So với hai năm trước, vòng chung kết năm nay chọn được nhiều giọng ca ngang tài ngang sức cùng hình thức xinh xắn, dễ nhìn hơn. Việc mở rộng đối tượng dự thi ra phạm vi cả nước cũng khiến sân chơi này thêm sôi động và mang tính cạnh tranh hơn. Và tuy là sân chơi dành cho học sinh - sinh viên vào dịp hè nhưng TCHĐ càng ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp với các vòng thi đầy tính thách đố nên cũng khiến các TS phải "gồng mình" bám theo lịch thi, đánh mất ít nhiều sự tự nhiên, vô tư của một sân chơi tuổi học trò.
Lê Thái Sơn đã giành chiến thắng tại TCHĐ 2009. Về nhì là Bạch Công Khanh, xếp sau đó lần lượt là Lưu Hiền Trinh và Tiêu Châu Như Quỳnh. Giải tư đồng hạng thuộc về các thí sinh: Văn Mai Hương, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Minh Quân, Nguyễn Hoài Bảo Anh.
Cuộc thi năm nay thu hút gần 1.500 TS tham gia.
Lê Thái Sơn đã giành chiến thắng tại TCHĐ 2009. Về nhì là Bạch Công Khanh, xếp sau đó lần lượt là Lưu Hiền Trinh và Tiêu Châu Như Quỳnh. Giải tư đồng hạng thuộc về các thí sinh: Văn Mai Hương, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Minh Quân, Nguyễn Hoài Bảo Anh.
Cuộc thi năm nay thu hút gần 1.500 TS tham gia.
Các đêm thi liên tục (24, 25, 26-6 và 1, 3, 5-7) nên không khí tập luyện luôn khẩn trương, gấp rút, tạo nhiều áp lực và mệt mỏi cho các TS. Được đánh giá cao như Bạch Công Khanh cũng tự nhận định mình chỉ đạt 70% mức độ tự tin vì thời gian luyện tập ít và dồn dập. Đêm thi này kết thúc, TS mới nhận được nhạc nền của đêm thi tiếp theo.
Vì 9g sáng hôm sau đã chạy chương trình nên các TS chỉ còn biết tập luyện ngay sau đêm thi cho tới sáng. Nơi các TS luyện tập cũng chỉ có hai máy CD, sáu TS phải chia nhau mỗi TS nghe một giờ để quen nhạc. Rõ ràng điều kiện và lịch luyện tập cập rập như thế không chỉ kém hiệu quả mà còn ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và sắc diện của TS những đêm thi kế tiếp.
Trong chương trình giao lưu đêm 3-7, mặc dù đã thu âm trước, lên sân khấu chỉ hát lipsync nhằm đảm bảo chất lượng chương trình, nhưng các thí sinh vẫn nhép... chưa đạt (quên lời, quên nhạc, hát chồng chéo nhau).
Những cuộc thi có quy mô lớn hơn và tính chuyên nghiệp cao hơn như: Sao Mai, Sao Mai - điểm hẹn, Vietnam Idol... đều có thời gian giãn cách giữa các đêm thi là một tuần để các TS (hầu hết đã có căn bản về thanh nhạc) kịp chọn bài, tập luyện tương đối thuần thục... Vậy hà cớ gì TCHĐ, vốn chỉ là một sân chơi cho thanh thiếu niên yêu ca hát trong dịp hè, lại phải căng đến thế? Một chương trình, lịch thi "dễ thở" và phù hợp hơn cho đối tượng dự thi còn non trẻ và không chuyên này có lẽ sẽ giúp TCHĐ chinh phục được người xem, người thi nhiều hơn trong những lần tổ chức tới.