Chung khảo Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi CATP Hà Nội

(ANTĐ) - “Trước trình độ, nhận thức và khả năng hiểu biết cũng như năng khiếu của các thí sinh, cho phép chúng ta tin tưởng và hy vọng vào năng lực cũng như sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở. Đây sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào phụ nữ CATP không ngừng phát triển” - Đó là ý kiến đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Ngư - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và quần chúng - Trưởng ban Giám khảo Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi CATP Hà Nội diễn ra sáng qua 7-7-2009.

“Diễn viên nghiệp dư” Đào Ninh đến từ Báo ANTĐ đã đóng góp một tiểu phẩm ấn tượng trong phần thi tình huống Hội trường CATP hôm qua, sôi động, náo nức bởi không chỉ sự có mặt của 15 thí sinh dự thi mà còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và hàng trăm chị em phụ nữ đến từ các đơn vị CATP cổ vũ cho hội thi. Đặc biệt Hội thi còn có sự hiện diện của Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Xuân Ngư - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và quần chúng - Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí đại diện cho Thành hội Phụ nữ, lãnh đạo Ban Công tác nữ CAND. Khởi động từ vòng sơ khảo với 64 thí sinh đại diện cho 345 cán bộ hội của 69 Hội Phụ nữ các đơn vị CATP, Ban tổ chức các cuộc thi cụm đã lựa chọn ra 15 thí sinh xuất sắc tiêu biểu đại diện cho 5 đội thuộc 5 cụm: an ninh, cảnh sát, XDLL, Công an các quận, Công an các huyện và thị xã tham dự vòng thi chung khảo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho cụm thi khối XDLL trực thuộc hậu cần, 2 giải Nhì được trao cho cụm Công an quận, cụm CAH và thị xã, 2 giải Ba thuộc về cụm ANND và CSND. Ngoài ra BTC còn trao 3 giải chuyên đề cho đội giải quyết tình huống thông minh nhất (khối CAQ), đội trình diễn năng khiếu ấn tượng nhất (khối XDLL), Giải thí sinh cao tuổi nhất được trao cho Chủ tịch Hội Phụ nữ CAH Gia Lâm - Nguyễn Thị Vang. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho cụm thi khối XDLL trực thuộc hậu cần, 2 giải Nhì được trao cho cụm Công an quận, cụm CAH và thị xã, 2 giải Ba thuộc về cụm ANND và CSND. Ngoài ra BTC còn trao 3 giải chuyên đề cho đội giải quyết tình huống thông minh nhất (khối CAQ), đội trình diễn năng khiếu ấn tượng nhất (khối XDLL), Giải thí sinh cao tuổi nhất được trao cho Chủ tịch Hội Phụ nữ CAH Gia Lâm - Nguyễn Thị Vang. Theo quy chế, các đội sẽ phải trải qua 3 phần thi kiến thức, xử lý tình huống và thi năng khiếu. ở phần thi kiến thức với hệ thống câu hỏi đề cập tới các vấn đề được quy định trong các văn bản về công tác hội phụ nữ, dưới hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng, các đội thi đạt điểm tuyệt đối, cho thấy kiến thức của những cán bộ hội rất rộng và chắc. ở phần thi tình huống, BTC đã đặt ra các tình huống về cách ứng xử trong cuộc sống, mối quan hệ gia đình, trong công tác hội thông qua những vở kịch ngắn. Nhiệm vụ của các thí sinh phải giải quyết tình huống bằng hình thức thuyết trình trong 5 phút. Mỗi tình huống là một câu chuyện khó xử, mỗi tình huống lại có cái lắt léo riêng mà để giải quyết nó, các thí sinh phải vận dụng các kiến thức xã hội, các quy phạm pháp luật cũng như các chuẩn mực đạo đức và cả sự tinh tế và khéo léo của mình. Với kinh nghiệm và bài học từ công tác hội, bằng khả năng ứng biến sáng tạo, chính các thí sinh đã gây bất ngờ khi tỏ ra có ưu thế và tự tin trong phần thi này. Điều bất ngờ nhất đối với Ban Giám khảo cũng như toàn thể những người tới dự là ở phần thi năng khiếu. Mặc dù là những “diễn viên nghiệp dư”, nhưng các nữ chiến sĩ công an đã cho thấy, họ không chỉ giỏi công việc chuyên môn nghiệp vụ, đảm công việc gia đình mà còn là những diễn viên tài năng, đầy sáng tạo trong các bộ môn nghệ thuật. 5 cụm thi đã mang đến hội thi một bữa tiệc nghệ thuật nhiều màu sắc gồm hát, múa, kịch hát, kịch ngắn và cả diễn tuồng truyền thống. Một bà mẹ chồng khó tính, một anh chồng chăm chỉ diễn khá đạt trong “chuyện nhà Huệ”, một nữ tướng Hai Bà Trưng ra trận với giọng tuồng sang sảng, một chất giọng truyền cảm qua phần thể hiện của thí sinh cụm thi khối Cảnh sát. Nhưng lắng đọng nhất, ấn tượng nhất và xúc động nhất vẫn là phần thi của cụm XDLL với vở kịch ngắn tự biên. Vở kịch mang tên “Con còn có mẹ” được xây dựng từ một câu chuyện có thật về sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng bị lây nhiễm HIV trong một lần truy bắt đối tượng nghiện ma túy. Cả hội trường đã lặng đi, nghẹn lại khi sân khấu vang lên những dòng nhật ký của anh Nguyễn Thành Dũng và người vợ trẻ. Nếu sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng đã thành biểu tượng, thì sự hy sinh âm thầm của vợ anh đã gieo mầm cho sự sống. Niềm hy vọng lớn lao nhất của họ còn lại trên cuộc đời là bé Nguyễn Duy Minh mới tròn 10 tuổi. Nhưng bé Minh không đơn độc, bé vẫn được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà và những người đồng đội của cha. Với diễn xuất cảm động của các thí sinh khối XDLL, hòa với phần nhạc đậm chất nghệ thuật, vở “Con còn có mẹ” đã góp phần không nhỏ giúp cụm thi khối XDLL giành giải nhất của hội thi. Hội thi khép lại, các giải thưởng đã được trao, nhưng dường như nó không chỉ dừng lại ở một hội thi mà ý nghĩa hơn đó là sự khẳng định một bước phát triển mới của đội ngũ cán bộ hội. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và hy vọng vào lực lượng cán bộ Hội Phụ nữ CATP. Họ đang nỗ lực, phấn đấu hết mình để những nữ chiến sĩ sát cánh cùng toàn lực lượng gánh vác nhiệm vụ hết sức lớn lao đó là: Đảm bảo sự bình yên cho Thủ đô.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=52362&channelid=80