Chung kết bóng đá nam SEA Games 25: U23 Việt Nam lại lỡ hẹn tấm huy chương Vàng

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 31 tháng trước 1152 lượt xem

Chung ket bong da nam SEA Games 25: U23 Viet Nam lai lo hen tam huy chuong Vang

(ĐCSVN) - Giấc mơ 50 năm đã không thành sự thật. Những áp lực rất lớn về tâm lý đã khiến U23 Việt Nam chơi một trận dở nhất ở SEA Games 25, và đáng tiếc đó lại là trận đấu quan trọng nhất của chúng ta. Để thua U23 Malaysia 0-1 trong trận chung kết, những chàng trai của ông Calisto đã gục ngã ngay trước cửa thiên đường.

Trước một đối thủ đã từng thua chúng ta 1-3 ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin. Tuy nhiên, ngay trong hiệp 1, đội bạn cũng đã thể hiện những khả năng tiềm tàng từ cách chơi phản công khá đáng sợ. Malaysia phòng ngự rất tốt, và mỗi khi họ lên bóng, có cảm giác như bàn thắng có thể được ghi bất cứ lúc nào. Đã có đôi chút chủ quan từ phía đội bóng áo trắng, khi hàng tiền vệ không giữ được sự tập trung như các trận đấu trước. Nhờ đó, các cầu thủ áo xanh đã liên tiếp tạo được áp lực lớn từ những cú xuyên phá sắc bén ở cánh trái.

Sau giờ nghỉ, U23 Malaysia càng chơi càng hay. Họ đã thể hiện chiến thắng 2-1 trước Thái Lan không chỉ là may mắn, mà còn là thực lực và bản lĩnh. Liên tiếp chiến thắng trong các pha tranh chấp, đội bạn còn tỏ ra rất nguy hiểm ở những cú căng ngang từ 2 biên. Trong phần lớn thời gian hiệp 2, khung thành của Tấn Trường đã luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Những pha hãm thành dồn dập của Malaysia đã khiến thủ môn của U23 Việt Nam bị chấn thương nặng ở vai trái, và nhiều lúc tưởng chừng không thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, với nỗ lực tuyệt vời, Tấn Trường đã gắng gượng chiến đấu sau khi được các bác sỹ chăm sóc.

Trong những phút cuối trận, U23 Việt Nam bắt đầu tỏ ra đuối sức, trong khi U23 Malaysia thể hiện họ là một đội bóng có nền tảng thể lực tốt nhất khu vực. Sau hàng loạt những tình huống cản phá có phần may mắn, phút 83, điều phải đến đã đến. Thêm một tình huống hàng thủ U23 Việt Nam bị rối loạn, thay vì phá bóng, Xuân Hợp đã đưa bóng về lưới nhà một cách đáng tiếc. U23 Malaysia có bàn thắng mở tỷ số.

Thời gian còn lại, dù trọng tài đã bù giờ tới 6 phút, nhưng đội bóng áo trắng đã không thể san bằng được cách biệt. Cú đá cận thành vọt xà ngang của Tiến Thành đã khép lại một ngày thi đấu đầy thất vọng của U23 Việt Nam. Và đó cũng là cú sút khép lại giấc mơ vô địch môn bóng đá nam tưởng chừng đã rất gần của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang