận khó khăn. Tuy nhiên, cho tới giờ tôi thực sự thấy rằng mình đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực và đau khổ. Thực sự không mong muốn có người cũng phải chịu đựng những phiền phức buồn khổ như tôi bây giờ nữa”.






